Nhà nội đòi tổ chức đám cưới cho em nhưng mẹ nhất quyết từ chối và tuyên bố không ai được quyền cướp đi việc “nhìn con gái mặc áo cưới trong ngày trọng đại này” của mẹ

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Em sắp cưới mà cả bố và mẹ đều muốn đứng ra tổ chức đám cưới, ai cũng muốn em phải từ căn nhà của mình bước lên xe hoa.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Em vừa mới làm xong lễ ăn hỏi và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào hè này. Sau lễ ăn hỏi, có một chuyện khiến em cảm thấy khó xử và không biết sắp tới nên làm như thế nào để đảm bảo được hòa bình cho 2 bên gia đình.

Bố mẹ ly hôn từ khi em 6 tuổi. Em ở với mẹ nhưng vẫn đi lại với nhà nội vì ông bà nội rất thương yêu em. Sau một thời gian thì bố em lấy vợ mới, em và dì dù không thân thiết nhưng dì đối xử với em rất chu đáo, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm xem em có thiếu thốn gì không thì dì mua cho. Em với mẹ nương tựa vào nhau tới khi em đi học đại học xa nhà. Lúc này thì mẹ em cũng tái hôn, dượng có một cô con gái riêng, 2 chị em em rất quý nhau.

Mọi người đều đã có gia đình riêng và hạnh phúc nên em rất hài lòng. Nhưng giờ chuẩn bị đến đám cưới em thì lại nảy sinh ra việc em nên cưới ở đâu?

Nhà nội đòi tổ chức đám cưới cho em nhưng mẹ nhất quyết từ chối và tuyên bố không ai được quyền cướp đi việc “nhìn con gái mặc áo cưới trong ngày trọng đại này” của mẹ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Theo lý thì em sống với mẹ nên mẹ và dượng sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho em. Nhưng ông bà nội thì bảo bố em vẫn còn đó, lại có kinh tế hơn nên nhà nội sẽ đứng ra lo đám cưới, em sẽ từ nhà bố đẻ lên xe hoa. Mẹ em nhất quyết không chịu, mẹ nói là sẽ có trách nhiệm với em và không ai có quyền cướp đi việc nhìn con gái mặc váy cưới trong ngày trọng đại này của mẹ.

Em rất khó xử vì em không muốn bất kỳ ai phải buồn trong ngày đó. Mặc dù đám cưới còn vài tháng nữa mới tổ chức, nhưng việc này khiến em suy nghĩ rất nhiều. Mong chị có thể tư vấn cho em cách giải quyết ổn thỏa. (minhminh…@icloud.com)

Nhà nội đòi tổ chức đám cưới cho em nhưng mẹ nhất quyết từ chối và tuyên bố không ai được quyền cướp đi việc “nhìn con gái mặc áo cưới trong ngày trọng đại này” của mẹ - Ảnh 3.

Chào em,

Hướng Dương xin chúc mừng em sắp trở thành cô dâu, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp trong tương lai để tâm hồn thư thái và có một khuôn mặt tươi cười vui vẻ chờ ngày đó đến em nhé.

Còn về chuyện nên tổ chức đám cưới ở đâu, làm như thế nào cho hợp lẽ và không gây tổn thương đến ai, thì Hướng Dương nghĩ em có thể tổ chức đám cưới tại một nhà hàng hoặc trung tâm tiệc cưới nào đó. Như vậy, ngoài nhà trai thì 2 bên gia đình nhà gái cũng có thể đứng chung một chỗ và đều được chung tay lo cho đám cưới của em.

Trước hết, em hãy bàn bạc với bạn trai để anh ấy thưa chuyện với bố mẹ về việc tổ chức chung tại trung tâm tiệc cưới.

Sau đó, em nói chuyện với mẹ và bố để hai người hiểu được tâm tư nguyện vọng của em. Hiểu được rằng em đều yêu thương hai người và mong muốn cả bố mẹ dì dượng ông bà nội ngoại đều có thể xuất hiện trong lễ cưới của mình. Hướng Dương nghĩ ai cũng muốn tốt cho em và mọi người sẽ cân nhắc phương án này thôi, chỉ cần em khéo léo thuyết phục.

Về khách mời, em có thể nhờ bên nhà hàng sắp xếp để khách của hai bên ngồi riêng biệt để tránh mất tự nhiên.

Còn vài tháng nữa để em chuẩn bị đấy, hãy phấn chấn và vui vẻ lên em nhé!

Thân ái,

Hướng Dương.

Chia sẻ