BÀI GỐC Trăn trở tuổi 30

Trăn trở tuổi 30

(aFamily)- 30 tuổi, nhiều người đàn ông đã có gia đình, có địa vị, có nhiều thứ trong tay. Còn mình, bây giờ mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường ấy. Có muộn quá chăng?

19 Chia sẻ

Không có thất bại, chỉ là... chưa thành công

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không có gì và không bao giờ là muộn, huống hồ anh mới 30, có quá nhiều thời gian để bắt đầu tất cả…

Anh Tr thân mến! 

30 tuổi, đi được 1/3 cuộc đời mình, có thể nói anh còn trẻ, trẻ lắm. Anh còn rất nhiều thời gian ở phía trước để xây dựng cuộc đời mình, gạt bỏ quá khứ. Những năm tháng trước của anh có thể tồi tệ, có thể không ra làm sao. Nhưng anh khá may mắn và hơn nữa, sự phục thiện không bao giờ là muộn. 

Vì sao tôi nói anh may mắn ư? Dù rằng cái sự may mắn một phần là nhờ bản lĩnh, nhờ ý chí của chính con người anh, phần khác là do cuộc sống, ông trời ban cho anh. Anh đã nghiện và đã cai được, đó là một điều thực sự rất tốt, rất đáng khâm phục. Nghiện ma túy vô cùng khó cai, điều này tôi biết. Gần nhà tôi cũng có một cậu thanh niên 24 tuổi, nghiện, đã cai 5 lần rồi mà đâu vẫn vào đó. Nhà cửa tan nát, không còn một cái gì đáng giá. Còn mỗi cái xác nhà không mà hai bố mẹ bạc đầu vì con đã phải giấu vội quyển sổ đỏ đề phòng thằng con trời đánh mang đi bán nốt để hít, để chích. Anh đã cai được nghiện, anh có thể ngẩng cao đầu vì điều này. Quan trọng chỉ là những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào mà thôi. 

Điều may mắn nhất của anh là gia đình vẫn còn nguyên vẹn. Bố mẹ chưa bị anh làm cho suy sụp, giận dữ mà tức chết. Anh trai anh vẫn lập gia đình, vẫn có vợ có con. Cô em gái vẫn có thể đi lấy chồng. Bình thường, gia đình có một thằng lưu manh sẽ kéo theo rất nhiều, rất nhiều hệ lụy. Không mấy người muốn bước chân vào đó. Vậy mà mọi thứ trong gia đình anh vẫn diễn ra một cách bình thường, êm ả. Anh hãy mỉm cười vì điều đó. Bố mẹ anh vẫn khỏe mạnh, và sẽ còn khỏe mạnh dài dài nếu anh thực sự thay đổi, thực sự muốn làm lại cuộc đời. 

Mới 30 tuổi, có thể anh chưa có gì, chưa tiền bạc, địa vị, chưa chăm lo được cho gia đình. Chỉ là CHƯA thôi anh Tr ạ, chứ đâu phải là KHÔNG. Cuộc đời còn dài và còn nhiều biến cố, bản thân ta có thể thay đổi tất cả. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, anh đừng lo sẽ không được xã hội đón nhận. Tất nhiên, sự định kiến, khó khăn và hoài nghi thì vẫn có, nhưng nếu kiên trì anh sẽ làm được tất cả, quan trọng là đừng bỏ cuộc. 

Việc đầu tiên anh cần làm là xem lại chính bản thân mình. Không phải xem lại những ngày tháng đã qua, bởi anh đã làm rồi, đã “tổng kết” lại tất cả trong những dòng tâm sự này rồi. Cái tôi nói là xem lại về ngoại hình, về quần áo, mặt mũi, râu ria. Hãy sửa sang cho bản thân một chút, nhìn phải ra dáng dấp cúa người đàng hoàng, đáng tin cậy. Sau đó là đi xin việc, phải nhớ rằng giờ đây xin được việc là tốt rồi, việc gì cũng làm, đừng nên từ chối, lao động chân tay, lương thấp cũng phải làm. Không thể ngại khó, ngại khổ, không thể đòi hỏi nhiều bởi giờ đây, xuất phát điểm của anh thấp hơn những người khác rất nhiều. 

Phải chứng minh rằng bản thân mình lương thiện, đã thực sự từ bỏ con đường ngày xưa. Đám bạn lưu manh có thể đang không thấy đâu, nhưng chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, anh cần thận trọng và bản lĩnh. Ngựa dễ quen đường cũ anh ạ. Đã biết mình lầm đường lạc lối, thì đừng lầm đường lạc lối thêm nữa. 

Không có gì và không bao giờ là muộn cả, huống hồ anh mới 30, có quá nhiều thời gian để bắt đầu tất cả… Mong anh bản lĩnh và thành công!

Chia sẻ