Phim Hàn được kỳ vọng nhất tại "Cannes 2018" lại để trượt giải Cành Cọ Vàng vào tay phim Nhật

Crissi,
Chia sẻ

Dù "Burning" của Yoo Ah In trước đó đã gây chấn động thế giới và được khen xối xả nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để bộ phim làm nên "cơm cháo" gì tại "Cannes 2018".

LHP Cannes 2018 đã diễn ra suốt một tuần lễ vừa qua bắt đầu từ ngày 12/4 tại thủ đô Paris, Pháp cuối cùng đã khép lại với kết quả trao giải khiến ai cũng ngỡ ngàng kinh ngạc vào rạng sáng ngày 20/5 (giờ Việt Nam). Trước đó một ngày, báo chí nước ngoài còn rầm rầm rộ chia sẻ thông tin bộ phim Hàn Quốc Burning do Yoo Ah In thủ vai chính với những lời khen có cánh. Giới điện ảnh Châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng đều kỳ vọng rằng đây sẽ là bộ phim Hàn tiếp theo giành được Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes.

Phim Hàn được kỳ vọng nhất tại Cannes 2018 lại để trượt giải Cành Cọ Vàng vào tay phim Nhật vô danh - Ảnh 1.

Burning.

Nào ngờ kết quả chung cuộc lại không trao về tay Burning. Tuy nhiên đoàn phim cũng được an ủi khi nhận về giải thưởng Fipresci International Critics' Prize - Giải do các nhà phê bình bình chọn. Dù không nhận được giải thưởng Cành Cọ Vàng nhưng Burning thật sự đã mang về vinh dự cho ngành điện ảnh Hàn Quốc nói chung và đạo diễn Lee Chang Dong cùng đoàn làm phim nói riêng.

Phim Hàn được kỳ vọng nhất tại Cannes 2018 lại để trượt giải Cành Cọ Vàng vào tay phim Nhật vô danh - Ảnh 2.

Yoo Ah In.

Giải thưởng danh giá nhất Cannes 2018 - giải Cành cọ vàng lại bất ngờ thuộc về một bộ phim của Nhật khiến ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Ngay cả nữ minh tinh Cate Blanchett, người chủ trì buổi lễ trao giải Cannes 2018 cũng bày tỏ sự bất ngờ của mình sau khi công bố giải Cành Cọ Vàng về tay bộ phim Shoplifters của đạo diễn người Nhật Hirokazu Kore-eda rằng: "Kết cục của buổi lễ trao giải này đã thổi bay tất cả chúng ta ra khỏi khán phòng này".

Phim Hàn được kỳ vọng nhất tại Cannes 2018 lại để trượt giải Cành Cọ Vàng vào tay phim Nhật vô danh - Ảnh 3.

Vượt mặt 21 bộ phim xuất sắc được trình chiếu tại Cannes 2018, Shoplifters đã chiến thắng một cách phi thường. Ngay cả bộ phim được kỳ vọng sẽ đạt được Cành Cọ Vàng là The man who killed Don Quixote (Tạm dịch: Người đàn ông đã giết Don Quixote) cũng chỉ về nhì với Giải thưởng lớn - The Brand Prize.

Phim Hàn được kỳ vọng nhất tại Cannes 2018 lại để trượt giải Cành Cọ Vàng vào tay phim Nhật vô danh - Ảnh 4.

Đạo diễn Hirokazu Kore-eda nhận giải "Cành Cọ Vàng" từ tay nữ minh tinh Cate Blanchett.

Danh sách giải thưởng:

Palme d’Or - Cành Cọ Vàng

Shoplifters (đạo diễn: Hirokazu Kore-eda)

Grand prize - Giải thưởng lớn

BlacKkKlansman (đạo diễn: Spike Lee)

Jury Prize - Giải do BGK bầu chọn

Capernaum (đạo diễn: Nadine Labaki)

Special Palme d’Or - Cành Cọ Vàng đặc biệt

The Image Book (đạo diễn: Jean-Luc Godard)

Best actor - Nam diễn viên xuất sắc nhất

Marcello Fonte, Dogman

Best director - Đạo diễn xuất sắc nhất

Pawel Pawlikowski, Cold War

Best screenplay - Kịch bản xuất sắc nhất

Alice Rohrwacher (Happy As Lazzaro)

Jafar Panahi and Nader Saeivar (Three Faces)

Best Actress - Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Samal Yeslyamova (Ayka)

Caméra d’Or - Máy Quay Vàng

Girl (đạo diễn: Lukas Dhont)

Short Film Palme d’Or - Cành Cọ Vàng dành cho phim ngắn

All These Creatures (đạo diễn: Charles Williams)

Đặc biệt nhắc đến: On the Border (đạo diễn: Wei Shujun)

Chia sẻ