Nghi án chủ nhà nghỉ ở Bình Dương bị cướp tiền tỷ rồi sát hại dã man

Thiên Kim,
Chia sẻ

Khi lực lượng chức năng phá cửa phòng riêng xông vào, mọi người bàng hoàng phát hiện chủ nhà nghỉ đã tử vong với nhiều vết đâm trên người.

Vụ việc kinh hoàng trên xảy ra tại nhà nghỉ Hồng Cúc (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là bà Lê Thị Như Cúc (62 tuổi, ngụ Bình Dương), được phát hiện tử vong trong phòng riêng với nhiều vết thương chí mạng trên người.

Theo đó vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12/6, phát hiện phòng riêng của bà Cúc khóa trái cửa đã lâu nhưng không mở, điện thoại cũng không liên lạc được, người thân sinh nghi nên báo cho công an đến kiểm tra.

Nghi án chủ nhà nghỉ ở Bình Dương bị cướp tiền tỷ rồi sát hại dã man - Ảnh 1.

Nhà nghỉ Hồng Cúc nơi xảy ra sự việc.

Khi lực lượng chức năng hiện trường tiến hành dùng búa phá cửa xông vào, mọi người tá hỏa phát hiện bà Cúc đã tử vong, trên người có nhiều vết thương như dao đâm. Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Lúc này, gia đình nạn nhân trình báo thêm, số tiền 1,3 tỷ đồng được bà Cúc cất giữ trong phòng cũng bị ai đó vét sạch.

Trước đó ít ngày, có một người đàn ông lạ mặt thường xuyên đến nhà trọ của nạn nhân chơi. Người này có mối quan hệ khá thân thiết với bà Cúc.

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tung tích người đàn ông để sớm làm rõ vụ việc.

Chia sẻ