Phim kinh dị "The Nun": Nói buồn cười là đúng nhưng nói không sợ là sai!

Jen,
Chia sẻ

Ai bảo "The Nun" không đáng sợ thì nên cho vào sống trong tu viện để kiểm chứng.

Sau màn hù dọa quên cả lối về trong The Conjuring 2 (2016) và màn cameo tỏa sáng bất chấp ở Annabelle: Creation (2017), "phản diện quốc dân" Valak chính thức trở lại trong phần phim riêng của mình – The Nun (tựa Việt hóa: Ác Quỷ Ma Sơ). Không còn bị bất kỳ ai giật "spotlight", Valak xuất hiện với tần suất dày đặc, phô bày nhan sắc ma chê quỷ hờn của mình với những pha hù dọa không dành cho người yếu tim, phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc các thanh niên hay "gồng" nhưng dễ "bể".

Phim kinh dị The Nun: Nói buồn cười là đúng nhưng nói không sợ là sai! - Ảnh 1.

Đến đây với Valak nào!

Trong The Nun, Valak đang yên ổn trú ngụ ở tu viện Carta ở Rumani thì bỗng dưng bị phá đám bởi một nhóm người lạ mặt. Họ là Cha Burke (Demián Bichir đóng) và sơ Irene (Taissa Farmiga đóng) được tòa thánh Vatican cử đến đây để điều tra về vụ treo cổ bí ẩn của tu nữ Victoria (Charlotte Hope thủ vai). Họ liên kết với anh chàng cư dân địa phương "Frenchie" (Jonas Bloquet) cố gắng tìm cách "lật bài tẩy" của Valak. 

Tuy nhiên, Valak không phải dạng vừa, đã liên tục hù dọa bộ ba, khiến họ nhiều phen "lên bờ xuống ruộng". Nhưng sau đó, bộ ba trừ tà đã phát hiện ra bí mật của Valak được ẩn sau cánh cửa ghi dòng chữ "Chúa kết thúc tại đây". Số phận của Valak đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Phim kinh dị The Nun: Nói buồn cười là đúng nhưng nói không sợ là sai! - Ảnh 2.

The Nun được mô tả là phần phim đen tối nhất của Vũ trụ The Conjuring, với các cảnh phim kinh dị nặng đô và dày đặc. Bộ phim sẽ giáo dục tư tưởng cho các khán giả: nghĩa trang không phải là chỗ để đi chơi đêm, gương không phải để soi, ban đêm thì nên ngủ yên trên giường, chớ có mà đi lung tung lung tăng, đi thì tập trung nhìn về phía trước, đừng quay đầu nhìn lại,... Trong bầu không khí ma mị, huyền bí của tu viện, lâu đài những năm 50, The Nun mang đến cảm giác rợn người và vô số pha thót tim. Đây là chương phim mới mẻ, khác lạ nhất của Vũ trụ The Conjuring, khi "thay máu" cốt truyện ngôi nhà ma ám đã quá quen thuộc bằng bối cảnh của thập niên 50.

Phim kinh dị The Nun: Nói buồn cười là đúng nhưng nói không sợ là sai! - Ảnh 3.

Cho em nhìn Lak thêm chút nữa.

The Nun có diễn biến dồn dập, lớp lang. Đằng sau đôi mắt nhiều tâm tư, gương mặt trầm buồn và đánh phấn hơi quá tay của Valak là một câu chuyện gây tái xanh mặt và rợn tóc gáy. Các fan được biết thêm về xuất thân "sang chảnh" của Valak cùng những bí mật chưa kể về nhân vật này. Đặc biệt, phim cũng giới thiệu "thú cưng" của Valak: những chú rắn ma quái và đây cũng chính là lý do Valak được mệnh danh là "Hầu tước rắn". Tác phẩm sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt, khiến Valak vốn dĩ đã đáng sợ lại càng thêm rùng rợn hơn. Đôi mắt bồ câu, à nhầm diều hâu của Valak sẽ khiến bạn phải gặp ác mộng về đêm.

Phim kinh dị The Nun: Nói buồn cười là đúng nhưng nói không sợ là sai! - Ảnh 4.

Chị đẹp bất chấp đêm tối.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, do đã "biết mặt" Valak từ phần phim trước, cho nên sự xuất hiện của con ma này trong The Nun không còn quá bất ngờ với khán giả. Có lẽ cũng bởi thế nên những tình huống hù dọa mất đi sự kịch tính, kích thích bất ngờ. Người xem gần như có thể đoán được những lúc nào Valak sẽ xuất hiện. Sợ thì vẫn sợ, nhưng đã bớt sợ nhiều rồi!

Và thay vì gia tăng nỗi sợ, thì The Nun lại mang tới cho khán giả... tiếng cười. Thế nên mới có chuyện nhiều fan đi xem phim về thì đồng loạt đăng đàn trên facebook nói rằng phim kinh dị gì mà cười "xém xỉu". Người ta cười vì cái sự vô lý đùng đùng của một vài tình huống phim, sự ngô nghê của các nhân vật và của bản thân Valak nữa.

Phim kinh dị The Nun: Nói buồn cười là đúng nhưng nói không sợ là sai! - Ảnh 5.

Dù bị xoá phông, nhưng không gì làm chị lu mờ được!

Nhân vật được kỳ vọng là sẽ mang lại những màn trừ tà xuất sắc - cha Burke hóa ra lại chỉ được cái thùng rỗng kêu to. Với cái "background" hoàn hảo mà biên kịch viết nên cho cha Burke, đáng lẽ ra ông phải có những màn đối đầu hoành tráng với Valak. Nhưng không, từ đầu đến cuối vị cha này hầu như chẳng phát huy được chút năng lực nào của mình, thậm chí còn bị Valak trêu ngươi và cho "ăn hành" tới bến. 

Bên cạnh cha Burke, sơ Irene có khả năng thu hút khán giả bởi gương mặt... ăn hình và bộ quần áo trắng tinh tươm mà sơ mặc. Bên cạnh sự góp mặt của "Frenchie" – gã đẹp trai lầy lội vì gái không ngại đi trừ tà cũng đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Nhìn chung, nếu muốn xem The Nun để giải trí và thử độ "cứng", thì khán giả cứ hãy tới rạp. Phim không quá đáng sợ nhưng nói không sợ là không đúng đâu nhé! Bên cạnh đó, xem phim kinh dị mà còn được cười ha hả, thế thì còn gì bằng?

The Nun đang được chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc.

Chia sẻ