Người tình mong manh - Phần 3: Tình yêu và vật chất

Giang Phạm,
Chia sẻ

Lương Hùng chẳng phải nhiều, hàng tháng còn muốn gửi về cho bố mẹ dưới quê một khoản. Từ lúc yêu Ly, Hùng đành cáo lỗi với phụ huynh, toàn tâm toàn ý chăm sóc người tình bé nhỏ mong manh.

Kết quả thu được khiến Linh thật không biết phải nói gì cho phải. Hùng và Ly đích xác đã chia tay, là Hùng chủ động đề nghị, còn rất dứt khoát mặc cho Ly khóc lóc níu kéo. Mà lí do, chính là Hùng hết chịu nổi cái sự yếu mềm, dựa dẫm của Ly – thứ mà trước đó, vì nó mới khiến Hùng bỏ Linh quay sang yêu cô nàng.

Ban đầu 2 người đó bên nhau vô cùng ngọt ngào, dính nhau như sam suốt ngày. Đâu có như Linh khi trước, toàn để bạn trai bị lơ đẹp, đôi khi vì công việc bận rộn mà cả tuần chẳng gặp nhau nổi một lần dù ở chung trong thành phố. Ly quả là một người phụ nữ hiền thục, chính thức yêu nhau liền dọn hẳn đến ở cùng Hùng để chăm sóc cơm nước, giặt giũ cho anh ta. Đó cũng là những việc trước nay Linh chưa bao giờ làm. Cô còn bận đi làm kiếm tiền, thời gian đâu đi dọn dẹp phòng ở, nấu cơm, giặt quần áo cho bạn trai?

Hiển nhiên Hùng đặc biệt hưởng thụ sự chăm óc ấy. Công việc của Ly bình thường, cô nàng cũng chẳng có chí hướng tiến thân gì, thành ra có thời gian rảnh không ít dành cho Hùng. Anh chàng nghĩ bụng, phụ nữ phải thế mới ra dáng phụ nữ chứ, cả ngày cắm đầu vào công việc như Linh thật khô khan và vô vị, sau này làm vợ làm mẹ thế nào? Chưa nói Linh còn hay mè nheo, nũng nịu, giận hờn, lúc thì vui cười nồng nàn ôm hôn, tâng bốc Hùng lên mây khiến Hùng không cầm lòng được yêu thích vô cùng. Đó, mẫu bạn gái lí tưởng nên vậy, cái kiểu viết trên mặt khẩu hiệu “tôi không cần đàn ông vẫn sống tốt” như Linh thì ai thương cho nổi.

Người tình mong manh - Phần 3: Tình yêu và vật chất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chỉ có điều, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, song sự tình lại chẳng mãi được như thế. Lương của Ly không nhiều, bình thường chỉ đủ cô nàng chi tiêu tiết kiệm cho bản thân. Nhưng tính cô nàng thích điệu đà, sắm sửa. Từ lúc yêu Hùng, Ly dành chủ yếu tiền cho việc mua sắm quần áo, váy vóc, đồ trang điểm. Phụ nữ ai chẳng muốn làm đẹp vì người mình yêu. Thành ra phí sinh hoạt của 2 người đều do Hùng đài thọ. Lương Hùng chẳng phải nhiều, hàng tháng còn muốn gửi về cho bố mẹ dưới quê một khoản. Từ lúc yêu Ly, Hùng đành cáo lỗi với phụ huynh, toàn tâm toàn ý chăm sóc người tình bé nhỏ mong manh.

Ly chẳng những cần Hùng nuôi mà còn thường làm nũng bảo anh chàng mua cho cái nọ cái kia, đi chơi đi dạo cũng cần tiêu tiền, ít thì vài trăm, nhiều nữa có khi lên đến cả triệu. So với người khác số tiền đó chưa gọi là nhiều, nhưng với mức sống bình thường của những người làm công ăn lương như bọn Hùng thì là cả một vấn đề.

