BÀI GỐC Khi ra khỏi tòa, tôi thấy mẹ chồng vỗ vai chồng và nói: "Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con đứa khác tốt hơn nhiều"

Khi ra khỏi tòa, tôi thấy mẹ chồng vỗ vai chồng và nói: "Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con đứa khác tốt hơn nhiều"

Con dâu ốm nằm một chỗ mẹ chồng chẳng hỏi han mà vào tận trong phòng chửi bới, xúc phạm tôi. Mệt sẵn trong người, lại thấy chồng im bặt khi mẹ chửi vợ nên tôi đã cãi nhau với mẹ chồng.

3 Chia sẻ

Nhìn thấy vợ tôi, sếp hỏi: "Cô phục vụ đó cậu quen à?"

P.P.L.I,
Chia sẻ

Vì muốn vợ được gặp mọi người ở công ty một lần nên trong đại tiệc của công ty tôi đã bảo vợ đến tham dự cho mọi người biết mặt.

Sau khi sinh hai con, vợ tôi như mẹ sề, bụng thì toàn mỡ, tôi đã đích thân đăng ký lớp học thể dục thẩm mỹ để giảm cân nhưng cô ấy chỉ học được vài ba ngày là nản với lý do còn vướng bận chuyện con cái.

Tôi bảo vợ hãy chú ý nhan sắc một chút, đi ra ngoài thì mua bộ đồ đẹp mặc vào, thế nhưng nói kiểu gì vợ cũng không nghe. Cả tủ quần áo của vợ có vài bộ đồ đều rộng rãi thoáng mát, dễ mặc, ra đường chẳng biết đánh chút phấn son vào cho sáng sủa bộ mặt. Những lần nhìn vợ sữa chảy cả ra áo, tôi khó chịu bảo thay đi cho chồng nhờ nhưng cô ấy nói nếu thay thì thay cả ngày.

Sáng dậy ngồi mâm cơm tôi thật không nuốt nổi khi nhìn thấy đầu tóc vợ rối bù, mặt thì chưa rửa, quần áo luộm thuộm, nhắc vợ thì cô ấy nói là con quấy quá chưa kịp vệ sinh cơ thể. Ngao ngán với người vợ bừa bộn, tôi chẳng buồn nói nữa.

Ngày đại tiệc của công ty, vợ chồng nhân viên đều có mặt, tôi còn bận chút việc nên gọi điện bảo cô ấy bắt taxi đến trước, chồng sẽ đến sau. Tôi tin chắc ở bữa tiệc lớn vợ sẽ biết giữ sĩ diện cho chồng, vậy mà vừa gặp vợ tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong.

Nhìn thấy vợ tôi sếp hỏi: "Cô gái phục vụ đó cậu quen à?", khiến tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhận cô ấy là vợ mình nữa - Ảnh 1.

Vợ tôi không nhận sai mà vừa khóc vừa than rằng tôi kỹ tính. (Ảnh minh họa)

Trong khi người phụ nữ nào cũng mặc váy, son phấn đủ kiểu, giầy cao gót cả 10 phân thì vợ tôi mặc quần vải áo sơ mi để mặt mộc tóc thì bó túi đằng sau, đi giày bệt. Tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì nữa, ăn mặc như thế thì ở nhà cho rồi đến đây chỉ làm xấu mặt chồng.

Đang nói chuyện với sếp thì vợ vẫy tay ra hiệu, đúng lúc đó sếp nói: "Cô phục vụ đó quen cậu à? Cẩn thận đó, đừng để vợ phát hiện thì lại khổ". Nghe sếp nói thế tôi vội lắc đầu là không quen biết, chắc cô ta nhìn nhầm người.

Sợ mọi người biết sự hiện diện của vợ nên tôi đã lẻn qua cửa sau của nhà hàng và về trước. Khi vợ về đến nhà tôi nóng mặt mắng vợ một trận về cách ăn mặc ở chỗ đông người, bảo sẽ không bao giờ dám đưa cô ấy đi đâu nữa. Vợ tôi không nhận sai mà vừa khóc vừa than rằng tôi kỹ tính, ăn mặc son phấn là quyền và sở thích của mỗi người sao cứ phải ép buộc người khác theo khuôn khổ.

Theo mọi người tôi phải nói với vợ thế nào cho cô ấy biết cách làm đẹp bản thân đây?

(luutu...@gmail.com)

Chia sẻ