Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc!

HNguyen,
Chia sẻ

Trong 2 tập 7 - 8 của "Defendant - Bị cáo", hàng loạt bí mật đã được bật mí, trong đó, đỉnh cao là việc nam chính Ji Sung đã lấy lại trí nhớ.

2 tập 7 - 8 của của drama Defendant - Bị cáo đã lên sóng vào tối thứ Hai - thứ Ba vừa qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Đây cũng là 2 tập phim đưa rating Defendant lên mức kỷ lục, vượt 20%. Cụ thể, ở tập 7, rating phim đạt 20.9% và sang đến tập 8, con số này đã vươn lên mức 22.2%. Mở đầu với con số 14.5%, đây có thể nói là một kỷ lục tăng rating đáng kinh ngạc của tác phẩm điều tra hình sự này.

Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc! - Ảnh 1.

2 tập 7 - 8 đã phơi bày nhiều bí mật gây tò mò suốt từ những ngày đầu tới giờ. Một trong những sự thật thú vị nhất chính là việc bạn tù của công tố viên Park Jung Woo - Lee Sung Gyoo lại chính là một phần của vụ án. Chính Lee Sung Gyoo là kẻ đã bắt cóc con gái của Jung Woo, Ha Yeon.

Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc! - Ảnh 2.

Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc! - Ảnh 3.

Lee Sung Gyoo - người em thân thiết của Park Jung Woo trong tù hóa ra lại là kẻ bắt cóc con gái anh

Quay trở lại với ngày xảy ra vụ án mạng, Jung Woo (Ji Sung) tỉnh dậy trong đêm và thấy vợ đã chết, con gái thì bị bắt cóc. Tên sát nhân đã bắt Jung Woo phải dàn dựng lại mọi thứ giống như thể anh chính là hung thủ. Thế nên mới có chuyện CCTV quay được cảnh Jung Woo mang vali chứa xác con gái lên ô tô và cởi bỏ khẩu trang để lộ mặt. Thậm chí cả con dao gây án cũng được chính tay anh in lên dấu vân tay của mình...

"Bị cáo" tập 8: Park Jung Woo nhớ lại đêm xảy ra vụ án mạng

Mọi việc Jung Woo làm, mọi bằng chứng mà cảnh sát thu thập được đều là do chính tay Jung Woo chuẩn bị. Anh không có cách nào khác ngoài việc phải tự biến mình thành hung thủ, để giữ an toàn cho con gái đang nằm trong tay tên sát nhân. Ngay cả khi Jung Woo ở trong phòng thẩm vấn, anh cũng bị buộc phải nhận tội để con gái không bị làm hại.

"Bị cáo" tập 8: Ha Yeon gọi điện cho bố, Lee Sung Gyoo ép Park Jung Woo phải nhận tội

Quay lại với kẻ bắt cóc Lee Sung Gyoo. Hắn ta phải làm việc này để cứu cô em gái đang nằm viện. Thế nhưng khi bị yêu cầu giết cô bé đáng yêu Ha Yeon, Lee Sung Gyoo lại không thể xuống tay. Giờ đây, khi đã được ra khỏi tù, tên tội phạm trẻ tuổi đang bị giằng xé lương tâm, phân vân giữa việc lựa chọn phải đi theo con đường nào, tiếp tục trốn chui trốn lủi hay ra đầu thú nhận tội bắt cóc? Liệu Sung Gyoo có được an toàn và bảo vệ Ha Yeon cho đến khi mọi việc được phơi bày?

Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc! - Ảnh 6.

Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc! - Ảnh 7.

Lee Sung Gyoo không thể xuống tay giết cô bé Ha Yeon

Về phía Jung Woo, anh đã nhớ ra gần hết mọi chuyện. Jung Woo nhớ ra rằng mình đã phải nhận tội danh giết người để bảo vệ con gái. Để cứu Ha Yeon, Jung Woo quyết định rằng anh sẽ trốn khỏi nhà tù. Nhưng để chạy trốn, Jung Woo cũng không còn cách nào khác ngoài việc từ chối kháng cáo lần cuối, nhận tội giết người để được chuyển đến một nhà tù mới. Chỉ có ở nhà tù mới, anh mới có cơ hội vượt ngục.

Về phía nhân vật phản diện sừng sỏ nhất, giám đốc Cha Min Ho (nay là Cha Sun Ho). Trong tập mới nhất của Bị cáo, Cha Min Ho lại gây thêm tội ác chồng chất. Mặc dù đã chuẩn bị mọi tư liệu, nghiên cứu kỹ lưỡng đời sống của anh trai Sun Ho nhưng Cha Min Ho lại không hề biết rằng khi còn sống, Sun Ho có bồ nhí. Cô bồ nhí này trở lại Hàn Quốc để gặp tình nhân nhưng Min Ho lại không hề nhận ra cô ta.

Cuối cùng, để tiếp tục bưng bít thân phận giả mạo của mình, Cha Min Ho đã xuống tay giết chết cô bồ nhí của anh trai, đúng lúc cô này đang gọi điện cho vợ của Sun Ho - Yeon Hee. Như vậy, Yeon Hee cũng vô tình trở thành nhân chứng sống cho vụ giết người man rợ.

Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc! - Ảnh 8.

Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc! - Ảnh 9.

Cha Min Ho tiếp tục giết người, tội chồng thêm tội

Quá ghê sợ kẻ đang sống dưới thân phận chồng mình, Yeon Hee đã tìm đến rượu để giải sầu. Sau khi uống say, cô ta lái xe quá tốc độ và đâm phải một người đi đường. Để cứu Yeon Hee, Cha Min Ho đã nhận tội thay cô ta và ngang nhiên bước chân vào nhà tù, bởi hắn biết rằng, ngay cả có bước chân vào nơi đây cũng không ai làm gì được hắn.

Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc! - Ảnh 10.

Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc! - Ảnh 11.

Đến khi vào tù rồi, Cha Min Ho lại có một quyết định táo bạo hơn. Hắn muốn diệt cỏ tận gốc vụ án của công tố viên Park Jung Woo. Với suy nghĩ rằng đằng nào Park Jung Woo cũng nhận án tử rồi, bây giờ mình giết hắn cũng chẳng sao, Cha Min Ho thay vì chọn cách chạy tội thì lại xin được... vào phòng giam cùng Park Jung Woo.

Nào ngờ, lúc Cha Min Ho bước chân vào buồng giam cũng là lúc Park Jung Woo nhớ lại tất cả sự việc. Jung Woo nhận ra rằng kẻ sát hại vợ anh và bắt anh nhận mọi tội lỗi đêm hôm đó, không ai khác chính là giám đốc Cha Min Ho. Cảnh quay Park Jung Woo đối diện kẻ thù giết vợ trong buồng giam đã khép lại tập 8 Defendant và khiến khán giả như "ngồi trên đống lửa" chờ đón những diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ lên sóng vào tuần sau.

Phim của Ji Sung ngày càng hay khó cưỡng, rating lập kỷ lục đáng kinh ngạc! - Ảnh 12.

"Bị cáo" tập 8: Park Jung Woo nhớ ra kẻ giết người, tái ngộ Cha Min Ho trong nhà tù

"Bị cáo" tập 9 Preview

Chia sẻ