Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết

Hà Hương, ảnh: Lê Đức,
Chia sẻ

Hôm nay ngày 23 tháng Chạp, từ thời điểm này, ai ai cũng bận rộn với việc đón Tết: người chen chân đi sắm Tết, trang trí, sơn sửa nhà cửa, người giặt giũ phơi phóng quần áo chăn ga, người đi làm đẹp...

Từ ngày 23 tháng Chạp, không khí Tết đã nô nức khắp mọi góc nhà, con đường, ngõ phố. Nhà nhà, người người tiếp tục sắm sửa, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, làm đẹp... đón Tết.

Giá rét của sáng sớm đã không ngăn được dòng người đổ về siêu thị, các con phố lớn để tranh thủ sắm tết. Mặc dù thời tiết khá rét nhất là vào ban sáng, nhưng đoạn đường đi đến siêu thị lớn ở gần Mỹ Đình đã “tấp nập” khác thường lệ.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 1
Khu vực thanh toán có không ít quầy song khách hàng đã phải đứng đợi thành hàng khá lâu mới tới lượt. Trong khi đó tại các kệ hàng khô, nước ngọt, bánh kẹo và hàng gia dụng..., người mua cũng đứng san sát để lựa đồ, nhiều quầy trống trơn

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 2
Chẳng cần phải cuối tuần mà trong những ngày cận tết này, ngày thường cũng đông, từ sáng tới tối, lượng khách đổ đến các siêu thị, trung tâm thương mại tại Hà Nội tăng mạnh. Nhiều người phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới có thể tính tiền ra về.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 3
Đây là lần thứ 2 trong 2 ngày chị Hương (Cầu Diễn, Hà Nội) tới đây mua đồ, chị cho biết, vì lần đầu mua còn thiếu vài thứ nên lần này chị quay lại mua nốt

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 4

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 5
Khu vực chùa Hà nhiều người đi lễ cuối năm.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 6
Chị Uyển Nhi (Linh Đàm, Hà Nội) vì quá bận rộn nên cận ngày mới đi mua sắm đồ cúng cho ngày 23 tháng Chạp để tiễn ông Công, ông Táo về trời. 

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 7
Nhiều người tranh thủ chuẩn bị luôn đồ vãng mã cho cả đêm Giao thừa

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 8
Đồ trang trí Tết cũng là mối quan tâm của nhiều người.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 9
Chị Hoàng Hoa (Định Công - Hà Nội) tranh thủ đợt sales cuối năm để mua đồ diện Tết.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 10
Giờ nghỉ trưa, nhiều chị em rời công sở đến các trung tâm thương mại để mua sắm.

Đếm ngược thời gian, chưa đầy 1 tuần nữa là đến đêm giao thừa. Không khí nhộn nhịp tràn khắp nơi, từ văn phòng, chợ cóc, siêu thị cho đến cả những tiệm làm đẹp. Bên cạnh việc hoàn thành các công việc khác thì chăm sóc sắc đẹp cũng là nhu cầu cấp thiết của phụ nữ hiện đại.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 11
Chị Dương Thu Thủy – chủ một thẩm mỹ viện trên đường Cầu Giấy cho biết, thời điểm này, lượng khách bắt đầu tăng khoảng 50-60% so với trước đó. 

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 12
Nhu cầu tân trang nhan sắc của chị em thời nay rất đa dạng, phong phú và cao cấp. Bên cạnh những dịch vụ làm đẹp cơ bản thường thấy như cắt tóc, gội đầu, làm móng, các dịch vụ spa chăm sóc cơ thể, chăm sóc da cũng được chị em hết sức yêu chuộng trong thời gian này.

Ngoài những chuyện đời thường như sắm sửa trang phục, vật dụng, thực phẩm, làm đẹp... thì trang hoàng nội thất hay sơn cửa, sửa chữa nhà cửa là một công đoạn không thể thiếu ở mỗi gia đình trước thềm năm mới. Công việc này tốn nhiều kinh phí và thời gian của gia đình.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 13

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 14
Các thủ pháp dán giấy, tranh ảnh, decal... hoặc sơn lại, sửa lại sân vườn, mặt tiền giúp thay đổi diện mạo nội, ngoại thất nhanh chóng. Ngại giá xây dựng cuối năm tăng cao, nhiều gia đình vẫn cố gắng bố trí “nhân lực” tự có để sơn sửa nhà cửa đón Tết. 

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 15
Nhiều vỉa hè trong thành phố cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện trước thềm năm mới

Tết có vài ngày mà đồ ăn, đồ mặc nhiều như cả tháng… Tết vất vả là vậy nhưng mỗi năm chỉ có một lần, nên ai cũng cười bảo: “Tết mà”. Một phần việc nhỏ nhưng hết sức quan trọng trong ngày này mà chị em thường làm đó là giặt giũ phơi phóng chăn màn, quần áo để chuẩn bị đón một năm mới với những góc nhà, đồ đạc thơm tho, sạch sẽ. 


Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 16
Dãy sân tập thể Tô Hiệu trong  mấy ngày nay chỗ nào cũng phấp phới quần áo, chăn màn được phơi phóng.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 17
Chị Phương Thanh (cư dân sinh sống ở đây) cho biết: "Tranh thủ mấy hôm không mưa tôi giặt giũ phơi phóng bởi tuần sau là Tết đến nơi rồi"

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 18

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 19
Trên phố, những xe hàng cồng kềnh đang vội vã cho những chuyến hàng Tết.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 20

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 21
Dịch vụ cắt tóc vỉa hè cũng đông khách vì ai cũng muốn mình có diện mạo gọn gàng trong năm mới, một số người kiêng cắt tóc trong dịp đầu năm.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 22
Mặc dù năm nay đào nở rộ sớm, những ngày cận Tết trên những góc phố đào vẫn tiếp tục bán, mua.

Nhịp sống hối hả những ngày cận Tết 23
Người người vội vã di chuyển trên đường Lạc Long Quân, tuyến phố đầu tiên của Hà Nội trồng hoa đào.

Chia sẻ