BÀI GỐC Trăn trở tuổi 30

Trăn trở tuổi 30

(aFamily)- 30 tuổi, nhiều người đàn ông đã có gia đình, có địa vị, có nhiều thứ trong tay. Còn mình, bây giờ mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường ấy. Có muộn quá chăng?

19 Chia sẻ

30 tuổi, tôi bị trắng tay

,
Chia sẻ

Năm 30 tuổi, tôi có 1 đứa con gái 3 tuổi và hoàn chỉnh Nhà Trẻ Mầm Non Hoàng Anh thành Trường lớn Long An. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra, khiến tôi bị trắng tay...

30 tuổi trắng tay là chuyện mấy ai muốn !

Bài viết của bạn hay nhưng trắng tay của bạn còn có nhiều khả năng để khởi nghiệp lại! Hiện tại tôi mới khó khăn nè...

Năm nay tôi 31 tuổi (1980 canh thân).

Năm tôi 19 tuổi tôi là chủ của một dịch vu internet Trần Quang Khải Q1 TP.HCM (vay mượn tiền mà có được 23 máy). Thời điểm đó là 12.000vnđ/ 1 giờ... Sau 2 năm làm ăn thì hết hợp đồng.

Sau đó 22 tuổi, tôi về quê tôi Long An mở dịch vụ Internet tiếp... Khoảng 3 năm sau thì tôi lập gia đình vào năm 26 tuổi... Năm 26 tôi bắt đầu chuyển nghề, mở trường Mầm Non Tư Thục Hoàng Anh với số vốn vay mượn là gần 1 tỉ 500 triệu.

Sau 4 năm có nghĩa là năm 30 tuổi tôi có 1 đứa con gái 3 tuổi và hoàn chỉnh Nhà Trẻ Mầm Non Hoàng Anh thành Trường lớn Long An... Cuộc đời của tôi tưởng không có gì nếu như tôi cứ thế mà làm...

4 năm sau tôi còn thiếu ngân hàng khoảng 400 triệu. Nguyên nhân từ đây... Lúc làm ăn nhà trẻ thì tôi phải vay của ngân hàng rất khó khăn nhưng do bạc nóng tôi cắn răng mà trả (thiếu nợ phải trả), nói chung là trả gốc từ từ. Giao dịch giữa tôi và chủ nợ của tôi hầu như thân thiết... Gia đình tôi ăn chay 6 đời (đời tôi là đời thứ 6). Tôi thấy vậy nên nếu như người ta giúp mình trong 4 năm, chia sẽ giúp đở mình thì mình nên trả ơn dù chỉ một lần.

Thế là tôi mượn gần 1 tỉ 500 triệu, giúp người quen và không ăn lời vì giúp mà. Nhưng mà có chuyện như thế này mới đau. Mgười mà mình giúp chết (con của người giúp hứa trả nhưng mà tôi nghĩ không có khả năng trả lại theo tôi biết) mà tho giấy trắng viết đàng hoàng rằng trong khoảng thời gian đó tôi phải trả lãi nóng cho người ta và phải bán Nhà Trẻ để trả nợ ngân hàng 400 triệu và 1 tỉ 500 triệu + lãi nóng gần 200 triệu... Suy đi tính lại phải trả gần 2 tỉ 300 triệu...

Các bạn nghĩ xem từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 8 năm 2010 tôi phải cố gắng bán cái nhà Trẻ trả nợ và bây giờ ngày hôm nay tôi viết bài này, là ngày Noel 2010 chuẩn bị gần tết 2011.

Bạn xem bây giờ tôi trắng tay không còn gì ngoài bằng cấp 12 của tôi. Vợ tôi thì cũng hơn tôi chỉ được bằng đại học Mầm Non và con tôi thì 3 tuổi rưỡi. Các bạn thấy thế nào? Oan nghiệt không? Từ bàn tay trắng, tôi đã tạo dựng nên nhiều thứ và bây giờ tôi chả còn gì ngoài người vợ và đứa con. Các bạn nghĩ tôi phải sống sao đây? Nhà không có mà phải lo cho con và miếng ăn từng bữa. Có những lúc tôi muốn chết nữa nhưng nghĩ còn có con tôi đành câm lặng. Người ta nói “ở hiền gặp lành” nhưng tốt nhất nên xem lại câu này.

Chia sẻ