Nữ phóng viên ngáng chân người tị nạn: “Tôi nghĩ mình bị tấn công”

Vân Anh/Dailymail,
Chia sẻ

Petra Laszlo nói rằng cô không phải là người vô cảm và hành động ngáng chân em bé và người cha tị nạn bế con chỉ là hành động tự vệ

Những ngày vừa qua, sự việc một phóng viên người Hungary ngáng chân người cha tị nạn bế con trai ngã lăn xuống đất đồng thời đá vào nhiều người tị nạn khác đang gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trên cộng đồng mạng. Petra Laszlo, nữ phóng viên trong đoan video sau khi bị sa thải đã lên tiếng xin lỗi và phân trần cho hành động của mình rằng lúc ấy cô bị “thứ gì đó trong người sai khiến” nên mới làm như vậy.

Người phụ nữ này cũng phủ nhận những cáo buộc phân biệt chủng tộc: “Khi đó, chiếc camera đang quay phim thì hàng trăm người di cư phã vỡ hàng rào cảnh sát, một vài người lao thẳng về phía tôi nên tôi rất sợ. Tôi đã nghĩ mình đang bị tấn công và mình phải tự vệ.”
 
Petra Laszlo nói rằng hành động ngáng chân người ti nạn chỉ là để “tự vệ”.

“Thật khó để có thể suy xét đưa ra quyết định đúng trong cơn khoảng loạn khi thấy hàng trăm người đang lao về mình. Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình.”

“Tôi không phải là kẻ vô tâm, phân biệt chủng tộc hay là người ngáng chân trẻ em. Tôi không muốn trở thành mục tiêu của những âm mưu chính trị, tôi không muốn bị bôi nhọ, bị đe dọa,… Tôi thực sự xin lỗi!”


Cảnh Laszlo vung chân đá vào người tị nạn gây bức xúc trên mạng xã hội.

Sau khi đoạn phim được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, Laszlo đã bị đài N1TV sa thải. Thậm chí, cô còn bị cảnh sát bắt giữa để thẩm vấn và đối mặt với cáo buộc vi phạm hòa bình. Và mặc dù đã đưa ra lời giải thích nhưng trên mạng xã hội Facebook vẫn xuất hiện và tồn tại một nhóm có tên “Nỗi xấu hổ Petra Laszlo” để lên án hành động của cô.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 8/9 tại biên giới Hungary và Serbia khi hàng trăm người tị nạn phá vỡ hàng rào cảnh sát để chạy trốn khỏi trại tập trung. Trong video, Laszlo tay cầm camera, chân ngáng vào một người cha đang bế con trai, khiến họ ngã chúi đầu xuống đất. Ngoài ra, cô còn đá vào chân của nhiều người tị nạn khác, trong đó có một bé gái. 
Chia sẻ