Có những truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, những cánh chim én chính là vị thần hộ mệnh cho Tomonoura, một ngôi làng ở quận Hiroshima nằm trên bờ biển Seto, Nhật Bản trong hơn 1.400 năm.
Giữa một hồ nước lâu đời thuộc bán đảo Balkan, ngôi làng cổ lộ diện với hàng trăm nhà sàn và hàng chục ngàn cây cọc gỗ được cắm chìm dưới nước như hàng rào phòng thủ.
Tồn tại lặng lẽ ở phía Tây Bắc của thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) là ngôi làng cổ xuất hiện từ thời nhà Minh với cái tên vô cùng độc đáo: Thôn Thoán Để Hạ.
Theo Viện Nhân chủng học và lịch sử quốc gia (INAH) của Mexico, đó là một ngôi làng cổ của người Teotihuacan, chuyên làm gốm và các mặt hàng thủ công chất lượng cao.
Người ta vẫn không thể giải thích nổi tại sao người xưa lại có thể xây dựng được ngôi làng làm hoàn toàn từ đá tảng mà lại đẹp và chắc chắn đến tận ngày nay.