Nghẹn lòng những bức ảnh về dòng người di cư khiến cả thế giới xót xa

Hồng Nam,
Chia sẻ

Hàng ngàn người di cư trong đó có phụ nữ và trẻ em đã bất chấp hiểm nguy, vượt biển dù thời tiết khắc nghiệt, chịu đói khát, lạnh giá để tiến vào Hy Lạp với mong ước được đến "mảnh đất hứa" Châu Âu.

Khủng hoảng di cư ở các nước châu Âu đang trở thành vấn đề nóng toàn cầu. Trong khi lãnh đạo các nước vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào đối với thực trạng này thì hàng chục ngàn người di cư vẫn ngày đêm liều mình vượt qua mưa bão, biển động để đến bờ biển châu Âu. 

Hơn 48.000 chiếc tàu của những người buôn lậu đã cập bến Hy Lạp trong tuần này, ngay cả khi thời tiết trở nên tồi tệ. Những chiếc thuyền này chở những người di cư từ Syria tới đảo Lesbos của Hy Lạp sau khi vượt biển Aegean từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trong biển người di cư, có những người ôm chặt những đứa trẻ còn non nớt và đồ dùng cá nhân nhảy từ thuyền xuống, lê bước qua những dòng nước lạnh ngắt và chạy lên bờ để tìm một nơi trú ẩn trước thời tiết quá khắc nghiệt. 

di cư 1
Hơn 48.000 người di cư và người tị nạn đã đến Hy Lạp trong năm ngày qua và hơn 20.000 người trong số họ đã đến Lesbos.

di cư 2
Những người di cư để lại đồ đạc của họ trên bờ biển, vượt qua những dòng nước lạnh ngắt để tìm đến chỗ trú ẩn an toàn.

Tất cả họ đều trong tình trạng kiệt sức, đói khát và lạnh. Những đứa trẻ tội nghiệp cũng cùng cha mẹ lao theo dòng nước để tiến vào bờ. Lo sợ, hốt hoảng, mệt mỏi đều hằn in lên đôi mắt trẻ thơ của các em. 

di cư 18
Một gia đình di cư nhảy vào dòng nước lạnh đóng băng để chạy lên trên bờ của đảo Lesbos thuộc Hy Lạp.


di cư 3
Một em bé di cư hoảng hốt lo sợ, hướng mắt ra biển tìm kiếm người thân.

di cư 4
Một người mẹ nhập cư ở Afghanistan cố gắng giữ chặt đứa con của mình khi trời mưa tầm tã ở Lesbos.


di cư 5
Những người nhập cư ở đây đều trong tình trạng kiệt sức, đói khát và lạnh. 

Ở một nơi khác, hàng trăm người di cư chống lại cảnh sát để có thể vược qua được các cánh cổng của trại đăng ký Moria ở Lesbos, Hy Lạp. Một khung cảnh ảm đạm bao trùm lên tất cả, họ phá vỡ các lá chắn của cảnh sát để có thể thực hiện giấc mơ bước vào “mảnh đất hứa”.

di cư 6
Hàng trăm người di cư chen chúc, xô đẩy nhau để bước qua cánh cổng, nơi họ phải đối mặt với cảnh sát chống bạo loạn ở lối vào của trại đăng ký Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

di cư 7
Một người di cư lịm đi trong dòng người chen lấn để vào trại đăng ký Moria. 

di cư 8
Họ sẵn chen lấn để có thể tiến vào đất nước Hy Lạp, mở ra cơ hội nhập cư vào châu Âu.

di cư 10
Một người đàn ông Afghanistan bị thương  tại trại Moria.

di cư 9
Một em nhỏ nép mình khỏi những cơn mưa trên đảo Lesbos trong dòng người di cư đến Hy Lạp.

di cư 12
Nhiều gia đình Syria có con nhỏ buộc phải đi bộ một chặng đường dài để đến các điểm đăng ký gần thủ đô Hy Lạp.

Đau đớn hơn, trong bối cảnh hỗn độn đó, theo cảnh báo của Liên Hiệp Quốc, phụ nữ và trẻ em di cư đang buộc phải quan hệ tình dục với bọn buôn lậu để có thể tiếp tục cuộc hành trình của họ tiến vào châu Âu. Những người phụ nữ và trẻ em đi di cư một mình, thiếu thốn tiền mặt hoặc không có chỗ ngủ là đối tượng có nguy cơ cao bị lạm dụng tình dục.

Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cho biết: “Từ những thông tin mà chúng tôi có được chúng tôi khẳng định đã có trường hợp trẻ em phải tham gia quan hệ tình dục để trả cho những kẻ buôn lậu nếu muốn tiếp tục cuộc hành trình vì các em đã hết tiền hoặc đã bị cướp sạch mọi thứ”.

Tuy vậy, bất chấp thực trạng đau lòng này, mỗi ngày trôi qua, dòng người di cư ngày càng tăng, họ đều cố gắng băng qua Hy Lạp để tiến tới châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc số người chết trong quá trình di cư cũng liên tục tăng lên.

di cư 12
Dòng người di cư đi đến các trại tị nạn ở Hy Lạp.

di cư 13
Một gia đình này ở Slovenia nằm trong số đến 600.000 người di cư đến châu Âu trong năm nay.


di cư 14
Một người cha cõng con gái trên vai cùng những người di cư và người tị nạn khác băng qua vùng nông thôn để vượt qua biên giới Croatia-Slovenia.

Trong năm nay, có khoảng 335 người đã thiệt mạng khi băng qua Thổ Nhĩ Kì để tiến vào Hy Lạp. Hàng trăm người di cư khác đã chết trong khi cố gắng băng qua chặng đường di cư mất nhiều thời gian và nguy hiểm hơn từ Libya đến Ý. 

Và chắc chắn trong tương lai con số này sẽ còn tăng lên. Ngày nào chính phủ các nước liên quan chưa tìm ra giải pháp giải quyết khủng hoảng tị nạn thì vẫn sẽ có những trẻ em, phụ nữ di cư vô tội phải chịu đựng những bất công, bị chà đạp không thương tiếc và bị tước đoạt những quyền lợi cơ bản nhất. 

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