Ôm vợ trên Facebook, đánh vợ ở nhà

Theo Xzone/Tri thức thời đại,
Chia sẻ

Con mắt sưng húp vì cái tát của chồng càng nhức nhối hơn khi Hường nhìn thấy tấm ảnh vợ chồng ôm nhau anh post trên Facebook, cùng bao nhiêu comment khen anh yêu vợ thế.

Hai bộ mặt của người chồng

Hường bảo, từ hồi có Facebook, chị chịu không biết những người xung quanh mình thực chất là như nào nữa. "Có rất nhiều người mình quen họ bao nhiêu năm, biết rõ họ nhỏ mọn và xấu tính như thế nào, nhưng khi đọc những dòng người ta viết trên phây (Facebook) thì trời ơi, sao toàn những tâm hồn thành thiện, cao cả. Buồn nhất, một trong những người chỉ tốt trên phây ấy có cả chồng tôi", Hường nói.

Xấu chàng hổ ai, Hường vốn không định tiết lộ sự thật về chồng mình dù phải chịu đựng tính gia trưởng và bạo lực của anh trong 5 năm qua, nếu như gần đây, chị không nhận được quá nhiều lời chúc mừng đến thế. Trên Facebook cũng như Yahoo, hay khi gặp mặt, những người quen biết đều tỏ ra ghen tị với chị vì có một người chồng quá tuyệt, nâng vợ như nâng trứng, tâm lý tuyệt vời.

"Lần đầu tiên nghe khen như vậy, tôi tưởng họ nói đểu mình, sau họ bảo lên phây mà xem, tôi mới hoa cả mắt về những lời hay ý đẹp của chồng về gia đình, về tình yêu với vợ. Choáng quá, tôi cũng lập một tài khoản để thỉnh thoảng xem chồng chém gió cái gì, càng xem càng thấy buồn cười", Hường cho biết. Thực ra chồng chị không thường xuyên nói về vợ trên Facebook, mà thường 'chém' về những chuyện khác".

"Nhưng nếu có nói về vợ con thì thể nào anh cũng khiến cho người ta suy luận ra rằng, anh luôn chia sẻ việc nhà với vợ, động viên vợ có những đam mê, những thú vui ngoài công việc và con cái, rằng anh ghét nhất loại đàn ông áp bức phụ nữ... Bên dưới là hàng loạt comment khen ngợi của các friends nữ, ai cũng nói anh là người đàn ông lý tưởng, rằng chị nhà thật có phúc, chả bù cho gã chồng em..."

 
Ôm vợ trên Facebook, đánh vợ ở nhà 1
Ảnh minh họa.

Trong khi trên thực tế, chị Hường phải hầu chồng từ A đến Z, anh về nhà chỉ nằm khểnh ôm iPhone lướt mạng, chén nước cũng sai vợ rót cho. Hôm nào vợ trót đi cà phê với bạn mà về muộn thì y như rằng bị mắng và giáo huấn cả buổi về tư cách của đàn bà có chồng.

Đỉnh điểm của sự ngán ngẩm là sau buổi tối chị bị chồng tát sưng mặt, rách cả đuôi mắt vì dám cãi lại anh trong một chuyện mà anh cho là đàn bà không có quyền ý kiến, Hường lên mạng và thấy chồng mới post lên một tấm hình anh đang ôm vợ cười rạng rỡ chụp trong chuyến du lịch năm ngoái, kèm theo câu: "Ngày nào cũng là tuần trăng mật".

 Hường vừa buồn cười vừa muốn bật khóc. Lát sau chị lại nghĩ, biết đâu đây là một cách làm lành tế nhị của chồng, bởi anh gia trưởng nên không thích nói lời xin lỗi. Nhưng ảo tưởng đó tan biến khi anh đi làm về, vẫn hầm hầm, không thèm hỏi han gì đến chị, tiếp tục trừng phạt chị vì "cái tội láo" hôm qua.

"Tôi không biết chồng tôi vốn là người hai mặt hay chỉ vì phong trào thể hiện bản thân trên Facebook nên mới thành ra thế. Nhưng đúng là bây giờ anh ấy có hai mặt, một để trưng ra cho bạn bè trên phây, một thì dành cho vợ ở nhà", chị Hường nói.

Đua nhau làm "người tốt trên FB"

Anh Mạnh Linh, một Facebooker từng nhận được rất nhiều like vì thường đăng những tấm ảnh phong cảnh rất đẹp anh chụp trong những chuyến đi, và những status hóm hỉnh, cho biết dạo này anh ít khi vào phây. "Chán rồi, trên đó giờ toàn thiên thần, nếu không thì cũng là thiên tài, siêu sao hoặc nhà hiền triết. Còn mỗi mình tui tầm thường bé nhỏ, thôi tui chạy cho khỏi lạc đàn, hê hê", Linh tếu táo nói về lý do anh lạnh nhạt với trang mạng xã hội mình từng hưởng ứng nhiệt tình.

