Nỗi ám ảnh thời nhỏ khiến tài tử "Diệp Vấn" trở thành ông vua đóng phim cấp 3

Phương Anh,
Chia sẻ

Tài tử tâm sự, thời trẻ ông đồng ý đóng phim cấp ba với ước muốn bỏng cháy là xóa đi ám ảnh thời thơ ấu.

Ảnh đế bị cha ruột bỏ rơi

Những ai yêu mến điện ảnh Hong Kong thập niên 90 không thể không biết đến Huỳnh Thu Sinh.

Gần 30 năm sự nghiệp, Huỳnh Thu Sinh đóng hơn 160 phim và khẳng định tên tuổi qua những tác phẩm như loạt phim Vô gian đạo, Diệp Vấn, Hồng môn yến, Tinh Võ phong vân, Dã thú đặc cảnh, Xác ướp Ai Cập phần 3,... Ông được đánh giá là một trong những tài tử thành công nhất Hong Kong.

Nỗi ám ảnh thời nhỏ khiến tài tử Diệp Vấn trở thành ông vua đóng phim cấp 3 - Ảnh 1.

Màn nhập vai võ sư Diệp Vấn của Huỳnh Thu Sinh được cho là xuất sắc không kém Chân Tử Đan.

Huỳnh Thu Sinh tên gốc là Anthony William Perry- đứa con rơi của một người đàn ông quốc tịch Anh trong thời gian làm việc tại Hong Kong.

Khi ông mới lên 4 tuổi, cha ruột bỏ rơi hai mẹ con về nước và cắt đứt liên lạc. Để nuôi con, mẹ Huỳnh Thu Sinh không từ bất cứ công việc nào dù có phải bán mạng vì tiền. Thế nhưng hai mẹ con ông vẫn phải sống cảnh nghèo đói và bị khinh miệt.

Do mang trong mình dòng máu lai Trung- Anh nên Huỳnh Thu Sinh thường bị bạn bè kỳ thị và gọi là quái thai. Tuổi thơ đã thiếu vắng tình cha của tài tử họ Huỳnh lại càng cô độc hơn.

Nỗi ám ảnh thời nhỏ khiến tài tử Diệp Vấn trở thành ông vua đóng phim cấp 3 - Ảnh 2.

Huỳnh Thu Sinh hồi nhỏ.

Mẹ Huỳnh Thu Sinh nhận công việc làm người hầu cho một gia đình quan chức. Mỗi ngày bà đều làm việc quần quật từ 3 giờ sáng đến quá nửa đêm nhưng chỉ nhận được đồng lương còm cõi.

Cho tới khi không thể cố gắng thêm được nữa, mẹ Huỳnh Thu Sinh đành xin nghỉ việc nhưng vẫn bị nhà chủ khinh thường.

"Chúng tôi tới lấy đồ đạc nhưng không được đi cửa chính mà bấm chuông ở cổng sau. Ngồi đợi hai giờ đồng hồ, họ mới hé cánh cửa và ném đồ đạc của mẹ tôi ra ngoài rồi đóng sập lại như xua đuổi ăn mày. Mẹ tôi đã bật khóc vì tủi nhục", Huỳnh Thu Sinh kể lại quãng đời cơ cực và nhục nhã.

Đúng trong giai đoạn khó khăn này, Huỳnh Thu Sinh lại mắc bạo bệnh cần phẫu thuật. Mẹ ông không còn cách nào khác phải gọi cho cha ông để cầu xin giúp đỡ. Nhưng đáp lại, người cha ấy đảm bảo chắc rằng cuộc gọi phải được phía bên kia trả tiền rồi mới nhấc máy.

Mẹ Huỳnh Thu Sinh suy sụp và đó là lần cuối cùng bà liên hệ với người đàn ông bạc bẽo.

Nỗi ám ảnh thời nhỏ khiến tài tử Diệp Vấn trở thành ông vua đóng phim cấp 3 - Ảnh 3.

Mẹ con Huỳnh Thu Sinh đã phải trải nhiều cơ cực sau khi bị cha ông bỏ rơi.

Sự vô trách nhiệm của người cha để lại cho Huỳnh Thu Sinh vết sẹo lớn. Ông luôn sống trong cảm giác bất an và phải đấu tranh để tự bảo vệ mình.

"Tôi không biết mình là người Trung Quốc hay người Anh, tôi cũng chẳng có cha để bấu víu. Chính vì vậy tôi thường tự tưởng tượng ra nhiều thứ để tự an ủi mình", Huỳnh Thu Sinh chia sẻ.

Chính khả năng tưởng tượng tốt đã giúp Huỳnh Thu Sinh sau này trở thành một diễn viên. Ông ghi danh vào lớp đào tạo diễn viên của đài truyền hình với hy vọng thử vận may đổi đời.

Nhờ gương mặt lai điển trai và những trải nghiệm khổ đau trong tuổi thơ, Huỳnh Thu Sinh nổi bật trong lứa diễn viên cùng thời với khả năng diễn xuất phong phú và gai góc.

