Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên

Bài Mộc Hương/ Ảnh NVCC,
Chia sẻ

Khu vườn của gia đình chị Giang không chỉ đẹp bởi đa dạng các loài hoa, mà ở đây còn có nét tinh tế, cuốn hút bởi cách bố trí hài hòa giữa các khu vực trồng.

Chị Giang sinh ra và lớn lên ở đất Hà Thành nhưng đã sang Đức sinh sống cách đây 27 năm. Nơi chị ở là một thành phố bình yên ở phía Bắc nước Đức. Cũng bởi yêu hoa từ nhỏ, chị Giang thường có sở thích trồng hoa và tự tay cắm những loài hoa mà mình thích giúp không gian sống của mình luôn dịu dàng và lãng mạn.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 1.

Lối vào khu vườn xinh xắn của gia đình chị ngập tràn sắc hoa.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 2.

Khoảng hiên nhà nhìn ra vườn đẹp rực rỡ.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 3.

Hồng leo nồng nàn.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 4.

Khi mua mảnh đất rộng rãi hiện tại cách đây 14 năm, xây nhà xong, khoảng diện tích để chị làm vườn rộng chừng 500m2 đủ để chị “nhen nhóm” tình yêu hoa cỏ của mình. Mấy năm đầu trồng hoa, làm vườn, chị Giang cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu loại cây nào sau mùa đông sẽ lên lại, cây nào có lá xanh quanh năm để vườn đông đỡ tàn.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 5.

Khu vườn rộng được chị quy hoạch khá gọn gàng.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 6.

Những gốc hồng rực rỡ, nổi bật trong nắng.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 7.

Giàn hồng leo đẹp níu chân khách chơi nhà.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 8.

Hoa dịu dàng trên tường.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 9.

Giỏ hoa treo được mix nhiều loại khác nhau.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 10.

Dạ yến thảo.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 11.

Hồng bụi tươi tắn.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 12.

Trải qua 14 năm làm vườn với không ít kinh nghiệm, khoảng diện tích ngoại thất của gia đình chị luôn ngập tràn sắc hoa. Trong vườn chị trồng rất nhiều loại hoa. Mỗi năm khi mùa đông qua đi, chỉ đến tháng 3 – 4, cây cối mới đâm chồi nảy lộc. Mỗi tháng có một loài hoa đặc trưng nở nên khu vườn ấy lúc nào cũng có hoa. Mở màn là nghệ tây, tulip nở vào đầu xuân, tháng 4 là mùa của đỗ quyên, tháng 5 hoa mẫu đơn và hoa ly lại ngạt ngào hương sắc trong vườn.

Đến mùa hè, rất nhiều loài hoa đồng loạt nở giúp khu vườn của chị đẹp như xứ sở thần tiên. Không chỉ rực rỡ, duyên dáng bởi hoa hồng, khu vườn ấy còn có hoa dạ yến thảo, phong lữ thảo được chị trồng chậu và giỏ treo quanh sân ngồi.

Qua mùa hè, sang thu lại đến hoa cúc, những khóm cúc rực rỡ luôn mang đến vẻ đẹp lãng mạn cho tổ ấm của chị.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 13.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 14.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 15.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 16.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 17.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 18.

Mùa nào hoa ấy, khu vườn của chị luôn rộn ràng quanh năm.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 19.

Cẩm tú cầu được chị trồng trong chậu.

Mỗi ngày, việc làm vườn đối với chị như cách thỏa mãn niềm đam mê với cây cỏ. Khi chăm sóc cho các loại cây, loại hoa, chị không hề cảm thấy mệt nhọc mà trái lại, vừa chăm cây, vừa trò chuyện với cây, chị cảm thấy yêu đời và được thư giãn hơn. Chị thường bón phân vào tháng 4 đầu xuân và một lần vào mùa thu. Vì khu vườn đã được quy hoạch cẩn thận nên hàng ngày chị chỉ cần tưới nước, cắt tỉa những bông hoa tàn để cây khỏe mạnh và ra những đợt hoa mới.

Khu vườn ấy không chỉ đẹp bởi hoa, mà còn đẹp bởi những bãi cỏ xanh mướt mát, cách thiết kế đường dạo, nơi thư giãn, và đặc biệt là hàng rào đẹp cuốn hút được “xây” bằng cây thông xanh và cao. Nhờ vậy, những khóm hoa khi nở đều có vẻ đẹp đặc biệt rực rỡ và nổi bật nhờ khung nền tươi tắn mà vợ chồng chị cất công tạo dựng.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 20.

Hàng thông xanh cao tạo điểm nhấn mát mắt cho khu vườn.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 21.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 22.

Gốc tre trúc già mang bản sắc Việt vào ngôi vườn châu Âu.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 23.

Dù sống ở châu Âu nhiều năm nhưng khu vườn của chị vẫn có một góc trồng các loại rau của người Việt. Chị trồng rau để vơi đi nỗi nhớ quê hương, vừa là nơi để chị tìm đến sự bình yên khi mệt mỏi.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 24.

Rau muống.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 25.

Mồng tơi.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 26.

Xà lách.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 27.

Mướp.

Người phụ nữ gốc Hà Nội dành 14 năm để biến đất trống thành khu vườn như ở xứ sở thần tiên - Ảnh 28.

Các loại rau gia vị.

Chị Giang chia sẻ, cũng nhờ khí hậu ôn hòa nên vườn hoa của chị ít khi bị sâu bệnh. Mỗi thời điểm khu vườn ấy đều có vẻ đẹp riêng. Sau mỗi giờ làm việc, chị lại thảnh thơi dạo quanh khu vườn, hay ngắm nhìn thành quả của mình rực rỡ, tràn ngập sức sống mỗi sáng mai thức dậy, với chị đó là niềm vui và sự bình yên đáng quý trong cuộc sống của mình.

Chia sẻ