Người sĩ quan tốt bụng bán hết tài sản để làm điều này cho trẻ em nghèo

Cristabel. Dịch sub: Nguyễn Ánh Ngọc,
Chia sẻ

Trong tập đặc biệt "Little Big Shots", MC Steve Harvey đã giới thiệu với khán giả về một người sĩ quan cảnh sát đã hy sinh tất cả gia tài chỉ vì muốn chắp cánh ước mơ cho các trẻ em không có điều kiện.

Trong tập đặc biệt của chương trình Little Big Shots, thay vì giới thiệu tới khán giả các cô cậu bé có biệt tài đặc biệt thì MC Steve Harvey lần này lại mang đến một vị khách mời "lớn". Sĩ quan cảnh sát Dean Faye, người giàu lòng nhân hậu và thương yêu trẻ em đã khiến Steve Harvey và không ít người cảm phục bởi sự hy sinh của anh để tạo điều kiện chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ đam mê bộ môn đấm bốc.

"Little Big Shots": Người sĩ quan cảnh sát bán hết cả gia tài mở phòng dạy đấm bốc miễn phí cho trẻ em

Người sĩ quan tốt bụng bán hết tài sản để làm điều này cho trẻ em nghèo - Ảnh 2.

Dean Faye (góc phải)

Steve Harvey đã nhận xét về Dean như một người cảnh sát đã nâng cao chuẩn mực trong việc bảo vệ và phục vụ xã hội. Vào ban ngày, Dean Faye là một sĩ quan cảnh sát bảo vệ người dân và chống phá tội phạm. Nhưng vào buổi tối khi đã cởi bỏ bộ quân phục, Dean trở thành người thầy dạy đấm bốc miễn phí cho trẻ em trong khu vực. Phòng gym nơi anh hay mở lớp dạy đấm bốc là do một tay anh làm nên từ việc thuê địa điểm, mua thiết bị và lên kế hoạch dạy học.

Đối với Dean, anh cho rằng thể dục thể thao có thể định hướng đúng cho giới trẻ đặc biệt là trẻ em ở lứa tuổi bắt đầu nhận biết được những điều tốt và xấu. Nếu không có người chỉ dạy và định hướng cho các em rõ ràng, chúng sẽ dễ lầm lỡ và rơi vào các tệ nạn xã hội. "Tôi mở phòng gym là để đưa chúng tránh xa các tệ nạn xã hội và dạy cho chúng những giá trị cần thiết trong cuộc sống, làm sao để trở thành một công dân tốt và có lối sống lành mạnh", Dean cho biết.

Người sĩ quan tốt bụng bán hết tài sản để làm điều này cho trẻ em nghèo - Ảnh 3.

Dean không chỉ dạy đấm bốc mà còn dạy cả những bài học về cuộc sống.

Người sĩ quan tốt bụng bán hết tài sản để làm điều này cho trẻ em nghèo - Ảnh 4.

Lý do Dean mở phòng tập gym một phần là vì muốn hướng trẻ em vào con đường thể dục thể thao và tránh xa tệ nạn xã hội.

Việc Dean mở phòng dạy đấm bốc miễn phí đã là một điều đáng quý thế nhưng câu chuyện ẩn sau đó lại càng đáng để người khác ngưỡng mộ hơn nhiều. Để mở được phòng gym này, Dean đã phải bán hết tất cả tài sản mà anh sở hữu. Tính đến nay, phòng gym của Dean đã chào đón không ít lớp học sinh đến tham dự. Hầu hết các bé đều đến từ những khu dân cư khó khăn. Dean đã dạy bảo chúng không chỉ các đòn đấm bốc mà còn khuyên nhủ chúng rằng hãy mạnh mẽ lên, đừng bỏ học mà hãy cố gắng theo đuổi đến cùng.

Người sĩ quan tốt bụng bán hết tài sản để làm điều này cho trẻ em nghèo - Ảnh 5.

3 trong số các học sinh của Dean đã theo anh đến trường quay và gặp gỡ khán giả. Các cậu bé hầu hết đều có chuyển biến theo hướng tích cực sau khi theo học tại phòng gym của Dean. 1 cậu bé trong số đó kể lại rằng trước đây cậu theo học tại một phòng gym khác nhưng sau đó thì đã nghỉ. Kết quả học tập của cậu cũng xuống dốc từ đấy nhưng kể từ khi theo học cùng Dean, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. Cậu bé cũng học được cách siêng năng và kiên trì hơn nữa.

Người sĩ quan tốt bụng bán hết tài sản để làm điều này cho trẻ em nghèo - Ảnh 6.

Bên cạnh việc là một người thầy, Dean đối với các cậu bé còn là người chú, người cha, một người mà các bé có thể tự do tâm sự và nhận được lời khuyên chân thành cũng như sự động viên tinh thần. Nhân dịp Dean cùng các bé ghé thăm chương trình, Steve đã đặc biệt mời thêm 2 vị khách mời là những nhà vô địch trong môn đấm bốc là Jarmall và Jarmell Charlo. 2 người cũng dành lời khuyên cho các cậu bé rằng: "Con đường đến chức vô địch không hề khó khăn như mọi người vẫn tưởng, chỉ cần chăm học, có niềm tin và quan trọng là đừng bao giờ quên xuất xứ của mình, các em sẽ thành công thôi".

Người sĩ quan tốt bụng bán hết tài sản để làm điều này cho trẻ em nghèo - Ảnh 7.

Jarmall và Jarmell.

Chia sẻ