Cuộc sống ở mỗi giai đoạn đều có những câu chuyện riêng. Thế hệ 8X luôn than phiền rằng áp lực cuộc sống quá lớn, phải chăm sóc người già trẻ nhỏ trong nhà. Thế hệ 9X than thở bản thân chưa kịp cố gắng đã gặp khó khăn thì 7X cũng đau đầu tìm cách chứng minh sự tồn tại của mình.
Malaysia vừa quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động xuất khẩu gà sang Singapore nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, tạo ra một cuộc khủng hoảng với món ăn đặc sản của quốc gia láng giềng.
Liệu những cuộc khủng hoảng có xảy ra tương tự trong tương lai? Nếu không phải là khủng hoảng, thì tiến trình phát triển của nhân loại có đưa chúng ta vào một xu thế làm việc nào đó hoàn toàn mới mẻ nữa không?
Không rõ MC Trần Ngọc đang phải đối diện với những áp lực nào, stress ra sao... song những lời than vãn của anh trên MXH khiến ai cũng thấy lo lắng và đồng cảm.
Thương chồng, tôi không do dự tự nhận mình bị vô sinh dù trong lòng biết rõ sự thật hơn ai hết. Thế nhưng, thay vì được cảm thông, tôi lại bị bỏ rơi chỉ vì lí do không thể xót xa hơn: là phụ nữ mà không biết đẻ.
Đối với nhiều người, đi làm việc chỉ đơn giản là một cách để kiếm sống, lê bước buồn tẻ qua mỗi ngày để đáp ứng công việc. Chuyên gia về hạnh phúc và cũng là tác giả của các cuốn sách bán chạy nhất - Annie McKee muốn mọi người thoát khỏi vòng luẩn quẩn tiêu cực này.