Phụ huynh háo hức đến trường chơi Halloween cùng con
Nhiều trường học ở Hà Nội đã tổ chức chương trình Halloween vui vẻ cho học sinh. Các bậc phụ huynh cũng rất háo hức tham gia.
Là một ngày lễ xuất phát từ phương Tây, Halloween bắt đầu phổ biển tại Việt Nam trong mấy năm gần đây.
Mặc dù năm nay, ngày lễ Halloween không rơi vào dịp cuối tuần nhưng rất nhiều trường học vẫn tổ chức Halloween vui vẻ cho học sinh. Nhiều bậc phụ huynh cũng tỏ ra thích thú, tranh thủ bớt chút thời gian đến trường vui chơi cùng con trong ngày này.
Tại Trường tiểu học Song ngữ Brendon, lễ hội Halloween đã được các cô tổ chức sớm cho các bé từ mấy hôm trước. Học sinh đã tham gia một lễ hội tràn ngập sắc màu ma quái, rùng rợn nhưng "chẳng sợ tí nào" ngay tại sân trường. Rất nhiều phụ huynh cũng đến tham dự chương trình đều tỏ ra rất háo hức với những trò chơi dành cho các bé.
Các con đều được bố mẹ diện cho những trang phục hết sức ấn tượng, sung sướng vì được hóa thân thành những nhân vật yêu thích. Những trò chơi đặc trưng của các nước Phương Tây dường như có sức cuốn hút mãnh liệt khiến tất cả các bạn đều chơi hết mình. Cô MC rất nhiều lần hỏi: "Các con có sợ ma quỷ không?" và câu trả lời luôn là "Không ạ!".
Những gian hàng kẹo đầy màu sắc ma quái nhưng lại rất vui nhộn, dễ thương
Các bé được trình diễn trên sân khấu
... và chơi những trò chơi vui nhộn đậm chất Halloween
Những cây xúc xích...
và kẹo bánh đều được "Halloween hóa"
Hai anh chàng Người Nhện
Trò chơi cuốn xác ướp
... với sự trợ giúp của cô giáo và anh chàng Sôn Gô Ku trong bộ truyện tranh "7 viên ngọc rồng"
Những cô phù thủy nhỏ
Trò chơi ngoạm táo
Các bậc phụ huynh cũng đeo mặt nạ, tham gia chơi cùng con
... và xúm vào chụp ảnh con chơi để giữ làm kỉ niệm
Áo choàng của phù thủy nhỏ Tiệp Quyên là sản phẩm handmade của mẹ.
Rất đông phụ huynh đến chơi cùng con trong ngày lễ thú vị này
Mẹ cũng là phù thủy xinh đẹp cạnh con yêu
Hôm qua (31/10), vào đúng ngày lễ hội, Trường THPT Liên cấp Olympia cũng tổ chức lễ hội Halloween cho học sinh. Tuy được tổ chức vào ban ngày, nhưng không vì thế mà không khí kém rùng rợn.
Các em nhỏ được hóa trang thành nhiều nhân vật yêu thích, được đi vào ngôi nhà ma, nhưng hình vì quá vui nên các bé… quên cả sợ.
Các bé được cô giáo vẽ mặt...
... được bố mẹ chuẩn bị trang phục của nhân vật yêu thích để tham gia lễ hội
Cướp biển Caribe và cô bé dễ thương (không hiểu đang muốn hóa trang thành nhân vật nào nhỉ?)
Cô và trò tạo dáng chụp ảnh mừng Halloween nào!
Đúng vào đêm chính của Halloween, Trường Marie Curie Hà Nội cũng đã tổ chức một chương trình Halloween đặc biệt cho học sinh. Vì là học sinh lớn nên phần hóa trang của các em có phần “ma quái” hơn, đúng tính chất của ngày lễ hội ma.
Trong chương trình, các em tổ chức rất nhiều gian hàng vui vẻ như chơi trò chơi trúng thưởng, bán kẹo và có cả gian hàng xem bói ma.
