Vừa nghe tin ông thông gia muốn lấy vợ mới, cả nhà chồng tôi phá lên cười còn tôi thì vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của họ

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Trở về nhà, chồng liền kể lại chuyện bố vợ muốn kết hôn, mẹ chồng nghe xong thì bật cười rồi nói một câu khiến tôi xấu hổ nhục nhã.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Mẹ tôi mất sớm, nhà chỉ còn lại bố và tôi. Bố tôi là một người đàn ông rất tuyệt vời, ông ở vậy gần 20 năm trời nuôi tôi khôn lớn. Cả tuổi thơ tôi không hề thiếu thốn bất cứ cái gì, bố chiều tôi vô cùng.

Từ lúc tôi học cấp 2, tôi đã thấu hiểu sự hi sinh của bố nên tôi nhắc bố tìm một người phụ nữ cho đỡ cô đơn. Tôi sẽ coi cô ấy như mẹ nhưng bố lắc đầu bảo chưa muốn. Những năm tháng đi học xa nhà, thấy bố lủi thủi một mình nên tôi thương lắm, nhiều lần gọi điện về giục ông cưới vợ. Bố vẫn từ chối.

Rồi tôi trưởng thành, lấy chồng và sinh con. Nhà chồng tôi chỉ cách nhà đẻ gần 20km, vì tôi sợ lấy chồng xa sẽ không chăm sóc thăm nom được ông.

Bỗng dưng mấy hôm trước bố gọi điện cho tôi nói rằng muốn lấy vợ. Tôi giật mình không hiểu sao lúc này ông còn quyết định như vậy. Đến hôm vợ chồng tôi cho con về thăm ông, ông liền đưa người phụ nữ ấy tới nhà cho chúng tôi gặp mặt. Đó là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, trông cũng hiền hậu, cô ấy từng có một đời chồng nhưng không có con riêng.

Sau khi thăm bố vợ về, chồng liền kể lại chuyện bố tôi muốn kết hôn, mẹ chồng nghe xong thì bật cười rồi nói một câu khiến tôi xấu hổ vô cùng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Lúc về nhà, chồng đã vội nói chuyện với bố mẹ chồng tôi về việc bố vợ muốn lấy vợ. Vừa nghe xong, cả nhà chồng liền phá lên cười. Mẹ chồng tôi nói: "Ối, ông thông gia ăn chơi nhỉ. Tầm đó tuổi rồi còn lấy vợ mới". Chồng tôi cười xong thì nói: "Có cháu ngoại rồi còn đua đòi. Là đại gia đã đành, đằng này trên dưới chỉ có vài đồng lương hưu mà đèo bòng cưới vợ. Trẻ chẳng lấy, giờ già lại ham hố".

Tôi rất ngạc nhiên trước phản ứng của nhà chồng. Khi nghe họ bàn tán, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ nên ngay đêm đó đã gọi điện cho bố yêu cầu ông đừng cưới xin gì nữa hết. Tôi cầu xin ông đã ở vậy bao nhiêu năm trời rồi thì cũng không nên gây thêm tai tiếng gì. Cuộc đời ông hi sinh cho vợ cũ và con gái như vậy, bao người đang ngưỡng mộ. Vậy mà giờ ông lấy vợ mới, mọi người sẽ nhìn ông như thế nào?

Tôi nói xong thì bật khóc, bố an ủi tôi đừng khóc nữa, ông sẽ nghe lời tôi cắt đứt với người ta. Tôi nghe bố nói vậy thì lại càng khóc to vì thương ông nhưng không biết phải làm sao. Mong chị tư vấn cho tôi, tôi biết làm gì bây giờ? Động viên bố như thế nào đây? (Xin giấu tên)

Sau khi thăm bố vợ về, chồng liền kể lại chuyện bố tôi muốn kết hôn, mẹ chồng nghe xong thì bật cười rồi nói một câu khiến tôi xấu hổ vô cùng - Ảnh 3.

Chào bạn,

Hướng Dương muốn hỏi bạn một câu, mong bạn suy nghĩ thật kỹ rồi tự trả lời. Theo bạn, hạnh phúc của bố bạn và dư luận, điều gì quan trọng hơn?

Bạn luôn miệng nói thương bố, biết rằng bố đã hi sinh nhiều cho bạn, nhưng bạn đã từng đứng ở góc độ của ông để suy nghĩ cho ông chưa? Bạn có nghĩ rằng bố bạn thương bạn đến mức bây giờ khi bạn đã lập gia đình, yên ổn với chồng con, ông mới tính toán đến hạnh phúc của bản thân? Tại sao thời trẻ ông không lấy vợ khác? Vì ông sợ bạn không thể hòa đồng với mẹ kế, sợ bạn khổ, sợ bạn cảm thấy bị hụt hẫng khi trong nhà có thêm một người khác. Bạn có bao giờ thấu hiểu 20 năm cô đơn của ông?

Bạn ạ, miệng lưỡi thế gian, dư luận, thị phi… tất cả chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, rồi chẳng còn ai nói đi nói lại chuyện đó nữa. Nhưng hạnh phúc tuổi già của một người đàn ông thì không phải con cái có thể mang đến đủ được. Ông cần một người phụ nữ ở bên cạnh. Huống chi ông không hề sai để mà phải sợ người ta đánh giá này nọ.

Hướng Dương nghĩ điều bố bạn cần nhất bây giờ chính là sự ủng hộ của bạn. Bạn hãy tìm hiểu thêm về người phụ nữ ông dự định lấy làm vợ xem tính cách nhân phẩm của người ta thế nào, rồi hãy tôn trọng sự lựa chọn của bố.

Còn về gia đình nhà chồng, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng và chồng rằng bạn rất vui mừng khi bố đã tìm được người bạn đời có thể ở cạnh ông sớm tối lúc tuổi già. Hãy thể hiện rõ quan điểm của bạn để bố mẹ chồng hiểu bạn là một người có chính kiến.

Nếu chồng bạn còn cười nhạo, bạn hỏi thử anh ta rằng: "Nếu sau này bố em ốm, anh có bỏ hết công việc, đi viện chăm ông dăm bữa nửa tháng được không?".

Hãy về thăm bố và nói với bố rằng bạn hoàn toàn ủng hộ quyết định của ông nhé! Bạn sẽ chào đón cô ấy như người thân trong gia đình để bố bạn yên lòng!

Thân ái,

Hướng Dương.

Chia sẻ