Nhói lòng những bức vẽ ngây thơ của trẻ em trong trại tị nạn

Vân Anh/Buzzfeed,
Chia sẻ

Trên những tờ giấy, các em nhỏ vẽ “ước mơ” về một tương lai tươi sáng hơn cho chính các em và cho gia đình. Những tác phẩm nghệ thuật đầy nét hồn nhiên của trẻ thơ lại ra đời trong những khu trại tị nạn.

“Thật khó để bảo vệ lũ trẻ an toàn”, một người mẹ trẻ đang sống trong một trại tị nạn không tên ngay sát biên giới Hy Lạp – Macedonia thở dài. Cũng như bao người cha người mẹ tị nạn khác, cô chỉ ước mong một điều là cậu con trai bé bỏng của mình sẽ được bình an.

"Con trai tôi rất lo lắng. Cháu khóc suốt ngày. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho cháu hiểu những gì đang xảy ra, chúng tôi đang đi về đâu!”. 

Nơi cô đang ở là chỗ tạm trú của những người tị nạn trước khi lên tàu đến Serbia. Tại trại có tình nguyện viên hỗ trợ tâm lý, y tế cho khoảng 250 bà mẹ và trẻ em mỗi ngày. Những bà mẹ, ngồi trong lều cùng chơi với con cái, chờ đợi giây phút được đến vùng đất mới.

Marija Todorovska, một nhân viên của La Strada – tổ chức chống buôn người tại Macedonia cho biết, nhiều người mẹ đi một mình cùng con trong hành trình tị nạn, còn chồng đang ở Serbia. Những người phụ nữ đã rất vất vả trên đường. Họ mệt mỏi về thể xác, đau đớn về tinh thần.

Ở trong những căn lều, các em nhỏ ngồi trên một chiếc bàn với những cây bút chì màu và giấy. Các em vẽ nhà, có em vẽ cảnh mình bị kẹt trong những bức tường ngoài không gian.

"Bọn trẻ muốn vẽ. Các bé thích chơi đồ chơi, thích hát những bài hát vui vẻ. Vì thế chúng tôi cùng nắm tay các bé và hát. Khi cầm chiếc bút chì màu trên tay, các em vẽ những ước mơ và vẽ tương lai của chính mình", Marija Todorovska cho hay.
 
Hai em nhỏ ở trong lều tị nạn tại Gevgelija. Các em ngồi trên bàn, dùng chì màu vẽ những bức tranh mình yêu thích.


Các em gái thường vẽ hoa. Những bông hoa tung bay trong gió như sự tự do mà các em đang mong muốn lúc này.


Một em gái vẽ bông hoa vàng lẻ loi. Em nói rằng mình không muốn sống cô đơn như bây giờ.


Các em trai hay vẽ một ngôi nhà ấm cúng cùng hàng cây xanh. 


Trại tị nạn qua con mắt của các họa sĩ nhí.
 

Tự do. Đó là tên bức tranh do một bé gái vẽ.


Một bé gái nói rằng em ước mơ thành công chúa xinh đẹp.


Nhiều em viết chữ "Love" lên bức tranh của mình.


Một cậu bé nói rằng cha em đang ở Syria và em rất mong sớm được gặp lại cha mình.

:
Một cậu bé khác, vẽ bức tranh trên với ước mơ em sẽ được sống vui vẻ hạnh phúc trong tương lai. 
Chia sẻ