Người tình mong manh - Phần cuối: Chẳng ai yêu nổi một cây tầm gửi

Giang Phạm,
Chia sẻ

Yên bình được hơn tháng, Hùng thấy Ly dường như không có ý định đi tìm việc thì giục giã cô người tình. Ly bĩu môi hờn giận: “Đi đâu mà vội hả anh, sự nghiệp là việc của đàn ông"...

Tối nào về nhà Hùng cũng phải nghe bài ca than vãn về những chuyện khó chịu của Ly trên công ty, thậm chí vài mâu thuẫn vụn vặt giữa phụ nữ với nhau Ly cũng mang ra giãi bày cùng anh. Có hôm anh vừa về đến nhà, mệt đứt hơi thì chớ, người tình bé nhỏ còn bổ nhào vào lòng anh khóc lóc thảm thương. Chả là hôm đó cô nàng bị sếp mắng một trận trước mặt bao người, xấu hổ vô cùng. Hùng thực sự bất lực, năng lực công tác của Ly kém, bị sếp mắng cũng dễ hiểu, anh phải làm thế nào đây, chẳng lẽ bảo cô nghỉ việc ở nhà?

Ngày nào cũng phải an ủi, vỗ về Ly, trong khi bản thân cũng còn một đống rắc rối chưa giải quyết được, khiến Hùng chán nản cực độ. Anh về nhà là muốn nghỉ ngơi, chuyện quan trọng chẳng nói, đằng này toàn mấy nội dung nhỏ nhặt, lông gà vỏ tỏi. Mà hễ anh thờ ơ hay tỏ thái độ khó chịu thì Ly lại khóc tố cáo anh hết yêu cô nàng rồi, khiến cho Hùng tưởng muốn phát điên.

Buổi tối anh đi tiếp khách với sếp, cứ chục phút Ly gọi điện giục anh về sớm, ở nhà một mình cô nàng rất sợ. Hùng e ngại sếp, liền tắt phứt điện thoại. Anh có phải đi chơi đâu, Ly lớn tướng rồi mà ở nhà một lúc tối đã sợ phải có người trông chừng? Yếu đuối thế là cùng nữa. Chả bù cho Linh… Mà thôi, anh đã tự dặn mình không nghĩ tới chuyện cũ, không được so sánh 2 người với nhau. Lúc anh về tới nhà, tất nhiên lại một trận ngọt nhạt dỗ dành Ly mới yên, nếu không cô nàng còn nằm tỉ tê khóc tới sáng, anh chẳng được ngủ ngon giấc.

Người tình mong manh - Phần cuối: Chẳng ai yêu nổi một cây tầm gửi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ly ốm một cái liền nghỉ làm, chẳng cần biết sếp khó chịu hay không, thậm chí còn bắt Hùng ở nhà theo để chăm sóc cô nàng. Trong khi đó bệnh tình của cô chỉ là cảm mạo thông thường, không đến nỗi nằm liệt giường. Chẳng phải anh vô tâm với Ly, mà là anh thấy sự việc không phải làm tới mức đấy, anh đi làm công chứ đâu phải giám đốc mà muốn nghỉ là nghỉ. Chưa nói, anh còn đang là người kiếm tiền chính nuôi 2 người. Hùng kiên quyết không nghỉ làm, thì chốc chốc anh lại nhận được tin nhắn than khó chịu của Ly. Rồi đang giữa trưa cô bắt anh về nhà nấu cháo cho mình. Sự nhõng nhẽo quá mức của Ly khiến Hùng nhớ lại sự độc lập của Linh ngày trước nhưng giờ chỉ còn biết thở dài thườn thượt. Trước đây anh chàng chê Linh vốn ở điểm đó, giờ anh lại chỉ mong Ly có thể học tập ở Linh một chút thôi cũng được, cho anh đỡ phiền lòng.

Chưa hết, nửa đường xe hỏng Ly phải gọi Hùng trong khi anh đang họp không bứt mình ra được. Mẹ Ly lên thành phố khám bệnh, bản thân Ly không thể lo liệu được cho mẹ, mọi thứ lại đến tay Hùng. Ly thậm còn nhờ anh tiền đóng viện phí cho bà, bởi cô nàng tiền lương đã tiêu hết. Ti tỉ chuyện, từ to tới nhỏ, Ly đều trông chờ và dựa dẫm vào Hùng, khiến anh càng ngày càng có cảm giác mình không phải đang yêu đương bạn gái mà là bị một cây tầm gửi bám vào người.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là sau 4 tháng yêu nhau thì Ly nghỉ việc. Nguyên nhân bởi cô nàng không chịu nổi áp lực công việc, muốn tìm một công ty khác nhẹ nhàng, nhàn tản hơn. Ly không kiếm ra tiền, mọi thứ đổ lên vai Hùng, bao gồm cả phí mua sắm của Ly và tiền cô nàng gửi về cho mẹ dưỡng bệnh. Hùng đã nợ nần không ít, đâu thể vay mượn thêm, cũng chán chẳng muốn mượn nợ nữa.

