Quách An An: Khoe thân thể chỉ vì đam mê nghề nghiệp

,
Chia sẻ

“Tôi nghĩ là phụ nữ chẳng ai muốn khoe thân thể của mình nhưng khi nó được đặt vào công việc mà mình đam mê thì dám hi sinh cho sự đam mê ấy không có gì là xấu cả…”

Gần 3 năm bộ phim Trung úy với những ồn ào xoay quanh cảnh nóng mới đến được khán giả khi tham dự Liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam. Là diễn viên chính của phim chị có thấy thiệt thòi khi phải chờ đợi quá lâu?

 
 
Bản thân tôi rất bất ngờ, không nghĩ phim lại được chọn để tham dự liên hoan phim vì không thấy ai báo gì cả.

Trước đó tôi chỉ đọc trên báo chí thì được biết phim bị Cục kiểm duyệt rất gắt gao nên nghĩ sẽ khó để ra rạp chứ đừng nói sẽ được chọn tham dự.

Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui vì như thế nghĩa là nội dung và hình ảnh cũng đã được đón nhận.

Còn chuyện gần 3 năm mới đến được công chúng thì có lẽ đúng là Trung úy  là phim nhựa duy đầu tiên của Việt Nam bị lận đận và thiệt thòi nhất.

Bị kiểm duyệt gắt gao có phải do cảnh “phòng the” của chị quá nóng?

Không phải thế đâu, tôi thấy nội dung bộ phim rất được và mang tính nhân văn. Còn cảnh nóng thì hầu như phim nhựa nào hiện nay cũng đều có không phải chỉ ở Việt Nam.

Vấn đề khó khăn có lẽ đây là phim do Nhà nước sản xuất và hầu như không có tiền để PR và quảng cáo cho phim. Đây cũng là một điều thiệt thòi cho phim cũng như ekip diễn viên, quay phim…tham gia.

Nhưng vẫn có hàng trăm bài báo thấy Quách An An chia sẻ về cảnh nóng trong phim Trung úy khiến nhiều người cho rằng chị muốn gây chú ý để nổi tiếng?

Tôi biết đóng phim, làm diễn viên là rất cực nhưng phải đến khi vào vai Xi Pha của bộ phim Trung úy mới thấy vất vả đến thế nào.

Thời tiết thì rét căm, chúng tôi quay trên vùng núi của người dân tộc nên hoàn cảnh sinh hoạt rất khó khăn. Gần như cả đoàn làm phim bị bệnh nhưng vẫn cố gắng.

Bản thân tôi nhiều khi nước mũi chảy ròng ròng đến nỗi có thời điểm muốn bỏ giữa chừng. Nhưng tôi là người có trách nhiệm, nếu tôi làm thế thì ekip sẽ thế nào nên lại cố gắng.

Có rất nhiều kỉ niệm, nhiều điều tôi muốn chia sẻ với khán giả nhưng cũng giống như các bộ phim bom tấn thế giới, phần lớn trước khi phim ra rạp cái người ta chú ý và khai thác nhất vẫn là cảnh nóng. Báo chí cũng thích hỏi vấn đề đó chứ tôi không tự hô hào mọi người đến để phỏng vấn mình.

Còn bản thân tôi là diễn viên khi được mọi người quan tâm đến vai diễn thì không thấy ngại và xấu hổ khi nói về nó. Có lẽ vì thế mà tôi hay bị điều tiếng là thích sexy nọ kia nhưng tôi chấp nhận điều tiếng và những sự hiểu lầm để PR cho phim.

Nhưng làm thế nào Quách An An đóng các cảnh nóng “ngọt” đến vậy?

 

Đây mới là bộ phim nhựa thứ hai sau Chuông reo là bắn tôi có cảnh “nóng”. Tôi nghĩ không thể bắt mặc đồ để diễn tả cảnh làm tình trên phim. Là diễn viên chẳng lẽ tôi phải cố thể hiện "dở dở" những cảnh phòng the mới là tốt? Chính khán giả cũng muốn diễn viên lột tả nhân vật một cách chân thật nhất.

Trong phim, cô gái Xi Pha là người con gái dân tộc sống đầy bản năng, khi yêu ai cô ấy đều muốn có con với người mình yêu thương.

Thực ra khi diễn cảnh nóng tôi cũng ngượng lắm và luôn yêu cầu chỉ có đạo diễn, quay phim được ở lại trường quay.

Tôi nghĩ, là phụ nữ chẳng ai muốn khoe thân thể của mình nhưng khi nó đã được đặt vào một công việc mà mình yêu thích, đam mê thì dám khi hy sinh cho sự đam mê ấy không có gì là xấu cả.

Sau khi phim đóng máy, vai diễn người con gái dân tộc Xi Pha đã để lại cho chị những ấn tượng gì?

Khi vào vai Xi Pha tôi không còn là tôi nữa, không được điệu, không được đẹp… Đó là một cô gái quen khổ cực nên điều kiện đóng phim vất vả càng khiến tôi nhập vai và diễn đạt hơn thì phải (cười).

Tối nay sẽ chính thức công bố kết quả giải thưởng dành cho các bộ phim tham dự liên hoan phim lần này. Chị chờ đợi gì vào vai diễn của mình?

Ngay từ đầu đạo diễn Hà Sơn đã nói rằng đây không phải là bộ phim làm để dự các liên hoan phim mà để kéo khán giả đến rạp. Chính vì thế mà bộ phim có ít nhất 50% tính thương mại.

Bên cạnh đó kinh phí làm phim lại rất thấp nên nếu nói nó hoàn hảo thì chưa phải. Nếu để dự thi tôi nghĩ đoàn làm phim sẽ phải cố gắng hơn nữa ngay từ khâu đầu tiên.

Bản thân tôi không dám hi vọng nhiều vào giải thưởng, được tham dự liên hoan phim đã là một niềm hạnh phúc và tự hào rồi.
 
Theo Bee.net
Chia sẻ