Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh

Bài Mộc Hương/ Ảnh NVCC,
Chia sẻ

Khi quyết định tái giá và theo chồng “bỏ cuộc chơi”, nữ đạo diễn phim tài liệu Nguyễn Hải Anh đã thỏa sức biến ước mơ từ nhỏ của mình thành hiện thực, đó là tạo một khu vườn hoa trái rực rỡ, tươi xanh bốn mùa rộn ràng chim ca.

Tình cờ tôi được biết đến khu vườn của chị, cảm giác đầu tiên đó là ngỡ ngàng và vô cùng thán phục khi biết được khu vườn đẹp như trong mơ này lại do một phụ nữ Việt trồng và chăm trên đất nước được mệnh danh là thiên đường của các loài hoa, Hà Lan. Tôi lại càng bất ngờ hơn khi biết rằng, chủ nhân của khu vườn không ai khác, chính là nữ đạo diễn phim tài liệu Nguyễn Hải Anh.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 1.

Nữ đạo diễn Nguyễn Hải Anh.

Nữ đạo diễn Nguyễn Hải Anh được khán giả biết đến với khá nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế cùng gia tài khoảng hơn 50 đầu phim tài liệu, trong đó có nhiều phim được khán giả và các nhà chuyên môn đánh giá cao như “Đại tướng Lê Trọng Tấn, vị tướng của những chiến trường nóng bỏng” (5 tập), “Đi tìm trang phục Việt” (24 tập), "Giáo sư tình báo Nguyễn Đình Ngọc" (2 tập).

Trên đỉnh cao của sự nghiệp ấy, chị lại bằng lòng đi tìm bình yên, tự tại trong cuộc sống. Khi hai người con của chị giành được học bổng đi học nước ngoài cũng là lúc chị quyết định tái giá lần 2 và theo chồng sang Hà Lan “bỏ cuộc chơi”. Cũng chính ở đất nước nổi tiếng là thiên đường của các loài hoa này, chị đã được thỏa sức biến ước mơ từ nhỏ của mình thành sự thật, một ngôi nhà nhỏ bao quanh bốn mùa cây trái xanh tươi hoa cỏ thơm ngát và rộn tiếng chim ca.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 2.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 3.

Chị Hải Anh tìm bình yên bên ngôi nhà hạnh phúc và mảnh vườn rộn ràng tiếng chim.

Chị Hải Anh bộc bạch: “Tôi yêu tất cả các loài hoa nhưng đặc biệt các loài hoa đẹp mà lại có hương thơm thì tôi vẫn thích nhất, như hoa hồng, hoa oải hương, hoa tử đinh hương… là những loài hoa tôi ưu tiên trồng trong vườn. Khu vườn của tôi bao quanh nhà không lớn lắm, vì Hà Lan là đất nước đất chật người đông với mật độ dân số cao nhất châu Âu. Vì thế tôi đã phải tính toán rất kỹ nhưng vẫn phải cải tạo vườn mỗi năm để mùa nào khu vườn cũng có hoa thơm và trái ngọt”.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 4.

Góc vườn bình yên.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 5.

Góc vườn nào cũng rực rỡ, đẹp như một bức tranh.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 6.

Vẻ đẹp ngọt ngào của khu vườn đầy ắp cây trái.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 7.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 8.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 9.

Hoa tulips.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 10.

Hoa diên vĩ.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 11.

Hoa rực rỡ nở rộ trong nắng.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 12.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 13.

Tử đinh hương.

Bắt đầu vào mùa xuân, tháng 3, tháng 4 thì khu vườn tràn ngập hoa tulip, hoa mộc lan thơm ngào ngạt. Sang đến tháng 5 thì cả khu vườn lại được ướp nước hoa bởi 5 gốc cây tử đinh hương xanh, trắng, tím sẫm, tím nhạt. Tháng 6 thì ngất ngây với các loại hoa hồng đua nhau khoe sắc. Chị không nhớ chính xác nhà mình có bao nhiêu gốc hồng, chắc gần 20 gốc các loại to nhỏ, nhưng chị lại nhớ nhất 3 gốc hồng leo phủ kín tường mà mỗi lần hoa nở rộ, nhìn xa như 3 bức tranh sống động được thiên nhiên khắc họa bao quanh nhà. Đến tháng 7 thì hơn chục gốc lavender (hoa oải hương) cùng đồng loạt tỏa hương và tím ngắt góc vườn.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 14.

Những bông hoa đầu mùa trỗi dậy vươn mình kheo sắc thắm.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 15.

Cúc rực rỡ.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 16.

Giỏ hoa treo pansy nở suốt mùa hè.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 17.

Những góc nhỏ bình yên.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 18.

Khu vườn bốn mùa hoa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 17.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 19.

Hoa campunula.