Quá nhiều chuyện xảy ra khiến tình cảm trong Hùng phai nhạt không ít. Bây giờ anh chẳng ngại ngần nói với Ly mình hết tiền, lương chỉ có bấy nhiêu thôi, cô nghỉ việc ở nhà nội trợ thì liệu mà chi tiêu. Ly dẫu không vui song thấy thái độ của Hùng đành nhịn xuống. Thực ra Ly đâu phải người quen được sống sung sướng. Ban đầu ỷ có Hùng chiều chuộng nên hay làm mình làm mẩy vòi vĩnh thứ này thứ khác, lúc này cũng ý thức được hoàn cảnh nên đành cố gắng thích nghi. Ly mọi thứ bình thường từ nhan sắc tới điều kiện gia đình, dễ dàng gì “câu” được một người hơn Hùng, lại chịu nhường nhịn cô nàng. Ở thời khắc nguy cơ, cô nàng vẫn còn biết kìm nén vì đại cục đấy.

Người tình mong manh - Phần cuối: Chẳng ai yêu nổi một cây tầm gửi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Yên bình được hơn tháng, Hùng thấy Ly dường như không có ý định đi tìm việc thì giục giã cô người tình. Ly bĩu môi hờn giận: “Đi đâu mà vội hả anh, sự nghiệp là việc của đàn ông, đàn bà nhiệm vụ chính yếu là chăm chồng chăm con chứ. Em đang tính mình cuối năm nay kết hôn, rồi em ở nhà sinh con, chăm con là vừa. Lúc nào con cứng cáp một chút lại tính đi làm sau anh nhỉ?”.

Hùng nghe mà giật cả mình, hiện tại sống đã khó khăn, Ly còn nghĩ tới kết hôn? Thêm một đứa bé nữa thì cả nhà 3 người “cạp đất mà ăn” à? Anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của Ly nữa, chẳng lẽ cô ngây thơ, vô tư tới mức đó. “Em biết đấy, lương anh có từng đấy…”, Hùng thở dài. Ly nhào vào lòng anh ngọt ngào thủ thỉ: “Em tin anh mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi mà, anh nhất định sẽ được thăng chức. Mẹ con em đều trông chờ vào anh cả đấy, anh phải cố lên nhé!”.

Bình thường được nghe mấy lời động viên ngọt ngào nhường ấy từ bạn gái, ai chẳng vui mừng hết cỡ. Mà hiện tại Hùng chỉ thấy ngao ngán cực độ. Nói suông thì ai chả nói được, đâu phải cứ hi vọng là sẽ đạt được? Với một người không tiền, không quan hệ, năng lực tạm tạm như anh mà nói, thành công là điều rất xa vời. Anh chỉ mong ước một cuộc sống bình thường, 2 vợ chồng cùng nhau chăm chỉ làm việc, chung sức xây dựng gia đình mà thôi. Một mình anh khó bề cáng đáng cả gia đình, chưa nói còn tích góp mua nhà cho con cái có chỗ an cư. Rõ ràng trong chuyện này anh và Ly có bất đồng rất sâu sắc.

Ly không phải là người anh cần, cô không đáp ứng được yêu cầu của anh, mà anh cũng không thỏa mãn được nguyện vọng của cô là nương tựa hoàn toàn vào chồng. Hùng quyết định nói lời chia tay Ly. Cô nàng không chịu, nháo lớn một trận trên facebook lẫn ngoài đời. Hùng lựa chọn im lặng, mặc kệ Ly muốn làm gì thì làm.

Lúc này anh lại nhớ về Linh và những điểm tốt của cô nhưng còn ngại ngần chưa dám đi gặp cô. Suy cho cùng là ngày trước anh chủ động dứt áo ra đi kia mà. Nhưng rồi Hùng vẫn không nhịn được tới trước cổng công ty Linh, định bụng nhìn cô một cái. Ấy thế mà cuối cùng anh bắt gặp cảnh tượng một người đàn ông nựng má cô còn cô thì cười tủm tỉm như một cô gái nhỏ - chưa khi nào anh thấy Linh nữ tính và đáng yêu nhường ấy. Phải chăng không phải Linh quá mạnh mẽ, mà là vì anh mới là người đàn ông chưa đủ mạnh mẽ với Linh?

Hùng thảng thốt ra về. Đến lúc này anh buộc phải thừa nhận, Ly là sai lầm của anh, chỉ bởi anh ham cảm giác mới mẻ Ly mang lại, mà cứ nghĩ đó mới là thứ mình cần. Tình yêu luôn đi kèm với hiện thực cuộc sống. Ai cũng phải làm việc, phải sinh hoạt, phải tiêu tiền và có những vướng mắc riêng, chẳng ai là đủ sức chăm lo hoàn toàn cho ai. Dựa dẫm quá nhiều, yếu đuối vượt mức bình thường chỉ khiến đối phương mệt mỏi. Tình yêu của 2 kẻ như thế đã định trước là chết yểu. Suy cho cùng ai mà yêu cho nổi một cây tầm gửi kia chứ?

(Hết)

Chia sẻ