Đóng phim nóng để vượt mặc cảm tình dục

Trước khi thành danh với các tác phẩm võ thuật, hành động, Huỳnh Thu Sinh mất nhiều năm chạy vai phụ, thậm chí đóng cả phim cấp ba.

Cuối thập niên 80, Hong Kong nổi lên trào lưu làm phim nóng và Huỳnh Thu Sinh là một trong những gương mặt quen thuộc của thể loại này. Báo chí Hong Kong từng gọi Huỳnh Thu Sinh là "vua phim nóng" vì số lượng phim ông đóng lên tới hàng chục.

Nỗi ám ảnh thời nhỏ khiến tài tử Diệp Vấn trở thành ông vua đóng phim cấp 3 - Ảnh 4.

Nỗi ám ảnh thời nhỏ khiến tài tử Diệp Vấn trở thành ông vua đóng phim cấp 3 - Ảnh 5.

Gương mặt "soái ca" của Huỳnh Thu Sinh thời trẻ rất phù hợp để đóng phim nóng.

Tài tử họ Huỳnh từng tâm sự ngoài lý do tiền bạc thời trẻ ông không ngần ngại nhận đóng phim nóng còn vì muốn vượt qua ám ảnh thời thơ ấu.

Huỳnh Thu Sinh kể lại từ khi còn rất nhỏ ông đã được đưa vào học tại ngôi trường nội trú dành riêng cho đám trẻ phá phách.

Xa gia đình khi còn quá nhỏ, lại không có cha chỉ bảo nên Huỳnh Thu Sinh không biết cách chăm sóc bản thân, ông thường có thói quen mặc đồ mà không mặc quần lót vì thoải mái.

Ngay trong những ngày đầu tiên nhập học, ông bị giáo viên kiểm tra trang phục và bị phát hiện không mang đồ lót. Huỳnh Thu Sinh bị thầy giáo phạt cởi sạch đồ chạy một vòng quanh sân trường trước những tràng cười nhạo không dứt của bạn bè.

Hình phạt đó đã trở thành cơn ám ảnh tâm lý cả đời không phai của Huỳnh Thu Sinh. Suốt nhiều năm sau đó, ông thường xuyên gặp ác mộng bản thân trần truồng đứng giữa phố. Cảm giác bất an càng khiến ông khó hòa nhập và bị bạn bè cô lập.

Tới năm 16 tuổi, Huỳnh Thu Sinh lại gặp thêm một cú sốc tâm lý nữa. Một lần, trong khi chạy việc vặt để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, Huỳnh Thu Sinh đã bị một người đàn ông lớn tuổi lân la sờ soạng cơ thể.

Ban đầu, Huỳnh Thu Sinh không hiểu đó là hành động quấy rối tình dục, nhưng càng về sau ông càng thấy ám ảnh. Nỗi mặc cảm lớn dần trong ông, trở thành nỗi đau sâu kín mà ông không thể chia sẻ với ai.

Đến khi trưởng thành, Huỳnh Thu Sinh bất ngờ được một hãng phim đề nghị đóng phim nóng với cát xê hậu hĩnh. Nhưng để hoàn thành vai diễn, ông buộc phải đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình là khỏa thân trước mặt nhiều người. Thay vì từ chối Huỳnh Thu Sinh đã đồng ý với hy vọng có thể xóa đi ám ảnh thời thơ ấu.

Ban đầu, Huỳnh Thu Sinh cũng không dễ dàng để đối mặt với sợ hãi. Nhưng sau mười mấy tiếng đồng hồ quay phim liên tục, thân thể mệt nhoài, đôi mắt cũng mờ đi không thấy rõ mặt người đối diện, ông đã có thể trút bỏ hết quần áo đứng trước ống kính.

Kết thúc ngày quay phim trở về nhà, Huỳnh Thu Sinh không còn gặp ác mộng nữa. Kỳ lạ là càng đóng nhiều phim nóng, mặc cảm trong ông càng mau tan biến. Và thế là nghiệp đóng phim nóng đã giúp Huỳnh Thu Sinh trị khỏi căn bệnh tâm lý của mình.

Tới năm 1993, cuộc đời Huỳnh Thu Sinh sang trang nhờ phim kinh dị Bánh bao nhân thịt người. Trong phim, ông thể hiện thành công nhân vật tên sát nhân hàng loạt với nhiều trường đoạn tra tấn, giết người hết sức dã man.

Phim mang về cho ông danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Tượng. Ông trở thành tài tử duy nhất trong lịch sử phim ảnh Hong Kong vừa là "vua phim nóng" vừa là chủ nhân danh hiệu Ảnh đế danh giá, được nhiều đàn em nể phục.

Nỗi ám ảnh thời nhỏ khiến tài tử Diệp Vấn trở thành ông vua đóng phim cấp 3 - Ảnh 6.

Chia sẻ