Công sở Sài thành chơi Halloween "chất" chẳng kém xì tin

Tạ Ban,
Chia sẻ

Khác với không khí rộn ràng của các bữa tiệc ở nhà hàng, hay những chương trình hoành tráng ở bar - club, Halloween công sở hiền hơn, nhẹ hơn nhưng không kém phần thú vị.

Trong các công ty, nhân viên không thể vừa đeo mặt nạ quỷ vừa gặp khách hàng, cũng không thể mặc bộ đồ phù thủy, công chúa đi lại khắp công ty trước mặt các đối tác, và càng không thể vừa cầm lưỡi hái tử thần vừa thuyết trình trong buổi họp… Chính vì thế, Halloween không được tổ chức rộng rãi như nhiều dịp lễ khác mà chỉ mang tính chất cục bộ, tại một số bộ phận trong công ty lớn mà thôi.

Nhưng không thể phủ nhận rằng Halloween thổi một luồng sinh khí mới vào chốn công sở bằng nhiều cấp độ khác nhau. 

Từ hiền...

Các nhân viên thuộc khối nội dung của Lazada Việt Nam vui chung không khí Halloween bằng phương thức khá “hiền lành” và không phải “đầu tư” quá nhiều. Các thành viên được yêu cầu mặc trang phục tông đen, càng đen càng tốt, càng đen càng bí ẩn và hấp dẫn. 

Công sở Sài thành chơi Halloween
Ảnh: Lazada Content Team.

Sau đó, mọi người cùng nhau chụp hình lưu niệm với các tư thế dữ dằn, gây ớn lạnh nhất có thể nghĩ ra. Nhưng vì không có hóa trang nên việc tạo hình có vẻ khó khăn với họ. Trang phục màu đen làm căn phòng âm u hơn một chút mà không đủ để ai đó vô tình bước vào phải giật mình. 

Tuy không rôm rả và đáng sợ như lễ Halloween bình thường nhưng sự thay đổi dù là nhỏ nơi công sở cũng làm họ cảm thấy tươi mới và có nhiều sinh khí để làm việc hơn. Ngoài ra, việc cả team mặc đồ đen cũng gây tò mò và sự chú ý của các bộ phận khác, khiến mọi người cảm thấy rất thú vị, tạo niềm vui khi đến công ty và làm việc.

Công sở Sài thành chơi Halloween
Ảnh: Lazada Content Team.

Sau đó, họ làm tiệc để cùng tận hưởng Halloween. Dù không có các món kinh dị hình ngón tay người chết, đầu lâu, não người… thì việc cùng ngồi một bàn và chia sẻ với nhau nụ cười, ánh mắt cũng như niềm vui đã góp phần thắt chặt tình đồng nghiệp, tình bạn giữa các thành viên.

... đến kinh dị kết hợp thời trang

Trong khi đó, nhân viên văn phòng Admicro - công ty truyền thông V. tại tòa nhà 123 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM lại hồ hởi hóa trang ngay tại "đại bản doanh". Từ sáng, mọi người đã phải ngạc nhiên khi thấy những khuôn mặt máu đang rỉ ra, những hốc mắt đen ngòm đáng sợ, những bàn tay khẳng khiu tái xanh và giọng cười ma quái... ở tầng 5. 

Công sở Sài thành chơi Halloween

Họ đã tự hóa trang cho nhau bằng cọ, màu, son, phấn… khiến mình trở nên đáng sợ nhất có thể. Một vài người chỉ thay đổi phần mặt, trên người còn nguyên bộ quần áo công sở. Nhiều bạn lại tự thêm những phụ kiện để dễ bề hù dọa người yếu tim. Đối với họ, đây là dịp để được khác biệt, đặc biệt và vui vẻ, để thấy các đồng nghiệp, bạn bè trong những dáng vẻ vừa lạ vừa quen và đôi khi sẽ phát hiện ra tài lẻ của một người nào đó trong tập thể mà bình thường không ai nhận thấy.

