“Nghe nói anh yêu em” – Khi yêu, chọn đi đường nào?

Hải Hoàng,
Chia sẻ

Câu chuyện không được kể theo trình tự thời gian mà là một sự đan xen rất thú vị giữa quá khứ và hiện tại, để dồn nén những bí mật đến phút chót.

Nghe nói anh yêu em

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Dịch giả: Việt Hà

NXB Lao Động
Giá bìa: 118.000



Trong tình yêu, đôi khi người ta sẽ phải đưa ra những sự chọn lựa đầy khó khăn. Có thể đúng, mà cũng có thể sai. Nhưng dù thế nào thì cũng đừng hối hận, như vậy mới có thể hạnh phúc.

“Nghe nói anh yêu em” là cuốn sách về tình yêu của Thuấn Gian Khuynh Thành mà tôi có cảm nhận sâu sắc. Một tình yêu dưới cái nhìn của người "đi trên mặt đất": lãng mạn nhưng không quá “sến”, cảm động chứ không ủy mị, thực tế mà không hề khô khan.


Cả hai tác phẩm đều cho thấy sự thành công của tác giả trong việc khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Không phải những cô thiếu nữ tuổi “teen” mà là những người đàn bà thực sự. Những người đàn bà đi qua ngưỡng cửa 30, đẹp mặn mà, sống độc lập, mạnh mẽ, quyết đoán, và điểm chung lớn nhất là rất thực tế.

Trong “Nghe nói anh yêu em”, đó là hình ảnh Lương Duyệt, người phụ nữ đảm nhiệm chức vụ cố vấn luật sư kiêm phu nhân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Trung Thiên, một tập đoàn có “máu mặt” trên đất Bắc Kinh. Nhưng cái vị trí mà nhiều người mơ không được ấy thực chất lại chỉ là một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi, bản hợp đồng được ký kết giữa Lương Duyệt và chồng – Trịnh Hy Tắc.

Ký tên vào bản hợp đồng hôn nhân ấy, tức là chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, mỗi người theo đuổi một mục đích riêng của mình. Ngoài mặt, họ hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc. Bên trong, họ nói chuyện làm ăn, chuyện tranh quyền đoạt vị, chuyện tiền bạc như những đối tác làm ăn tâm đầu ý hợp.


Lấy chồng giàu sang, thăng tiến trong công việc nhưng tự trong sâu thẳm lòng mình, Lương Duyệt không hạnh phúc. Cô tự dày vò bản thân trong nỗi nhớ nhung về mối tình xưa cũ, một mối tình khắc cốt ghi tâm mà cô đã buộc phải từ bỏ vì muốn đem lại sự bình yên cho người mình yêu. Nỗi ám ảnh dày vò lên đến đỉnh điểm khi mối tình ấy lại trở về, hiện hữu trước mắt cô bằng xương bằng thịt, nhưng đôi bàn tay ấy, ánh mắt ấy, nụ hôn ấy bây giờ lại ở bên một người đàn bà khác.

Hai người đàn ông, một người đã bên cô suốt những năm tháng khó khăn của đời người, đã chia ngọt sẻ bùi, cùng cô gánh chịu bao cay đắng, người sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy một nụ cười của cô. Còn một người lại lặng lẽ, âm thầm đi bên cô trong cuộc sống thương trường đầy những âm mưu toan tính, người ấy tuy lạnh lùng, không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng cô cần đôi tay ấy, bờ vai ấy, hơi thở ấy ở bên cạnh mình, để dựa vào, để nắm lấy, nếu không sẽ thấy rất chông chênh.


Khác với những câu chuyện tình yêu chỉ đọc đoạn đầu là sẽ biết hồi kết, câu chuyện của Thuấn Gian Khuynh Thành đã đưa tôi đi trọn gần 700 trang sách với đầy đủ những vui, buồn, lo lắng, giận dữ, hồi hộp, thắc mắc, và vỡ òa. Câu chuyện không được kể theo trình tự thời gian mà là một sự đan xen rất thú vị giữa quá khứ và hiện tại, để dồn nén những bí mật đến phút chót.

Và cái phút chót ấy là một điều ngọt ngào để dành tặng độc giả. Điều ngọt ngào ấy nhắc ta nhớ rằng, thực ra, hạnh phúc rất đơn giản, nó hoàn toàn không liên quan gì đến tiền bạc và quyền lực. Nhắc ta tin rằng, tình yêu luôn có những giác quan mang một bí mật thần kì, chỉ cần thuộc về nhau thì nhất định sẽ tìm thấy nhau. Nhắc ta hiểu rằng, cuộc đời luôn có những tình huống đặt ta vào thế phải lựa chọn. Tình yêu cũng thế, sự lựa chọn bao giờ cũng khó khăn. Ta cứ phân vân, nên đi đường nào, bên trái hay bên phải, do dự mãi, đắn đo mãi, chỉ vì tính toán thiệt hơn, cân đo nặng nhẹ.


Nhưng, rất nhẹ nhàng mà sâu sắc, Thuấn Gian Khuynh Thành đã khuyên ta: “Nếu đã lựa chọn đi về bên trái, thì gặp phải những chông gai, chúng ta hãy mỉm cười và nói rằng, con đường bên kia chắc cũng khó đi như vậy; nếu đi về bên phải, gặp những giấc mơ đẹp đẽ, chúng ta cũng hãy mỉm cười mà nói rằng, con đường bên kia chắc cũng huy hoàng như vậy”.

Vậy thì, đành phải lựa chọn thôi, theo trái tim, hay theo khối óc, tất cả tùy thuộc vào bạn. Nhưng trước khi lựa chọn, hãy luôn chắc chắn bạn sẽ không hối hận, như vậy mới có thể hạnh phúc.
Chia sẻ