Phẫn nộ khi cậu bé 9 tuổi bị cha mẹ nuôi đánh đập dã man

Lê Minh ,
Chia sẻ

Câu chuyện một cậu bé 9 tuổi sống ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc đã bị cha mẹ nuôi đánh đập dã man khiến cộng đồng mạng nước này vô cùng phẫn nộ.

Theo cảnh sát, cậu bé đã bị cha mẹ nuôi ngược đãi vì em đã không hoàn thành bài tập về nhà mà bà giao cho em. Nhiều vết sẹo được tìm thấy ở bàn tay, bàn chân và nhất là lưng của cậu bé đầy vết sẹo ngang dọc.

cậu bé bị cha mẹ nuôi đánh đập dã man khiến cộng đồng mạng phẫn nộ_1
Cậu bé đang chỉ những vết sẹo trên tay và lưng do cha mẹ nuôi đánh đập 

Vụ việc này được phát hiện nhờ hình ảnh cậu bé với những vết sẹo đầy máu khắp cơ thể lan truyền trên mạng xã hội trực tuyến ở Trung Quốc bởi một người dùng mạng Sina Weibo tên chaotingbanrixian vào cuối tuần qua.

 “Gần đây, một trong những giáo viên của cậu bé đã phát hiện rằng cơ thể em ngày càng có nhiều vết thương và cậu bé có xu hướng sợ đám đông. Nhà trường đã cố gắng can thiệp vào việc nuôi dạy con của cha mẹ nuôi cậu bé nhưng không có kết quả nên họ kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ”, chaotingbanrixian viết trên Sina Weibo.

cậu bé bị cha mẹ nuôi đánh đập dã man khiến cộng đồng mạng phẫn nộ_2
Không chỉ bị đánh ở lưng, tay, chân cậu bé cũng đầy những vết sẹo còn đỏ máu.

Người này cũng cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên cậu bé bị đánh nhưng trường học nghĩ rằng đây là một tai nạn nên câu chuyện của cậu bé không được công khai.

Cậu bé tâm sự với giáo viên rằng cha mẹ nuôi đã đánh em bằng đường ống nước, nhánh cây, đốt chân em bằng hơi nước và dùng bút bi đâm vào mặt em.

Dòng chia sẻ cùng hình ảnh của chaotingbanrixian đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ, mọi người kêu gọi chính phủ phải trừng phạt nghiêm khắc những người đã gây ra vết thương kinh khủng cho em bé này.

Theo Nanjing Morning Post, cậu bé đã được nhận nuôi một cách hợp pháp khi em lên 6 tuổi, cha mẹ nuôi của cậu bé là những người có học vấn cao, một người là nhà báo và một người là luật sư.

Người phụ nữ khoảng 50 tuổi, là mẹ nuôi của cậu bé, đã bị cảnh sát bắt giam vì tội cố tình gây chấn thương cho trẻ em và cậu bé tạm thời được trả về cha mẹ đẻ của mình. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc.

Theo Shanghaiist, Asiaone 

Chia sẻ