Nghi phạm sát hại chủ nhà nghỉ ở Bình Dương ra đầu thú: Do ghen tuông?

Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, vì cho rằng bà Cúc có người mới nên đối tượng Xuân đã nổi cơn cuồng ghen và ra tay sát hại dã man nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc chủ nhà nghỉ Hồng Cúc (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm trên người vào rạng sáng 12/6, đến chiều cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Xuân (46 tuổi, quê Đồng Tháp) đã ra công an đầu thú.

Xuân cho biết, lý do mình đi đầu thú là vì gia đình hết lời khuyên nhủ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai mình và bà Cúc có mối quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng gần một năm nay. Tuy nhiên gần đây, Xuân phát hiện bà Cúc có người mới nên nảy sinh ghen tuông, hai người thường xuyên cự cãi.

Nghi phạm sát hại chủ nhà nghỉ ở Bình Dương ra đầu thú: Do ghen tuông? - Ảnh 1.

Nhà nghỉ Hồng Cúc (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, hai người tiếp tục cãi nhau. Trong lúc bực tức, bà Cúc đuổi Xuân ra khỏi nhà. Không giữ được bình tĩnh, đối tượng đã lao vào phòng đâm chủ nhà nghỉ Hồng Cúc tử vong.

Gây án xong, Xuân lấy xe máy của nạn nhân lao ra bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Xuân cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương để xử lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