Theo anh Linh, đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại là đúc kết của các cụ từ xưa, cái sự thể hiện những cái hay ho nhất của mình cũng là bình thường, thế nhưng việc  "chém" đến độ không ai nhận ra mình nữa như nhiều Facebooker hiện nay khiến anh phát ớn.

"Một ông nổi tiếng trong số bạn bè là ki bo thành bệnh, không bao giờ dám bỏ một đồng cho bản thân chứ đừng nói người khác, ăn nhậu thì toàn ăn chực, thấy trẻ con bán kẹo hay vé số thì mắng đuổi quầy quậy, người ta quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai thì lờ đi. Thế mà gần đây tôi thấy trên phây toàn thấy khoe đi làm từ thiện ở vùng sâu, đưa lên bao nhiêu ảnh trẻ em miền núi với những lời xót xa thương cảm, rồi kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức này nọ".

"Tôi tưởng anh bạn gặp một kỳ duyên nào đó nên thay đổi, nhưng sau này gặp những người tổ chức đoàn từ thiện ấy mới thấy họ ngán anh chàng lắm. Họ bảo, anh ta chẳng góp của, cũng chẳng góp công, khi đoàn đi thì đòi đi theo rồi chụp ảnh về đăng trên phây hoành tráng. Đi làm từ thiện như anh ta quá bằng du lịch miễn phí. Bây giờ mấy nhóm từ thiện đó mà thấy anh ta đòi tham gia là chối đây đẩy, bảo đang hoãn, chưa đi được...", anh Mạnh Linh chia sẻ.

 
Ôm vợ trên Facebook, đánh vợ ở nhà 2

Ảnh minh họa.

Một lực lượng chém gió hùng hậu trên facebook là chị em phụ nữ, cả giới văn phòng lẫn học sinh sinh viên, và những chị em bán hàng quán. Anh Bằng, kiến trúc sư, tâm sự: "Tôi vừa xóa một loạt bạn trên Facebook, kẻo ngày nào cũng thấy họ chém gió thành bão thế này thì tôi bị rét cóng hoặc bị thổi bạt ra ngoài biển mất".

"Như cái cô N. mới bị đuổi việc ở cơ quan tôi, đến cơ quan lúc nào cũng chỉ lên mạng săn hàng giảm giá, hóng hớt buôn chuyện, nhưng trên phây thì lúc nào cũng kêu bận bịu, rằng thì là vươn vai một cái để lại chúi đầu vào công việc nào, rằng thì là công việc phải nhiều áp lực mới có ý nghĩa. Ngay cả con em họ tôi cũng ảo tung chảo. Cả họ ai cũng biết nó lười và đoảng số một, ngoài váy áo son phấn ra không biết gì hết. Thế nhưng cô nàng lại thích được mọi người khen là tài sắc vẹn toàn, đã xinh, đã sành điệu lại còn giỏi nữ công gia chánh", anh Bằng nói.

"Chả hiểu nó lấy ảnh trên mạng hay chụp món ăn ai nấu, bình hoa ai cắm mà thỉnh thoảng lại post lên khoe, lại còn giả vờ khiêm tốn chú thích là lần đầu tập món mới, chỉ được thế này thôi. Có lầm tôi sang chơi, bảo cô nấu cho anh món nọ món kia, hay nướng cho anh cái bánh hôm nọ em khoe trên phây ấy, nó lấy cớ bận, chuồn mất, còn mẹ nó thì bảo, em anh đến úp mỳ tôm còn không đúng cách, nấu nướng cái gì".

Theo anh Bằng, giờ điện thoại rẻ tiền cũng có thể lướt phây nhoay nhoáy, ai cũng vào mạng, nên trên phây cũng có đủ loại người. Nếu chỉ vì những người chém gió quá đà, điêu toa quá mức mà không dùng Facebook nữa thì cũng... dở hơi.

"Trên mạng hay ngoài đời cũng thế, hợp với ai thì chơi với người đó, đâu cần kết bạn tràn lan để phải nghe những câu không thích nghe, nhìn những cái không thích nhìn", Bằng nói. Hiện nay danh sách bạn bè của anh chỉ còn một số người mà anh thấy thú vị, và vì thế với anh, mạng xã hội vẫn là một thứ rất hữu ích trong thời đại internet.



Nhưng cũng nhờ thế mà vợ biết thêm được một bộ mặt khác của chồng. Hóa ra bấy lâu nay chồng luôn sống hai mặt!
Ôm vợ trên Facebook, đánh vợ ở nhà 3
Chia sẻ