Quách An An tiết lộ tình yêu mới

TTVH,
Chia sẻ

Dạo gần đây, nhiều người bắt gặp Quách An An xuất hiện cùng một đạo diễn trẻ, trong khi đó, có một số thông tin từ bạn bè trong giới nói rằng, họ đang yêu nhau.

 

- Chị được xem là người luôn làm việc theo mục tiêu, kế hoạch từ trước. Vậy năm mới, chị có kế hoạch gì chưa?

- Tôi đang tham gia bộ phim hài chiếu Tết. Trước mắt, tôi chỉ có thể tiết lộ đó là một vai diễn khác lạ của tôi. Sau đó, tôi sẽ thực hiện hai dự án âm nhạc trong năm mới.

- Rất nhiều bài viết đề cập đến mối tình giữa chị và nhạc sĩ Hà Dũng. Chị có cảm thấy phiền lòng về sự quan tâm đặc biệt này?

- Tôi phiền lắm chứ. Không ai muốn đào bới hoài chuyện quá khứ dù quá khứ đó tươi đẹp đến mức nào. Trước những bài phỏng vấn, tôi đều yêu cầu không đề cập đến Hà Dũng. Thế nhưng, anh ấy là người trong nghề, khi nói về công việc, khó tránh khỏi những vấn đề liên quan nên tôi buộc phải trả lời.

- Chị có sợ hình ảnh chị và Hà Dũng phủ sóng mãi như thế sẽ ảnh hưởng đến con đường tình yêu phía trước của mình?

- Tôi không phủ nhận chuyện mình và nhạc sĩ Hà Dũng yêu nhau nhưng chuyện đó đã qua rất lâu rồi. Tôi nghĩ hiếm ai chỉ với một mối tình và đi đến kết hôn. Giờ chúng tôi coi nhau là bạn.

 

- Chị thường mất bao lâu để vực dậy một vết thương tình cảm?

- Tình yêu tan vỡ không gây tổn thương cho tôi nhiều lắm. Mình suy nghĩ kỹ mới chia tay nên không quá đau buồn hay bất hạnh. Buồn thì có nhưng tôi không xem chuyện ấy là vết thương.

- Chị nói sao trước thông tin Quách An An đang yêu một đạo diễn trẻ?

- Tôi không biết nói sao. Ngoài tình cảm với Hà Dũng, tôi chưa nói về tình yêu nào của mình trên mặt báo hết. Tôi không muốn làm phiền họ. Những gì người ta đã biết thì tôi không né tránh, nhưng nếu còn có thể giữ được sự riêng tư cho người yêu thì tôi sẽ làm. Bạn vừa hỏi là tôi biết bạn đang đề cập đến ai nhưng tôi không muốn nói.

- Được biết mối quan hệ của hai người đã bắt đầu khá lâu?

- Tôi và anh ấy đã quen nhau khoảng 7 năm, từ khi tôi mới bước chân vô nghề. Chúng tôi từng cộng tác một vài chương trình, khá thân nhưng yêu hay không chỉ riêng tôi biết.

- Chị thấy anh ấy và nhạc sĩ Hà Dũng giống nhau ở điểm nào?

- Người tôi yêu phải được tôi nhìn nhận là người tốt, có cá tính và giỏi hơn tôi, khiến tôi phải nể phục.

- Khi nhắc đến anh ấy, chị có vẻ rất vui và khá bẽn lẽn. Điều đó chứng tỏ hạnh phúc có thật?

- Tôi là diễn viên nên có thông tin quen đạo diễn là bình thường. Có lẽ mọi người thường thấy tôi xuất hiện cùng anh ấy nên họ nghĩ như vậy.

 

- Người tình "chưa khẳng định" của chị có đặc điểm nào nổi bật?

- Anh ấy là người khá kín tiếng, không thích nói về đời tư. Hiếm khi thấy anh ấy trả lời báo chí những gì ngoài công việc. Tính cách anh ấy rất đặc biệt. Một điểm chung giữa chúng tôi là tính thẳng thắn, khi trao đổi vấn đề gì cả hai đều khách quan, đi thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo.

- Xem ra chị rất có duyên yêu người trong nghề...

- Yêu người trong nghề có sao đâu, càng dễ hiểu và thông cảm với nhau. Hiện tại, tôi không khẳng định tình yêu của mình đâu.

- Quen nhau 7 năm, rất kín tiếng vậy mà cũng có người nhận biết, chị có bất ngờ?

- Tôi không bất ngờ nhưng đây là lần đầu tiên một phóng viên hỏi tôi về mối quan hệ này. Bạn bè thân thiết tôi vẫn chia sẻ, nhưng với báo chí thì hỏi thế nào tôi cũng không trả lời đâu.

- Chị chưa tiết lộ về bộ phim mới vì đó là dự án hợp tác với anh ấy?

- Vì phim đó chưa thể tiết lộ nên tôi im lặng chứ không liên quan gì đến anh ấy. Chắc chắn tôi và anh ấy sẽ làm chung ít nhất một dự án.

- Khi chị và anh ấy làm việc cùng nhau, ánh mắt, cử chỉ sẽ tố cáo hai người đang yêu, làm sao giấu được mọi người?

- Tôi không ngại thể hiện hành động, tình cảm của mình khi yêu, tôi chỉ không thích nói về điều đó mà thôi. Yêu ai việc gì tôi phải sợ, mọi người có quyền tự do yêu nhau mà.

 

- Thực tế là những người làm nghệ thuật thường đào hoa. Người chị từng yêu cũng nằm trong số đó. Còn người yêu mới của chị thì sao?

- Người đàn ông tài giỏi, hấp dẫn tất nhiên có nhiều người thích. Nếu người tôi yêu mà không ai thích thì tôi phải nhìn lại mình. Điều quan trọng là có nhiều người thích nhưng anh ấy yêu ai. Nếu là mình thì mình mới là người đặc biệt, quan trọng, cần thiết với anh ấy. Tôi không ngại khi người yêu của mình có nhiều người thích.

- Chị cũng không còn trẻ lắm, chị có nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?

- Tôi cảm thấy mình còn rất trẻ. Tôi nghĩ rằng việc trẻ hay không là do suy nghĩ của mỗi người. Vả lại, đâu nhất thiết là đến độ tuổi nào đó thì phải lập gia đình? Quan trọng là người mình yêu có phù hợp làm chồng không, đúng thời điểm để mình cần một gia đình chưa. Với tôi, chuyện kết hôn không liên quan đến tuổi tác mà do cảm xúc quyết định.

Chia sẻ