Hãy biết lắng nghe những “Tiếng vọng tình yêu”

Phong Linh,
Chia sẻ

Đọc để lắng nghe được nhiều hơn dư vị của cuộc sống. Ở đâu đó, những trang sách đã vọng lại “tiếng vọng tình yêu” trong chúng ta.

Tiếng vọng tình yêu

Tác giả: Rosie Rushton

Dịch giả: Vân Dung

Nxb Thời đại.
Giá bìa: 45.000 VND.



Nếu chúng ta không còn tin vào những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Nếu chúng ta luôn bị ám ảnh bởi mọi chuyện mệt mỏi của thực tại… hãy tìm đến với những trang sách nhé. Vì ở đó có những câu chuyện là cổ tích có thật. Không êm dịu ngọt ngào nhưng là những trải nghiệm cảm xúc cần thiết. Đọc để lắng nghe được nhiều hơn dư vị của cuộc sống. Ở đâu đó, những trang sách đã vọng lại “ tiếng vọng tình yêu” trong chúng ta.

Tôi tình cờ đọc “Tiếng vọng tình yêu” vào một chiều mưa Sài Gòn. Bên ly café. Và thật tình cờ, những trang sách đầu tiên, liên tục xuất hiện hình ảnh café, khiến tôi cảm thấy thú vị. Với tôi, tự bao giờ, café đã gắn với một điều gì đó không bình yên. Và cuốn sách cũng đã bắt đầu như thế. câu chuyện không ổn về một gia đình thượng lưu giàu có, không ổn về tiền bạc, không ổn về danh dự. Và một câu chuyện khác được mở ra.


Thực sự tò mò. Những suy nghĩ của nhân vật chính Anna khiến tôi liên tục đặt ra những câu hỏi, câu hỏi về một chàng trai bí mật chưa xuất hiện. Có điều gì đó thật bất ổn nơi Anna. Để tới khi từng điều, từng điều một vỡ lẽ ra. Những câu chuyện đan xen quá khứ và thực tại cứ lần lượt xuất hiện. Một giọng kể thản nhiên đôi khi thật hóm hỉnh nhưng không thể không làm người đọc lặng im nghe tiếng con tim.

Một câu chuyện tình yêu, bắt đầu một cách lạ lùng và kết thúc trong lạ lùng.  Bạn sẽ phải mỉm cười vì cái cách hai người quen nhau và yêu nhau. Dù Anna là con gái của giới thượng lưu, còn Felix là một đứa con lai mang da màu nhưng một cách nói chuyện thông minh, những lời nói bình dị và một lời mời đi chơi họ đã đến với nhau bằng một nền tảng vững chắc như thế và yêu nhau. Và họ chỉ tập trung nói về “chúng ta”, tập trung trong một tình yêu ngọt ngào.


Nhưng chính sự đối lập quyết liệt của hai gia đình đã dần đến quyết định chia tay của tình yêu ấy. Bố Anna là một người phân biệt chủng tộc, và là kẻ đối đầu hoàn toàn với mẹ của Felix. Đỉnh điểm dẫn tới việc bố Anna phải nhập viện. Cô là người phải làm cho mọi chuyện ổn hơn. Không còn một sự lựa chọn nào khác. Kết thúc.

Felix đã có một người con gái tốt bụng bên cạnh. Anna luôn khao khát gặp lại anh, khao khát bắt đầu lại. Để tới khi gặp nhau rồi, cô cũng đã cố gắng yêu một người khác. Đi cho tới tận cùng câu chuyện, sau khi trải qua những giây phút thăng trầm của tình yêu. Có thể có một quy luật, chúng ta chia tay tình yêu cũ để mở cho mình một tình yêu mới. Nhưng cho tới phút giây cuối cùng, phải, “tiếng vọng tình yêu” vẫn đang ở ngay đây đấy thôi, nó vọng lại, đập mạnh vào trái tim những kẻ thực sự yêu nhau và cần nhau.


Tôi và bạn đã có thể mỉm cười. Cho họ. Và quan trọng, ly café của tôi đã hết rồi, tôi cần lặng yên một chút thôi, để thấy ngay đây trái tim đang đập, sẽ lắng nghe và trân trọng những điều mình thực sự muốn. Và ru ngọt trái tim vì những tiếng đồng vọng.

Ngày xưa của những câu chuyện cổ tích. Và đời đời là những chuyện trái tim!
Chia sẻ