Nỗi ám ảnh trở thành mẹ chồng chỉ khiến tôi khao khát sinh thêm con gái mà thôi

Newben,
Chia sẻ

Hãy để tôi bắt đầu bằng tâm sự rằng tôi rất muốn có con thứ 3, trai hay gái gì cũng được. Nhưng thật lòng mà nói, tôi lại mong là một bé gái hơn.

Patrice Poltzer là một người mẹ có 2 cậu con trai. Chị có kế hoạch sinh thêm một em bé nữa nhưng với nỗi ám ảnh mẹ chồng, chị chỉ muốn đứa bé thứ 3 là con gái mà thôi. Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ nỗi ám ảnh đó theo nghĩa tiêu cực mà hãy nghe chị giải thích và bạn sẽ nhận ra đó là một nỗi lo chung của khá nhiều người mẹ. Chị viết:

Hãy để tôi bắt đầu bằng tâm sự rằng tôi rất muốn có con thứ 3, trai hay gái gì cũng được. Nhưng thật lòng mà nói, tôi lại mong là một bé gái hơn. Không phải bởi vì tôi là người phụ nữ duy nhất trong ngôi nhà toàn nam giới, cũng không phải vì tôi hình dung đến sự gắn kết đặc biệt giữa mẹ và con gái hay khao khát có con gái sau khi xem những cô bé xinh xắn rải hoa trước khi cô dâu tiến vào lễ đường.

Nỗi ám ảnh trở thành mẹ chồng chỉ khiến tôi khao khát sinh thêm con gái mà thôi - Ảnh 1.

Patrice Poltzer và 2 con trai. (Ảnh: popsugar)

Tôi muốn có con gái đơn giản chỉ bởi vì vấn đề mẹ chồng. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng có rất nhiều lý do vì sao tôi lại sợ vấn đề này như thế. Tôi sẽ giải thích theo khoa học nhé. Cụm từ tìm kiếm trên Google “mối quan hệ mẹ chồng” và các nghiên cứu giải thích được rằng vì sao nhìn chung, những người mẹ chồng không có con gái thường có xu hướng khó khăn với những mối quan hệ trong gia đình hơn là những người khác. Nhưng gác mấy con số sang một bên thì cuộc sống của tôi cũng khiến tôi phải lo lắng mỗi khi nghĩ đến.

Từ khi còn bé, bà ngoại đã trở thành nữ hoàng trong mắt tôi. Chẳng ai có thể so sánh được với bà, đặc biệt là bà nội của tôi. Không phải vì bà nội không tốt mà vì bà và mẹ tôi không có được một mối quan hệ gần gũi. Vì vậy, tôi và bà nội chưa bao giờ thân thiết được như tôi và bà ngoại. Và giờ trở thành mẹ, tôi thấy chuyện này đang diễn ra một lần nữa.

Khi tôi sinh con, người đầu tiên tôi muốn gặp là mẹ tôi và mẹ đã giúp tôi trông nom cả 2 cậu con trai của tôi ngay sau khi các con chào đời. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc hỏi chồng liệu anh ấy có muốn gặp mẹ anh ấy ngay hay không. Mẹ chồng tôi sống ở Anh và đó cũng là một yếu tố góp phần nên suy nghĩ của tôi nhưng nhìn nhận một cách thực tế, tôi không thấy bất kì người bạn nào của tôi muốn nhờ mẹ chồng chăm con hơn cả mẹ đẻ. Liệu tương lai tôi của tôi có như thế?

Mối quan hệ giữa mẹ và con gái luôn được cho là sâu sắc hơn giữa mẹ với con trai, thế nên tôi khá buồn mỗi khi nghĩ đến việc tôi không có cơ hội được cảm nhận mối liên kết đặc biệt, sâu sắc đó nếu như lần thứ 3 tôi vẫn sinh con trai. Dù cho những năm tháng tuổi teen, con sẽ trở nên ương bướng, khó gần nhưng tôi vẫn muốn có con gái.

Nỗi ám ảnh trở thành mẹ chồng chỉ khiến tôi khao khát sinh thêm con gái mà thôi - Ảnh 2.

Mối quan hệ giữa mẹ và con gái luôn được cho là sâu sắc hơn giữa mẹ với con trai. (Ảnh: Internet)

Người ta vẫn hay bảo nhau: “Một đứa con trai sẽ là con trai của bạn cho đến khi nó lấy vợ. Nhưng con gái thì sẽ là con gái của bạn cả đời”. Trong trường hợp của mẹ chồng tôi, một trong những người con trai của bà đã rời Luân Đôn để đến Mỹ sống cùng người yêu. Không chỉ vậy, những cậu con trai tôi giờ đây không gặp ông bà nội thường xuyên như lẽ ra chúng phải được bởi chồng tôi không gần gũi với mẹ. Giờ đây khi có 2 con trai, tôi đã tưởng tượng ra được mình sẽ rơi vào tình cảnh của mẹ chồng tôi trong tương lai, con trai dần dần xa cách.

Tôi biết, tất cả các con đều là con của tôi và tôi yêu các con hơn bất kì điều gì trên đời. Nhưng sau với tất cả những lý do trên, nếu số phận cho phép, tôi vẫn muốn mình có con gái, có cơ hội trở thành bà ngoại để sẽ được gần gũi con cháu lúc về già.

(Nguồn: popsugar)

Chia sẻ