"Team" này đã khéo léo kết hợp thời trang và phim kinh dị, cho ra nhiều shot hình đẹp long lanh theo đúng nghĩa đen. Một phong cách Halloween hoàn toàn khác biệt. 

Công sở Sài thành chơi Halloween
Người mèo quyến rũ và búp bê xinh đẹp

Công sở Sài thành chơi Halloween
Dọa ma người khác nhưng khi tạo hình vẫn rất style.

Công sở Sài thành chơi Halloween

Công sở Sài thành chơi Halloween

Công sở Sài thành chơi Halloween
Chuyên nghiệp như người mẫu.

Công sở Sài thành chơi Halloween

Công sở Sài thành chơi Halloween
Diễn xuất rất chuẩn

Công sở Sài thành chơi Halloween

Công sở Sài thành chơi Halloween
"Đôi lứa xứng đôi"

... và rùng rợn kết hợp vui vẻ

Công ty tài chính Prudential (tòa nhà Scetpa) đầu tư khá hoành tráng cho lễ Halloween năm nay. Không chỉ tổ chức vui chơi bình thường mà công ty thậm chí còn trao giải cho đội có hóa trang đẹp nhất. Có lẽ vì thế nên các thành viên tích cực hơn chăng? 

Nếu khách hàng nào vô tình bước vào văn phòng công ty chắc sẽ phải giật mình vì khắp nơi là những đồ kinh dị, gớm ghiếc như ma, mạng nhện, đầu lâu, tử thần... được nhân viên tỉ mỉ treo, dính, đính, tạo dáng khắp nơi: trên trần, bàn, tường... 

Một dịp để ghi lại khoảnh khắc "điên" nhất, "xấu" nhất nhưng cũng tự nhiên và đáng yêu nhất của các bạn đồng nghiệp. Nói theo một cách đơn giản hơn thì là: "Tha hồ dìm hàng nhau" như Liêm, một bạn tham gia chương trình đùa. 

Công sở Sài thành chơi Halloween

Công sở Sài thành chơi Halloween

Công sở Sài thành chơi Halloween
Các nhân viên ở đây phải có sức tập trung phi thường khi bị bao vây tứ phía là các biểu tượng của Halloween và không khí nhộn nhịp như thế này.

Công sở Sài thành chơi Halloween

Công sở Sài thành chơi Halloween

Công sở Sài thành chơi Halloween
Em xinh em đứng cạnh... cái gì cũng xinh

Lan sang cả mạng xã hội

Ở các công ty không tổ chức Halloween, từng nhóm nhỏ cũng tụ họp hẹn hò nhau tham gia hóa trang trong các bar, club, quán ăn, quán cafe tận hưởng không khí mới lạ của lễ hội đặc biệt này. Và sau đó, là rộn ràng các album hình trên Facebook sau khi chủ nhân của chúng “xõa” hết mình. 

Cũng có nhiều chị em vì các lý do chủ quan và khách quan mà không hoành tráng được như các bạn mình, cũng thay đổi kiểu móng, tóc, màu mắt rồi up lên Facebook để khoe một tôi khác trong phong cách Halloween vừa đáng sợ, nhưng lại không kém phần quyến rũ. 

Công sở Sài thành chơi Halloween


Công sở Sài thành chơi Halloween
Halloween của phụ nữ cũng hấp dẫn và sexy lắm.

Công sở Sài thành chơi Halloween
Và còn rất nữ công gia chánh với cách chia sẻ món ăn như thế này.

Công sở Sài thành chơi Halloween
Cho dù Halloween cuối cùng vẫn là đáng sợ, ma quái.

Không thể phủ nhận, Halloween ngày càng có sức hấp dẫn đối với mọi đối tượng, không chỉ giới hạn ở xì tin, giới trẻ mà cả người đi làm, dân công sở cũng ngày càng hứng thú với ngày lễ này.

Chút "ma mị" chốn văn phòng đem lại điều thú vị nho nhỏ cho cuộc sống thêm vui, thêm đa dạng và góp phần gắn kết các thành viên công ty với nhau theo một phong cách rất đặc biệt - phong cách Halloween.
Chia sẻ