Người cha đau khổ vì không thể hiến gan cứu cả hai con gái nuôi người Việt

Vân Anh,
Chia sẻ

Hai bé gái người Việt chỉ mới ba tuổi bị phát hiện mắc một căn bệnh di truyền ảnh hưởng đến gan, tim và nhiều bộ phận khác.

Ông Michael Wagner, hiện đang sống tại Ontario, Canada, có nhận nuôi hai bé gái Bình và Phước tại Việt Nam từ khi 18 tháng tuổi. Đây là hai bé gái song sinh. Hai vợ chồng Wagner nhận nuôi Bình và Phước tại một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam. Khi đó, hai bé rất yếu, họ đã đưa hai bé sang Canada sinh sống.
Năm nay, Bình và Phước ba tuổi. Người cha Canada đã phát hiện ra hai con gái nuôi của mình mắc căn bệnh Alagille – một bệnh rối loạn do di truyền ảnh hưởng nặng đến gan, tim và các bộ phận khác trong cơ thể. Chức năng gan của hai bé đang hoạt động kém dần và có thể sẽ ngừng hẳn vào một lúc nào đó.

Người cha đau khổ vì không thể hiến gan cứu cả hai con gái nuôi người Việt 1
Hai bé gái Bình và Phước đang điều trị bệnh Alagille tại bệnh viện Toronto, Canada.

Các bác sĩ cho biết, có thể cứu sống hai em nếu cấy ghép gan. Tuy nhiên, ông Wagner chỉ có thể hiến gan để cứu sống cho một bé mà thôi. Điều đó làm vợ chồng ông đã đau khổ suốt nhiều tháng qua.

Bây giờ, hai vợ chồng đang phải “điên cuồng” tìm một người phù hợp để ghép gan cứu sống hai con gái đáng yêu.

Người cha đau khổ vì không thể hiến gan cứu cả hai con gái nuôi người Việt 2
Hai bé được vợ chồng Wagners nhận nuôi từ Việt Nam lúc mới 18 tháng tuổi. 

Ban đầu, hai vợ chồng Wagner lập một trang Facebook để tìm kiếm người phù hợp có thể hiến gan cứu con gái. Họ cũng muốn quyên góp một khoản tiền tài trợ để có thể thực hiện hai ca phẫu thuật khó khăn. 

Tuy nhiên, trong lúc còn chưa tìm được người hiến gan thứ hai, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Toronto thông báo phải thực hiện ca phẫu thuật cho các bé. Bà Wagner cho biết đã nói bác sĩ dời ngày phẫu thuật, hai vợ chồng không muốn gặp áp lực trong việc đưa ra quyết định phải lựa chọn một bé gái để cấy ghép gan.


Người cha đau khổ vì không thể hiến gan cứu cả hai con gái nuôi người Việt 3
Hai tuần tới, bác sĩ sẽ phẫu thuật ghép gan cho hai bé. Ông Wagner sẽ phải đưa ra quyết định cứu một trong hai nếu không có thêm người phù hợp để ghép gan.

Các bác sĩ vẫn dự kiến sẽ thực hiện phẫu thuật trong hai tuần tới, còn gia đình thì vẫn chưa có được người hiến gan thứ hai. Ông Wagner vô cùng đau khổ khi phải lựa chọn hiến gan cho một trong hai cô con gái.
Ông bà Wagners đã có năm người con ruột trước khi họ nhận nuôi thêm Bình và Phước. Bà Wagner có nói: “Khi chúng tôi nhìn thấy hai bé ở trại trẻ mồ côi, chúng tôi đã bị sốc thực sự. Chúng chỉ nặng 9kg sau 18 tháng”.

Mặc dù gặp nhiều vấn đề sức khỏe nhưng bà Wagner không hề hối tiếc vì đã nhận nuôi hai bé. Bà cho rằng, việc nhận nuôi Bình và Phước đã dạy cho bà và các con bài học về sự bao dung trong cuộc sống.

 Theo Dailymail

Chia sẻ