Phi Thanh Vân: Tôi không hướng tới hình ảnh sexy rẻ tiền

,
Chia sẻ

Phi Thanh Vân nói, cô chỉ nói thật về đời mình và những gì đang diễn ra: "Đời tôi có thể viết thành một bộ phim mà chưa có đạo diễn nào để ý"...

- Vào vai hiệu trưởng của một trường trung học (phim Thiên thần áo trắng), đạo diễn Lê Hoàng nói đây là một vai diễn rất lạ và độc đáo?

- Ôi, chỉ cần Phi Thanh Vân - một Phương Trinh cong cớn, ham tiền của Cô gái xấu xí vào vai diễn hiệu trưởng thôi, chưa cần biết nội dung là gì đã quá ư là lạ lùng rồi. Bà hiệu trưởng này có sự cá tính sắc sảo của Phương Trinh nhưng không chợ búa như Phương Trinh. Lâu lâu cũng có cái hài của bà. Vai hứa hẹn người ta coi sẽ thích. Tôi thích lời thoại của Lê Hoàng, đọc và diễn xong thấy đời thanh thoát.

 

- Có vẻ dạo này chị hay diễn những vai khác mình nhỉ?

- Vai diễn khác mình? Ừ. Mà không, nghệ sỹ phải đóng được nhiều vai. Người ta nói tôi đóng vai Phương Trinh hợp và giống tôi, tôi thì chả thấy thế. Phương Trinh khác tôi từ tính cách, công việc, tình cảm và cách xài tiền. Mà tôi nghĩ cuộc đời tôi có thể viết thành một bộ phim mà chưa có đạo diễn nào để ý.

- Đóng chung với nghệ sỹ hài nổi tiếng, chị có thích không?

- Họ đúng là nghệ sỹ lớn. Họ thương, chia sẻ, dậy dỗ đàn em. Họ không vớ vẩn như nhiều nghệ sỹ mới lớn tự nhận mình là sao. Là ngôi sao đâu cứ phải đứng lên, vỗ ngực đánh trống thổi kèn xưng tôi là sao. Tôi thấy thế hệ trước, tôi thấy và chạy đến chào. Có nhiều nghệ sỹ trẻ 8x, 9x không biết cách cư xử. Số biết cách cư xử thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bước vào nghề quá dễ dàng, rồi do môi trường xã hội, tạo nên những cá thể như vậy.

- Ra album rồi mà sự nghiệp âm nhạc của chị không “lên” được là bao nhỉ?

- Tôi cũng chưa nghĩ rằng mình theo ca sĩ chuyên nghiệp và từ bỏ điện ảnh. Việc hát, ra album là chuyện khác, đâu cứ phải là diễn viên thì không được ra album khi tôi có đầy đủ những điều kiện để thực hiện nó. Tôi là diễn viên, được nhiều người yêu mến nên trong các event, có thể họ mời tôi lên hát thì tôi hát. Công việc để kiếm tiền thì tại sao lại không?

- Với cả hai vai trò thì chị kiếm bội tiền nhỉ?

- Không, sắp tới tôi cũng có nhiều kế hoạch khác. Hiện, tôi còn có bố mẹ, gia đình nên phải kiếm tiền thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ, cuộc sống tươi đẹp là khi người ta còn kiếm được tiền.

- Như vậy, cuộc sống hiện tại của chị là tươi đẹp nhất còn gì?

- Chưa nói trước được điều gì cả, ngày mai, tôi kiếm được nhiều tiền hơn thì sao. Từ quá khứ đến giờ thì năm ngoái, với Cô gái xấu xí là năm được nhất, xét cả về tuổi, sao hạn, phong thủy. Năm đó là năm đế vượng, nhưng năm nay là năm tôi suy, bệnh giả đò tùm lum như đau bao tử chẳng hạn. Công việc thì vẫn tốt, không bị ế sô. Sang năm nữa là “tử” nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, phim tôi đóng cũng nhiều. Lĩnh vực ca nhạc chắc cũng sẽ tốt, tôi có nhiều mối quan hệ hơn. Từ tháng 7, 8 là tôi lên kế hoạch sinh con. Tâm lý là rất tốt, tôi ráng làm đầu năm để cuối năm sinh cháu. Chuyện sức khỏe thì không dám chắc.

 
- Chị thích con trai hay con gái?

- Con gái vì tôi thích bé Xuân Mai. Gặp Xuân Mai giờ tôi buồn quá, tôi thích bé Xuân Mai ngày xưa và không chấp nhận em ý lớn dù biết đó quy luật tự nhiên. Tôi ích kỷ nhỉ?

- Từ khi có bầu đến khi sinh em bé, chị sẽ khó kiếm tiền đấy nhé. Ngoại trừ việc chụp hình bầu sexy?

- Tôi không hướng tới hình ảnh sexy rẻ tiền. Đến tuổi này, tôi không còn bốc đồng nữa dù vẫn thích sốc vì cá tính tôi mạnh mẽ nhưng không phải sốc theo kiểu rẻ tiền. Tôi chụp có thể sexy nhưng mạnh mẽ như Tazan Girl. Chụp hình bầu cũng phải là đàn bà có chồng chụp ảnh bầu chứ không phải chửa hoang. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời nhưng sự bốc đồng thì sẽ đổi thay theo thời gian. Có bầu thì phải nhu mì hơn chứ, đúng không?

- Chồng chị có chịu thiệt thòi và chịu đựng không nhỉ?

- Cả hai đứa đều chịu đựng. Tính ra là chỉ tôi thua chứ “ổng” không thua. Ông nước trên trời, tôi nước dưới biển mà. Thực ra, tôi thấy sống thì phải hiểu nhau và tôi đang sống trầm đi. Chẳng lẽ có con, cãi nhau rồi lôi con ra đánh. Tôi đọc nhiều sách và sách nói tuổi Tuất trầm, tôi thấy đúng. Nhưng cũng còn do môi trường nữa. Một Phi Thanh Vân chăn bò ở Ba Vì khác sẽ bốc đồng khác Phi Thanh Vân bán sách hay là giám đốc.

- Dạo này chị cũng ít nổ và scandal nhỉ?

- Scandal? Không. Cuộc đời tôi chưa bao giờ có scandal. Tôi chỉ nói sự thật về cuộc đời mình và những gì đang diễn ra mà tôi biết. Nhiều sự thật khiến người ta nghe và sốc rồi đổ vấy lên nó là scandal. Scandal là những gì thật xấu xa, buôn lậu, giết người, đóng phim sex. Mấy câu chuyện lẻ tẻ của Vân, đâu đáng để dùng cái chữ đó. Nhà báo nào đó đã từng nói, con Vân có nhiều cái để viết, sống thẳng và thật, nên báo chí đừng đánh nó. Trong làng giải trí có nhiều người nói thật, tôi chơi và tôi biết điều ấy. Đi chung, chơi chung thì chỉ cần nói là biết thật hay giả. Nhưng cũng có người không thật đâu nhé. Nhưng thật hay dối cũng chả quan trọng vì đó là cuộc sống của họ. Tại sao cứ gọi tôi là nữ hoàng scandal nhỉ. Từ đó nặng nề lắm mà.

- Chị còn nói là không thích cởi truồng đạp xe là gì?

- Ôi bài báo đó hay lắm. Phóng viên hỏi tôi có thích như vậy không? Đó là điều tôi không thể chấp nhận. Tôi lấy chồng tây, sống khá tây nhưng quan niệm thì rất Á Đông và cổ hủ.

- Xin cảm ơn chị!
Theo VTC
Chia sẻ