Phim của Ji Sung ngày càng khó đoán, quyết định tăng thêm 2 tập

HNguyen,
Chia sẻ

Tập 9 của "Defendant - Bị cáo" là một lời tuyên chiến của nam chính Park Jung Woo (Ji Sung đóng) dành cho nhân vật phản diện Cha Min Ho.

Tập 9 drama Defendant (Bị cáo) vừa lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Sau nhiều tập phim "úp mở" khiến người xem "phát điên" vì tò mò, tập phim này đã tái hiện lại toàn bộ câu chuyện về cái đêm mà vợ công tố viên Park Jung Woo (Ji Sung) bị giết hại. Kẻ thủ ác chính là Cha Min Ho, tên tài phiệt điên loạn đang làm mọi cách để bưng bít bí mật về thân phận của mình.

"Bị cáo" tập 9: Vợ Park Jung Woo đã bị giết như thế nào?

Park Jung Woo đã nhớ ra tất cả, đúng lúc này thì chính Cha Min Ho lại tìm đến phòng giam của anh. Mặc dù căm thù tên giết người đến tận xương tủy nhưng trước mặt hắn, Jung Woo lại phải giả ngây giả ngô, vờ như không quen biết. Đêm đêm, anh trằn trọc khóc thầm vì oán hận, vì thương vợ nhớ con, trong khi phải chứng kiến tên giết người ung dung say ngủ trước mặt mình. Nhưng mỗi sáng thức dậy, anh lại phải dửng dưng như chẳng có chuyện gì, nói chuyện với kẻ thù bằng một nụ cười mỉm trên môi.

Phim của Ji Sung ngày càng khó đoán, quyết định tăng thêm 2 tập - Ảnh 2.

Phim của Ji Sung ngày càng khó đoán, quyết định tăng thêm 2 tập - Ảnh 3.

"Bị cáo" tập 9: Jung Woo căm phẫn khi chạm mặt Cha Min Ho nhưng phải vờ như không quen biết

"Bị cáo" tập 9: Park Jung Woo vẫn vui vẻ trò chuyện với Cha Min Ho

Có khi, Cha Min Ho đã khiến anh phát điên lên. Đấy là khi hắn tái hiện lại khoảnh khắc mình giết vợ của Jung Woo. Jung Woo đã bất chấp tất cả lao vào bóp cổ tên sát nhân, nhưng sau cùng lại phải giả vờ là tên tù nhân điên dại, vì bạn tù ăn mất chiếc bánh mì mà làm loạn lên.

Jung Woo ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chịu đựng chờ đến ngày anh được chuyển sang nhà tù dành cho các tội nhân chịu án tử hình, để mong có cơ hội vượt ngục đi tìm con gái và chứng minh mình vô tội. Nhưng không may cho anh, Cha Min Ho đã đánh hơi được điều này. Thế nên hắn đã quyết định ra tay trước. Jung Woo vẫn được chuyển ngục, nhưng thay vì nhà tù mà anh đinh ninh từ trước đó, nơi mà Jung Woo chuyển đến lại là một nhà tù kiên cố và khắc nghiệt hơn. Thậm chí trước đêm chuyển tù, Jung Woo còn bị nhốt vào phòng trừng phạt...

"Bị cáo" tập 9: Jung Woo ung dung nằm ngủ cạnh Cha Min Ho

Biết được Cha Min Ho đã chơi xỏ mình, Jung Woo đã đưa ra một quyết định táo bạo hơn. Buổi sáng khi được chuyển đi, Jung Woo đã để lại một thông điệp cho Cha Min Ho trong căn phòng trừng phạt, đó chính là dòng chữ "Cha Min Ho" viết bằng máu, dòng chữ như một lời tuyên chiến thẳng thừng, nói với Cha Min Ho rằng anh, Park Jung Woo đã nhớ ra tất cả rồi. Anh đã nhớ ra hắn, chính hắn là kẻ giết vợ và bắt cóc con gái anh. Chính hắn là kẻ bất nhân giết chết anh ruột và giả mạo thân phận.

Khi nhìn thấy dòng chữ này, Cha Min Ho nổi điên, hắn ra lệnh cho trưởng ngục hãy mau mau đưa Park Jung Woo quay trở lại. Tập phim kết thúc ở đây mở ra cho khán giả thêm nhiều thắc mắc về những gì sẽ diễn ra trong các tập kế tiếp.

Phim của Ji Sung ngày càng khó đoán, quyết định tăng thêm 2 tập - Ảnh 7.

Phim của Ji Sung ngày càng khó đoán, quyết định tăng thêm 2 tập - Ảnh 8.

"Bị cáo" tập 9: Jung Woo để lại thông điệp bằng máu cho Cha Min Ho

Ở các diễn biến khác, trong tập 9 Bị cáo, Park Jung Woo cũng đã kể cho luật sư của mình, Seo Eun Hye biết về chuyện anh đã nhớ ra tất cả, kẻ giết vợ mình chính là giám đốc Cha Min Ho. Chính kẻ này cũng đã giết anh ruột để mạo nhận thân phận hòng thoát tội. Jung Woo còn nhớ cả chuyện mình đã âm thầm giấu đi con dao gây án thực sự, một bằng chứng không thể chối cãi để buộc tội Cha Min Ho, bởi trên con dao đó có cả máu của tên sát nhân.

Ngoài ra, con gái Jung Woo, cô bé Ha Yeon cũng đã gọi điện thoại cho công tố viên Kang Joon Hyuk, bạn thân của Jung Woo, sau khi cố gắng liên lạc với cha và cậu đều không được. Mặc dù cuộc điện thoại bị ngắt quãng giữa chừng do có sự can thiệp của kẻ bắt cóc Lee Sung Gyoo, nhưng cũng đủ để công tố viên Kang biết rằng Ha Yeon còn sống. Liệu công tố viên Kang có tiếp tục chạy theo tiếng gọi của danh vọng, bỏ lại tất cả để đi Mỹ, bỏ lại cả lời cầu cứu của Ha Yeon? Hay vì một chút nghĩa tình còn sót lại, anh sẽ quay lại với vụ án oan của bạn mình?

Theo thông tin mới nhất từ đài SBS, họ đã quyết định sẽ tăng số tập của Defendant từ 16 lên 18 tập, với lý do là 16 tập không đủ để giải quyết hết những mâu thuẫn và nút thắt của kịch bản. Ngoài ra, SBS cũng cho biết họ đã nhận được nhiều thư yêu cầu của khán giả mong mỏi rằng nhà đài sẽ tăng thêm số tập cho drama đầy kịch tính và hấp dẫn này.

Như vậy, thay vì kết thúc vào ngày 14/03 như dự kiến, tập cuối của Bị cáo sẽ lên sóng vào ngày 12/3. Bộ phim tiếp nối khung giờ là Whisper sẽ hoãn ra mắt tới ngày 27/03. Tập 10 của Defendant - Bị cáo sẽ tiếp tục được lên sóng tối nay trên đài SBS, Hàn Quốc.

Chia sẻ