Pakistan: Quá tải người chết vì nắng nóng

Thu Hiền,
Chia sẻ

Thống kê tới thời điểm hiện tại, cái nắng khủng khiếp 3 ngày gần đây tại Pakistan khiến các bệnh viện quá tải người chết vì nắng nóng. Gần 700 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải nhập viện khi nắng nóng lên tới 45 độ C.

Được biết, số người thiệt mạng do trận nắng nóng 3 ngày cuối tuần qua đã tăng lên con số 692 người và con số này sẽ còn tiếp tục tăng nữa.
 
Số lượng những nạn nhân tử vong do nắng nóng được ghi nhận nhiều nhất tại bệnh viện Đại học Y Post Graduate (Karachi). Theo lời bác sĩ Semi Jamila: "Đã có hơn 3.000 bệnh nhân phải nhập viện vì nắng nóng".
 
Báo cáo từ Tổ chức Phúc lợi Edhi, hai nhà xác trong thành phố Karachi đã tiếp nhận hơn 400 thi thể trong ba ngày qua. "Các nhà xác đều đã quá tải", Anwar Kazmi, người phát ngôn Edhi cho biết.
 
Tại Tỉnh Punjab, trong vòng 24 giờ qua đã xác nhận có thêm 7 người chết vì nắng nóng.
 
Đợt nắng nóng diễn ra tại quốc gia gần 200 triệu dân này, lại đúng vào thời điểm bắt đầu tháng ăn chay Ramadan. Trong tháng này, người Hồi giáo sẽ không ăn hay uống bất cứ thứ gì từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, một số người có thể trạng yếu được khuyến cáo có thể không nên nhịn ăn trong điều kiện khắc nghiệt.
 
Cộng thêm mạng lưới điện yếu đã làm tê liệt các hệ thống cấp nước ở Karachi.
 
 
Người thân đang đỡ một phụ nữ say nắng đến bệnh viện.
 
Một cụ ông bị ngất ngay giữa đường vì quá nóng.
 
Những người đàn ông đang tự làm mát cơ thể nhờ ống nước bị vỡ ở Islamabad, Pakistan.
 
Rất nhiều khu y tế được dựng lên giữa đường để giúp đỡ và chữa trị cho người dân.
 
Tình trạng thiếu điện còn ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp nước tại Karachi, khiến hàng triệu lít nước không thể đến tay người dân.
 
 
Phần lớn nạn nhân là người lớn tuổi thuộc các gia đình có thu nhập thấp.
 
Hàng trăm người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng này. 

Hàng nghìn người phải nhập viện vì sốc nhiệt.
 
Một phụ nữ đang hạ nhiệt độ bằng cách làm ướt mặt.
 
Một cậu bé đang rảy nước lên mình cha giúp ông hạ nhiệt.
 
Một bệnh nhân chờ đợi để được trợ giúp y tế tại một bệnh viện địa phương ở Karachi. 
 
Một bà mẹ sử dụng một mảnh bìa các tông để quạt con trai trong khi chờ đợi khám tại một trạm y tế.
 
Số người chết vì nắng nóng đang ngày càng tăng.
 
 
Các nhà xác đã chật cứng.
 
Người thân đau buồn thẫn thở bên thi thể người nhà.
 
Một tình nguyện viên đang gắn giấy xác định danh tính lên các túi đựng thi thể người chết tại kho lạnh trong nhà xác ở Karachi.
 
Người dân đua nhau đứng dưới vòi nước làm mát cơ thể.
 
Một người đàn ông ngửa mặt dưới vòi nước làm mát cơ thể sau khi đã lấy đầy 2 chai nước.
 
 
Người dân tập trung ra bờ biển hi vọng dễ chịu hơn.


Chia sẻ