Cậu bé được mệnh danh là "Mozart nhí" trải qua thời gian khó khăn vì bị trầm cảm

Cristabel. Dịch sub: Nguyễn Ánh Ngọc,
Chia sẻ

Xuất hiện tại "Little Big Shots", "Mozart nhí" Jacob đã khiến Steve Harvey cùng khán giả ngỡ ngàng trước khả năng chơi đàn piano chẳng khác nào một nghệ sĩ thực thụ.

Vừa qua, khán giả theo dõi chương trình truyền hình Little Big Shots đã có dịp gặp gỡ cậu bé thiên tài Jacob Velasquez (7 tuổi) với biệt tài chơi piano thần sầu. Cậu bé thường được mọi người gọi yêu bằng biệt danh "Mozart nhí" bởi ngoại hình đáng yêu cùng mái tóc xoăn dài trông y như cố nhạc sĩ thiên tài Mozart.

"Little Big Shots": "Mozart nhí" Jacob từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi được chẩn đoán mắc phải chứng trầm cảm

Bắt đầu "bén duyên" với piano từ năm 4 tuổi, Jacob thấy hứng thú với bộ môn này sau khi xem bố cậu chơi một bản nhạc. Thích thú với giai điệu phát ra từ chiếc đàn piano, Jacob quan sát kỹ càng hơn và phát hiện rằng để có thể chơi được piano hoàn toàn là việc không hề khó khăn. Kể từ đó, Jacob đã theo bố học chơi piano. Điều đáng nói là cậu bé tiếp thu cực nhanh và bàn tay nhỏ của Jacob khi di chuyển trên các phím đàn trắng đen lại vô cùng lả lướt.

Cậu bé được mệnh danh là Mozart nhí trải qua thời gian khó khăn vì bị trầm cảm - Ảnh 2.

Jacob theo bố học chơi piano từ năm 4 tuổi.

Cậu bé được mệnh danh là Mozart nhí trải qua thời gian khó khăn vì bị trầm cảm - Ảnh 3.

Chỉ sau một lần nhìn thấy bố đánh đàn, Jacob đã rất thích và nghĩ rằng nó không quá khó nên cậu bé đã học theo.

Đến nay Jacob đã 7 tuổi và cậu bé đã có thể chơi thông thạo hầu hết các bản nhạc piano cổ điển một cách thuần thục. Chưa hết, dáng vẻ khi đánh đàn của Jacob gợi cho người xem nhớ về những nghệ sĩ đàn dương cầm khi xưa với mái tóc dài xoăn, đôi mắt kiên định chăm chú vào các phím đàn và đôi bàn tay lướt phím điêu luyện.

Cậu bé được mệnh danh là Mozart nhí trải qua thời gian khó khăn vì bị trầm cảm - Ảnh 4.

Dáng vẻ chơi piano của Jacob trông như những nghệ sĩ dương cầm thực thụ.

Nhìn hình ảnh của Jacob hiện tại, ít ai biết được rằng cậu bé từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì căn bệnh trầm cảm. Ai cũng sẽ thắc mắc rằng làm sao một cậu bé 4 tuổi lại có thể bị trầm cảm được nhưng đó là sự thật. Mẹ ruột Jacob kể rằng khi cậu bé được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, cả gia đình gần như sụp đổ.

Cậu bé được mệnh danh là Mozart nhí trải qua thời gian khó khăn vì bị trầm cảm - Ảnh 5.

Mẹ của Jacob kể lại quãng thời gian khó khăn khi phát hiện Jacob mắc bệnh trầm cảm.

Vào thời điểm ấy, bà cảm thấy lo lắng cho tương lai của con trai mình bởi nếu không chữa trị đến nơi đến chốn, cuộc sống sau này của Jacob sẽ rất khó khăn. Nhưng may sao bà đã phát hiện ra được tài năng của con trai mình và để cậu bé được làm điều mà nó thích. Hiện tại Jacob đã là một cậu bé bình thường với biệt tài chơi piano vượt tuổi.

Cậu bé được mệnh danh là Mozart nhí trải qua thời gian khó khăn vì bị trầm cảm - Ảnh 6.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng gia đình Jacob đã cùng cậu bé vượt qua được quãng thời gian khó khăn ấy và để Jacob có thể trưởng thành được như ngày hôm nay.

Jacob còn cho ra mắt một album của riêng mình với tên Two of my sons trên trang nhạc Itunes, điều mà ngay cả một nghệ sĩ dương cầm trưởng thành cũng phải cố gắng rất nhiều mới đạt được. Trước khi chia tay chương trình, Jacob đã trình diễn một đoạn nhạc ngắn khiến cho cả MC Steve Harvey lẫn khán giả có mặt ngày hôm ấy đều ngỡ ngàng.

Cậu bé được mệnh danh là Mozart nhí trải qua thời gian khó khăn vì bị trầm cảm - Ảnh 7.

Album nhạc do chính Jacob chơi và thu âm lại còn được đăng tải trên trang nhạc Itunes.

Chia sẻ