Sang tháng 8 là mùa của loài hoa cẩm tú cầu lên ngôi. Chị trồng cẩm tú cầu dọc theo lối đi nên nó sẽ tạo thành một hành lang hoa rực rỡ đa sắc. Tháng 9, tháng 10, 11, hoa hồng lại khoe sắc thắm đợt hai. Ngoài ra còn rất hiều các loài hoa mùa hè và mùa thu như hoa thược dược, hoa cúc, hoa lay ơn, clematis (ông lão)… Khu vườn của người phụ nữ tài hoa này còn có cả cây ăn trái như nho, mận, dâu, anh đào, táo, phúc bồn tử v.v…Và rất rất nhiều loài hoa đẹp nữa mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không thuộc được hết tên.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 20.

Thu hoạch hoa lavender vào mùa hè để làm hoa khô cho vào tủ quàn áo chống mối mọt và ướp nước hoa cho phòng ngủ.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 21.

Hoa dạ lan hương xanh ngát hương.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 22.

Cẩm tú cầu rực rỡ góc vườn.

Khi tình yêu hoa lá, cỏ cây đã thành đam mê ngấm vào máu thịt thì việc làm vườn, chăm cây chăm hoa không còn là nỗi vất vả dù mùa đông giá lạnh hay đêm khuya thanh vắng lọ mọ làm vườn. Và cũng phải có tình yêu thiên nhiên cháy bỏng như vậy, chị Hải Anh mới dành nhiều thời gian che chắn cho cây khỏi bị lạnh vào mùa đông, tỉa cây, bón phân, trồng củ chuẩn bị cho vườn nở rộ vào mùa xuân, phơi nắng cả ngày dưới ánh  mặt trời vào mùa hè…. Tất cả những vất vả ấy được đong đếm bằng niềm vui và vẻ đẹp của khu vườn khi hoa nở.

Nhớ lại thời gian đầu làm vườn, chị Hải Anh chia sẻ: “Mấy năm đầu bước chân vào làm chủ ngôi nhà này thì tôi thấy… phục mình thật. Quanh nhà là những gốc cây, bụi cây dại hơn 10 năm bỏ hoang. Tôi phải đào xới nhổ bỏ với những cái rễ sâu đến 2, 3 mét. Nhiều lần thuê thợ dọn vườn trồng cây nhưng vườn chỉ dọn được một góc, cây lại chết ngay sau đó, chi phí đắt đỏ nên tôi đã mất đến hơn 1 năm cặm cụi làm việc ngoài vườn để tạo nên một không gian ấn tượng như hiện tại”.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 23.

Giàn hồng leo đẹp ngất ngây khiến ai cũng say mê ngắm nhìn.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 24.

Hồng nở từng chùm.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 25.

Hồng leo nở từng chùm.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 26.

Khoe sắc trong nắng.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 27.

Giàn hồng đẹp như một bức tranh.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 28.

Với hoa hồng, chị Hải Anh tiết lộ, rất cần phải đào hố sâu rộng và đổ đúng loại đất dành cho hồng trước khi trồng. Bón phân dành cho hoa hồng một năm 2 lần vào đầu mùa xuân và đầu mùa thu. Cắt bỏ cành hoa tàn khoảng 20 – 30cm ngay khi hoa vừa tàn. Chị cũng thường trồng thêm dưới các gốc hồng leo những bụi hoa oải hương để chống sâu bọ cho hồng.

Khu vườn bốn mùa hương sắc được chăm sóc bằng tất cả tình yêu và niềm đam mê. Chủ nhân cũng tiết lộ bí quyết làm vườn đó là làm bất cứ việc gì cũng cần sự học hỏi, nghiên cứu kỹ càng, cùng lòng đam mê, sự tận tâm thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt nhất. Chị Hải Anh tâm sự: “Với cây cỏ hoa trái thì tôi tin chúng có linh hồn như một nghiên cứu khoa học đã công bố cách đây không lâu. Bởi vậy tôi hay coi chúng như con cái mình, yêu thương chúng như nhau, chăm sóc chúng cẩn thận, đúng cách để chúng phát triển tốt, đơm hoa kết trái”.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 29.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 30.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 31.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 32.

Chị trồng hồng quanh nhà.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 33.

Chị Hải Anh xinh tươi bên giàn hồng do chính tay mình trồng.

Hiện tại, chị Hải Anh vẫn cộng tác làm phim với các Đài truyền hình trong nước, lại bận bịu với việc đi học và chăm sóc gia đình, nhưng không phải vì thế mà chị bỏ bê khu vườn, bởi đó là nguồn cảm hứng bất tận để chị thêm yêu cuộc sống, yêu bản thân mình nhiều hơn.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội ngày 29/07 và Hồ Chí Minh ngày 05/08.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu và sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích và làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị.

Khu vườn hoa nở suốt bốn mùa đẹp như trong mơ của đạo diễn Nguyễn Hải Anh - Ảnh 35.

Chia sẻ