Những lời yêu "lịm tim" của cặp đôi "Thập lý đào hoa" Dương Mịch – Triệu Hựu Đình

Shindo,
Chia sẻ

Lần theo hành trình yêu đương của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình trong "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", khán giả được dịp đắm chìm bởi những cảm xúc nồng cháy của tình yêu.

Ngoài nội dung hấp dẫn, cảnh quay đẹp mắt, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa còn gây ấn tượng bởi loạt lời thoại chỉ nghe qua là ngây ngất của cặp đôi Bạch Thiển – Tố Tố (Dương Mịch) và Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Mối tình 3 kiếp vạn năm với đủ những cung bậc cảm xúc đã đưa khán giả đến với một thế giới hào hoa, thần tiên và lãng mạn. Chàng là con cháu loài rồng, nàng lại xuất thân từ dòng tộc hồ ly chín đuôi cao quý. Mối lương duyên tưởng chừng như "môn đăng hộ đối" lại bỗng chốc trở nên rối rắm vì những hiểu lầm không đáng có.

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 1.

Dạ Hoa của Triệu Hựu Đình

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 2.

và Tố Tố - Bạch Thiển của Dương Mịch

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 3.

... lần lượt mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ những giây phút đắm chìm trong tình yêu đôi lứa ngọt ngào

Vậy nhưng, trải qua bao phong ba bão táp, dẫu bị bao vây bởi ngàn trùng nguy hiểm, song tình cảm mà Tố Tố - Dạ Hoa dành cho nhau vẫn sắc son, chung thủy. Lần theo hành trình yêu đương trong 26 tập phim vừa qua của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, khán giả được dịp đắm chìm trong những cảm xúc nồng cháy của tình yêu.

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 4.

Yêu Tố Tố ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng Thái tử cao cao tại thượng của Thiên tộc đã bất chấp sĩ diện để giả làm một người phàm trần. Ngày ngày ngắm nhìn Tố Tố làm việc, tối đến lại bế nàng vào giường ngủ chung. Dạ Hoa làm khán giả ngất ngây khi khẳng định: "Một cô gái chưa từng thành thân như nàng lại dễ dàng nằm chung giường với ta. Nếu như ta không cưới thì e rằng chẳng còn ai dám đụng vào nàng nữa".

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 5.

Đến lúc Tố Tố phát hiện chuyện đang ngủ chung giường với Dạ Hoa, chàng ta lại "mặt dày" đổ thừa cho Tố Tố cố tình tiếp cận mình. Dạ Hoa làm người xem không khỏi phấn khích khi chia sẻ: "Nàng có tật nửa đêm là mò lên giường ngủ cùng ta. Vì đang bị trọng thương nên ta không ngăn được".

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 6.

Tố Tố vốn là thượng tiên Bạch Thiển của dòng tộc hồ ly chín đuôi Thanh Khâu cao quý. Vì trúng phải lời nguyền nên đã bị mất cả phép thuật lẫn trí nhớ. Lúc sống trên núi Tuấn Tật, Tố Tố rất hay bị lạc đường. Nghe qua câu chuyện Tố Tố từng bị lạc suốt 8 ngày trời, Dạ Hoa tỉnh bơ bày tỏ: "Ta đối với những người không thông minh, trước giờ đều rất khoan dung".

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 7.

Vở kịch "lấy thân mình báo đáp" của chàng Thái tử Thiên tộc đã thành công rực rỡ khi Tố Tố chính miệng đòi tổ chức đám cưới. Ngay sau khi nghe Tố Tố nói: "Nếu chàng thật sự muốn báo đáp ta, chi bằng hãy lấy thân báo đáp", Dạ Hoa liền mỉm cười ngọt ngào chấp nhận.

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 8.

Cái đám cưới đơn sơ, giản dị của 2 người được tổ chức ngay dưới chân núi Tuấn Tật. Đám cưới nghèo, không có bất cứ món ăn nào, cũng chẳng mời nổi 1 vị khách tới tham dự, vậy mà lại ấm áp tình thương. Dạ Hoa đúng chuẩn soái ca khi chiều lòng cô vợ xinh đẹp hết mực. Nếu như Tố Tố thích thì bất cứ lúc nào 2 người cũng có thể làm đám cưới. Câu nói: "Nếu nàng thích, ngày nào chúng ta cũng làm tân hôn" vang lên làm cho không khí khán giả phải "lụi tim".

