Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi "săn" đào mốc chơi Tết

Hà Hương, ảnh: Lê Đức,
Chia sẻ

Mỗi cành đào mốc hoa đá (đào mốc) có giá từ 150.000 đồng tới 4 triệu đồng, có cành tới cả chục triệu đồng nhưng dân Thủ Đô, nhiều người vẫn sẵn sàng lên tận vùng núi để "săn" bằng được đào mốc cho một cái Tết may mắn, tài lộc.

Mấy ngày nay, đào rừng hay còn gọi là đào mốc hoa đá mọc trên các triền núi cao Tây Bắc, đã theo thương lái về thủ đô Hà Nội. Tùy theo tuổi, dáng, cành đào có giá từ vài trăm tới hàng triệu, chục triệu đồng được bày bán la liệt dọc quốc lộ 6 từ Mộc Châu, Sơn La tới Điện Biên...

Theo quan niệm của người chơi, hoa đào đá không chỉ bền đẹp mà còn có ý nghĩa tâm linh, đào đá mang đến cho gia chủ nhiều may mắn, tài lộc, sức khỏe trong năm mới. Để sở hữu được cành đào ưng ý, nhiều người dân Hà Nội không ngại đường xa, tiền bạc lên vùng cao để tìm cho mình cành đào ưng ý nhất. Họ thích những cành đào rừng mốc thếch, dáng tự nhiên, sai nụ và lộc, quả.

Bác Võ Chiến (Định Công, Hà Nội) được con trai lái xe đưa tới tận đây để sắm đào rừng. Bác chia sẻ bí quyết chọn đào: "Đào đẹp là đào phải có dáng, lâu năm, thân mốc mọc rêu, cành mập, đốt ngắn, có nhiều lớp nụ to nhỏ khác nhau đan xen đẹp, lộc xanh biếc. Hoa nở bông to, tán rộng, cánh cứng. Đó là tiêu chuẩn mà hàng năm tôi lên đây  mua đào".

Là người buôn đào mốc lâu năm tại Hà Nội, anh Dương Thái Hồng tại An Dương, Hà Nội cho hay, buôn giống đào này không đơn giản, "nếu được thì ăn Tết ngon chứ lỗ thì mất toi hàng trăm triệu là chuyện bình thường.  Để có thể lấy được đào đá đẹp, chuẩn thì tôi và người thân phải lên tận núi, nhìn tận mắt mới ngã giá chở về thủ đô. Việc vận chuyển đào cũng phải cẩn thận, luôn phải nhúng gốc đào vào nước nếu không nhựa khô lại thì sẽ không thể nở hoa. Những cành đào rêu phong phủ kín từ thân lên tận cành thường được bán với giá cao. Cành nhỏ từ vài trăm ngàn cành lớn lên tới vài triệu đồng", anh nói. 

Những năm trước, 1 cành đào nhỏ có giá từ 400.000 – 500.000 đồng thì năm nay giá đào tăng gấp 3, gấp 4 lần. Lý giải về điều này, bác Lê Anh Đức – người bán đào cho biết: “Loại đào mốc trên Tây Bắc đang hiếm dần. Mua tận gốc giá cả khá cao, còn mất nhiều công đi lại, vận chuyển nên việc tăng giá cũng là chuyện bình thường".

Cùng ngắm những hình ảnh mua bán đào mốc nhộn nhịp ở dọc Quốc Lộ 6

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi

Nhìn vào những cành đào đen xám, gân guốc, nhiều người cho rằng chẳng khác cành củi khô, "chả đẹp tí nào". Nhưng với người sành đây là một trong những tiêu chí để đánh giá một cành đào đá đẹp.


Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi

Ngoài khách hàng là những người đi công tác ở các tỉnh Tây Bắc mua đào buộc chằng chịt trên nóc xe ô tô con về chơi Tết, hay biếu người thân, thì các chủ cây cảnh ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng cũng đánh cả xe tải lên lấy hàng trong thời gian này

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi
Anh Dũng đến từ Long Biên - Hà Nội hớn hở đi mua đào mốc về ăn Tết.

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi

Anh Dũng giúp gia đình lựa chọn 1 cành đào đẹp và giá hợp lý

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi

Đào mốc hoa đá mang ý nghĩa tâm linh giúp gia chủ may mắn, gặp tài lộc trong năm mới

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi

Theo ước tính của những người bán đào trên cao nguyên Mộc Châu, nơi có độ cao trên 1.000 m so với mặt nước biển, mỗi vụ đào Tết bà con bán được hàng trăm cành đào lớn nhỏ. 

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi

Nhiều đứa trẻ ra "trông hàng" hộ cha mẹ

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi

Chị Lò A Súng đang tươi cười chào mời khách mua đào


Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi
Theo chị  A Súng, năm nào gia đình chị cũng chở đào ra đường quốc lộ bán, có ngày bán được cả chục cành 

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi
Anh Trịnh Xuân Lâm ở Dịch Vọng, Cầu Giấy đang xem và lựa chọn cho mình một cành đào đá mang về tặng gia đình

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi
Anh Vũ Tuấn Anh ở Thanh Xuân vui mừng khi nóc xe của mình chất đầy những cành đào đá tuyệt đẹp. Anh nói rằng tranh thủ sẵn xe mua đào làm quà biếu những người quan trọng luôn.

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi

Gia đình chị Lò Văn Thìn đang giúp nhau hạ những cành đào vừa chặt ở rừng xuống đường quốc lộ để bán

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi
Chị Thủy (Mai Dịch, Cầu Giấy) vui mừng mua được cành đào mốc hoa đá sau chuyến công tác vùng Tây Bắc

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi
Người dân tộc Thái mang những cành đào vừa chặt xuống đường bán lấy tiền để sắm Tết cho gia đình mình


Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi

Những thân đào mốc dựng ven đường quốc lộ. Bình thường giống cây khô nhưng khi đã bung nở thì đẹp mê mẩn.

Dân Hà Nội chi tiền triệu lên núi
Sự sần sùi đáng yêu của loài đào mốc khiến khách Hà Thành sành đào, ưa sự cầu kì mê mẩn.

Chia sẻ