Gian hàng ném lon trúng thưởng
Cô nàng ma bán kẹo Halloween
Gian hàng "xem bói" vui huyền ảo
Tiết mục tự biên tự diễn đặc sắc của học sinh Marie Curie Hà Nội
Nàng Bạch Tuyết, cô hầu gái, cô nàng Hàn Quốc, người đẹp Thượng Hải và học sinh Việt Nam
Mặc dù năm nay, ngày lễ Halloween không rơi vào dịp cuối tuần nhưng rất nhiều trường học vẫn tổ chức Halloween vui vẻ cho học sinh. Nhiều bậc phụ huynh cũng tỏ ra thích thú, tranh thủ bớt chút thời gian đến trường vui chơi cùng con trong ngày này.
Tại Trường tiểu học Song ngữ Brendon, lễ hội Halloween đã được các cô tổ chức sớm cho các bé từ mấy hôm trước. Học sinh đã tham gia một lễ hội tràn ngập sắc màu ma quái, rùng rợn nhưng "chẳng sợ tí nào" ngay tại sân trường. Rất nhiều phụ huynh cũng đến tham dự chương trình đều tỏ ra rất háo hức với những trò chơi dành cho các bé.
Các con đều được bố mẹ diện cho những trang phục hết sức ấn tượng, sung sướng vì được hóa thân thành những nhân vật yêu thích. Những trò chơi đặc trưng của các nước Phương Tây dường như có sức cuốn hút mãnh liệt khiến tất cả các bạn đều chơi hết mình. Cô MC rất nhiều lần hỏi: "Các con có sợ ma quỷ không?" và câu trả lời luôn là "Không ạ!".
Những gian hàng kẹo đầy màu sắc ma quái nhưng lại rất vui nhộn, dễ thương
Các bé được trình diễn trên sân khấu
... và chơi những trò chơi vui nhộn đậm chất Halloween
Những cây xúc xích...
và kẹo bánh đều được "Halloween hóa"
Hai anh chàng Người Nhện
Trò chơi cuốn xác ướp
... với sự trợ giúp của cô giáo và anh chàng Sôn Gô Ku trong bộ truyện tranh "7 viên ngọc rồng"
Những cô phù thủy nhỏ
Trò chơi ngoạm táo
Không khí của đêm hội càng thêm vui vẻ khi các phụ huynh cũng đeo mặt nạ và tham gia cùng con, chuẩn bị
sẵn sàng máy ảnh, điện thoại di động để lưu lại hình ảnh con trong ngày
này như những kỷ niệm đẹp.
Các bậc phụ huynh cũng đeo mặt nạ, tham gia chơi cùng con
... và xúm vào chụp ảnh con chơi để giữ làm kỉ niệm
Áo choàng của phù thủy nhỏ Tiệp Quyên là sản phẩm handmade của mẹ.
Rất đông phụ huynh đến chơi cùng con trong ngày lễ thú vị này
Mẹ cũng là phù thủy xinh đẹp cạnh con yêu
Các em nhỏ được hóa trang thành nhiều nhân vật yêu thích, được đi vào ngôi nhà ma, nhưng hình vì quá vui nên các bé… quên cả sợ.
Các bé được cô giáo vẽ mặt...
... được bố mẹ chuẩn bị trang phục của nhân vật yêu thích để tham gia lễ hội
Cướp biển Caribe và cô bé dễ thương (không hiểu đang muốn hóa trang thành nhân vật nào nhỉ?)
Cô và trò tạo dáng chụp ảnh mừng Halloween nào!
Đúng vào đêm chính của Halloween, Trường Marie Curie Hà Nội cũng đã tổ chức một chương trình Halloween đặc biệt cho học sinh. Vì là học sinh lớn nên phần hóa trang của các em có phần “ma quái” hơn, đúng tính chất của ngày lễ hội ma.
Gian hàng ném lon trúng thưởng
Cô nàng ma bán kẹo Halloween
Gian hàng "xem bói" vui huyền ảo
Tiết mục tự biên tự diễn đặc sắc của học sinh Marie Curie Hà Nội
Nàng Bạch Tuyết, cô hầu gái, cô nàng Hàn Quốc, người đẹp Thượng Hải và học sinh Việt Nam
Chương trình đặc biệt này còn có sự góp mặt của rất nhiều thầy cô giáo
và cả thầy hiệu trưởng với một chiếc mũ phù thủy ngộ nghĩnh.
và cả thầy hiệu trưởng với một chiếc mũ phù thủy ngộ nghĩnh.