Lương của Hùng dần dà chả đủ sức gánh vác, mà hễ anh từ chối yêu cầu gì đó thì Ly lại giận lẫy, nói anh không yêu cô nàng, sau đó khóc lóc đáng thương so bì trước đây Hùng còn mua nhẫn vàng mấy triệu tặng Linh cơ mà. Hùng nghẹn họng, chẳng nhẽ nói Linh đâu có ăn ở bằng tiền của anh? Nói rằng Linh mua quà tặng anh, đi chơi còn chi tiền nên thi thoảng anh tặng cô một món quà to to chút là bình thường.

Qua mấy tháng Hùng thấy áy náy với gia đình liền tiếp tục trích lương gửi về cho bố mẹ. Quỹ chi tiêu của 2 người bị co hẹp lại. Ban đầu Hùng còn ngại, không nói ra mình khó khăn kinh tế. Sau anh chàng khó nhịn được bắt đầu than thở ám chỉ với bạn gái mà Ly vẫn làm ngơ coi như không biết. Đến một hôm, giữa lúc tức giận Hùng buột miệng nói ra Ly nên góp tiền sinh hoạt với anh. Ly thất vọng vô cùng. Bởi Ly luôn cho rằng đàn ông là phái mạnh, là trụ cột kinh tế trong nhà, phải nuôi được vợ con. Cô nàng là phụ nữ, có trách nhiệm sinh con, chăm sóc chồng con chu đáo là chính yếu.

Hiện tại cô ta ở đây nấu cơm, giặt giũ cho Hùng, cho anh ta “lên giường”, anh ta được lợi từng ấy mà cuối cùng còn bắt cô ta góp tiền chi tiêu. Hơn nữa mới yêu đương có mấy tháng, mở miệng đòi tiền thật quá tính toán. Đồng thời Hùng kém cỏi như thế có đáng để cô nàng trao thân gửi phận, nương tựa cả cuộc đời?

Người tình mong manh - Phần 3: Tình yêu và vật chất - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ly buồn bã, lại giận hờn ầm ĩ một trận. Nói nào là Hùng coi trọng tiền bạc hơn tình cảm, nào là Hùng hết yêu cô ta rồi đủ kiểu. Hùng chán nản, nhưng nghĩ lại mình đòi bạn gái chia tiền cũng có điểm quá đáng, dù gì anh chàng là đàn ông cơ mà. Hùng liền xin lỗi Ly, nịnh nọt cô nàng bằng hoa, quà tặng, hứa hẹn không bao giờ nhắc tới chuyện tiền nong nữa mới khiến cô nàng nguôi ngoai.

Dù trận cãi vã ấy cuối cùng đã được dàn xếp nhưng bản chất của vấn đề vẫn còn nằm đó. Mỗi ngày về nhà Hùng tiếp tục nhìn Ly bày biện bàn ăn thịnh soạn, đồ ăn vặt Ly mua đầy nhà. Tủ quần áo của Ly thì liên tục có đồ mới, các khoản chi tiêu khác Ly cũng rất thoải mái. Cứ hết tiền là cô lại hỏi Hùng khiến anh chàng có khổ mà không nói ra được. Hùng đã quên rằng Ly cho anh cảm giác được làm một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, vững chãi thì anh cũng phải trả một cái giá.

Còn Ly, dường như cô chẳng cần biết đến lương của Hùng được bao nhiêu, chỉ cần tiêu pha theo sở thích của mình mà thôi. Có vụ mâu thuẫn lần trước đâm ra Hùng không dám kêu ca tiền bạc với Ly, bởi thực ra anh ta vẫn còn yêu Ly ,chưa muốn chia tay. Vậy là hết tiền, anh chàng đành phải đi vay bạn bè, số nợ ngày càng tăng. Thật ra nếu anh ta là đại gia lắm tiền nhiều của, anh hoàn toàn có thể nuôi Ly và chu cấp cho cô cuộc sống đầy đủ, tình yêu của 2 người sẽ chẳng bị vấn đề vật chất quấn chân, luôn đẹp đẽ như ngày đầu. Đáng tiếc Hùng lại không phải.

Hùng không biết với tình cảnh này anh ta còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Riêng vấn đề tiền nong đã khiến Hùng đau đầu nhức óc. Mà mọi chuyện đâu có dừng ở đó. Còn một vấn đề khác cũng khiến Hùng mệt mỏi không kể xiết kia kìa…

(Còn tiếp)

Chia sẻ