BÀI GỐC So sánh tôi với một "gói bim bim" sau khi quan hệ, anh ta đã khiến tôi tổn thương sâu sắc và muốn trả thù

So sánh tôi với một "gói bim bim" sau khi quan hệ, anh ta đã khiến tôi tổn thương sâu sắc và muốn trả thù

Cái cách anh so sánh tôi với "bịch bim bim" thật khiến cho tôi không thể không đau lòng.

1 Chia sẻ

Nửa tháng trời kết hôn mẹ chồng không cho động phòng, cho đến khi mẹ chìa quyển sổ đó ra thì tôi đã hiểu tất cả

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi không ngờ mẹ chồng lại có suy nghĩ như vậy.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Đợi chồng đi khuất, mẹ chồng mới dúi vào tay tôi cuốn sổ đỏ: "Mẹ không sống được bao lâu nữa, cái nhà này để cho hai đứa. Những ngày qua mẹ đã hiểu con là người thế nào, mẹ tin con". 

Nước mắt tôi bỗng nhiên lăn dài không kìm được vì xúc động, tôi bồi hồi nhớ lại những ngày trước đã từng ấm ức vì mẹ chồng ra sao mà hối hận vô cùng. 

Nửa tháng trời kết hôn mẹ chồng không cho động phòng, cho đến khi mẹ chìa quyển sổ đó ra thì tôi đã hiểu tất cả - Ảnh 2.

Minh họa: Cristhian Arias-Romero.

Chẳng là tôi mới kết hôn được một thời gian. Suốt nửa tháng trời hai vợ chồng không thể động phòng vì mẹ chồng viện đủ các lí do. 

Ngày đầu tiên, mẹ bảo chồng tôi xuống ngủ ở sofa đi, vì đám cưới xong mẹ rất mệt mẹ cần tôi xoa bóp đầu cho mẹ. Hai vợ chồng mới cưới đã đôi ngả chia li, tôi không tránh được có cảm giác bực bội. Nhưng nghĩ mẹ cũng đã vất vả cả ngày trời, thôi thì thương mẹ cũng là thương chồng, tôi lại lọ mọ tìm dầu gió bóp đầu. 

Liên tiếp những ngày sau, mẹ tiếp tục viện đủ lí do để hai vợ chồng không làm gì được, mà vào ngủ với tôi. Ban đầu tôi nghĩ do mẹ sợ tôi có thai sớm, kinh tế gia đình chưa ổn định chăng? Nhưng sau đó trò chuyện, tỉ tê với mẹ nhiều thì tôi biết là không phải. Mẹ thường xuyên đau đầu vào buổi đêm, nhiều khi đang ngủ bị dựng dậy vì tiếng kêu, than của mẹ, tôi vẫn cố gắng không nề hà. 

Sau nhiều ngày trời mẹ than đau đầu, tôi và chồng quyết định đưa mẹ đi khám. Trong lúc chờ chồng đi làm thủ tục, mẹ đã nói với tôi tất cả sự thật vì sao những ngày qua mẹ lại làm như vậy. Tôi ôm lấy mẹ bật khóc mà thương mẹ quá. 

Giờ tôi phải làm thế nào để nói cho chồng biết, và phải làm thế nào để chuộc lỗi với mẹ vì đã có những suy nghĩ không phải đây?

Nửa tháng trời kết hôn mẹ chồng không cho động phòng, cho đến khi mẹ chìa quyển sổ đó ra thì tôi đã hiểu tất cả - Ảnh 3.

Chào bạn, 

Hướng Dương đã khóc khi đọc tâm sự của bạn, thật đấy! Bạn thật quá may mắn khi có một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy đấy, bạn biết không? 

Hướng Dương nghĩ rằng mẹ chồng cho vợ chồng bạn cuốn sổ đó, không phải vì bà không hay chuyện bạn khó chịu những ngày qua đâu. Bà đánh giá cao sự nhẫn nại của bạn, sự biết điều, biết đối nhân xử thế. Chứ bà thừa hiểu mới kết hôn mà bị chia cắt, ai chả khó chịu. Cho nên bạn đừng tự dằn vặt vì điều đó.

Thời gian còn lại, hãy cho chồng biết chuyện của mẹ, dành tâm sức cho bà những tháng năm cuối đời thanh thản, hạnh phúc. Và nhớ rằng, mẹ chồng đã đặt niềm tin to lớn, bạn hãy vì thế mà chăm chồng, chăm con thật tốt, sống vui vẻ nhé. Đó là tình thương đáng trân trọng vô cùng mẹ dành cho bạn, bạn hiểu mà.

Hạnh phúc và an yên bạn nhé. Thân thương.

Chia sẻ