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 9.

Người con gái phàm trần khờ dại đó cả cuộc đời chỉ biết có mỗi mình Dạ Hoa. Khi đứng trước hiểm nguy, Tố Tố vẫn một dạ sắt son: "Dù cho chàng là yêu quái gì. Khi chúng ta bái thiên địa, thiếp đã mãi mãi là vợ chàng". Đây là điều mà chỉ những người đang yêu mới có thể thấu hiểu, dẫu cho đối phương xấu đẹp, nghèo giàu thế nào, khi đã trao trọn con tim thì gian khổ cách mấy cũng chẳng đặng đừng dừng chân.

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 10.

Trên cánh đồng hoang dưới chân núi Tuấn Tật, Tố Tố - Dạ Hoa lập lời thề sẽ mãi mãi bên nhau. Nàng Tố Tố xinh đẹp ỏng ẹo nói với chồng rằng: "Chúng ta đã lập lời thề là đời đời kiếp kiếp thành phu thê. Nếu chàng phụ thiếp thì lời thề ban đầu sẽ không tính nữa". Dù có giận dỗi Dạ Hoa nhiều như thế nào đi nữa thì Tố Tố cũng không bao giờ rời bỏ Dạ Hoa. Cái sự đáng yêu, ngộ nghĩnh của cô nàng Tố Tố làm cho Dạ Hoa đắm chìm, say mê đến cuồng dại.

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 11.

Tình cảm này là thứ quý giá nhất mà Dạ Hoa có được. Bao nhiêu năm sống trong trời đất, chàng chỉ biết làm 1 việc là tuân theo sự sắp đặt của Thiên Quân. Vậy mà kể từ ngày Tố Tố xuất hiện, tất cả tâm tư, tình cảm, Dạ Hoa đều dành cho người con gái đó: "Cho dù đi đi về về, bỏ lỡ rồi lại thành đôi. Tất cả những vui buồn của nàng ta đều biết cả".

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 12.

Dẫu thời gian bên cạnh nhau ngắn ngủi nhưng tấm chân tình mà Tố Tố dành cho Dạ Hoa đã vô cùng sâu nặng. "Chỉ cần chàng có một chút thích ta. Ta nguyện cả đời ở bên cạnh chàng" - Đối với Tố Tố lúc này, Dạ Hoa là biển, là trời, là tất cả những gì nàng có.

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 13.

Khi Dạ Hoa đưa Tố Tố về Thiên cung, hàng vạn mũi dùi đang chực chờ chĩa vào nàng. Biết là sức mình có hạn, không thể chống lại Thiên Quân, song Dạ Hoa vẫn tình cảm an ủi Tố Tố: "Chỉ cần ta về tới đây, không ai có thể làm khó nàng nữa".

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 14.

"Từ bây giờ ta sẽ là đôi mắt của nàng" - Dạ Hoa của "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" là chàng trai không thèm nở nụ cười với bất kỳ ai ngoài Tố Tố. Cô gái nào được người yêu dỗ dành bằng lời lẽ ngọt ngào như thế này thì cách mấy lại chẳng liêu xiêu.

Những lời yêu lịm tim của cặp đôi Thập lý đào hoa Dương Mịch – Triệu Hựu Đình - Ảnh 15.

Trong tình yêu, sẽ có những lúc cần 1 khoảng lặng để hai người cùng suy ngẫm. Nói ra những lời đau lòng với Dạ Hoa là điều mà Tố Tố không bao giờ mong muốn. Nhưng khi bước vào tình thế chẳng còn đường lui, nàng mới đau đớn thốt lên: "Trước đây ta từng mơ có thể cùng chàng nắm tay con, ngắm sao trời và trăng sáng. Trước đây ở Cửu Trùng Thiên này, chàng từng là duy nhất của ta". Dẫu vậy, câu nói này vẫn chất chứa yêu thương, vì nếu không có tình cảm, sẽ chẳng cần dồn nén nhiều tâm tư để suy nghĩ và lo lắng.

Chia sẻ