Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hơn 30 năm trong nghề bác sĩ sản khoa, số lần bà tiếp nhận nữ bệnh nhân gặp biến chứng nặng nề sau khi vào phòng khám Trung Quốc nhiều không đếm xuể.

Chứng kiến bệnh nhân bị tổn hại cả về thể xác, tinh thần lẫn tiền bạc, ThS.BS Lê Thị Kiều Dung, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) lại trăn trở, không hiểu vì lý do gì họ lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Và tại sao khi hậu quả xảy ra, họ không dám nhờ pháp luật can thiệp.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 1.

BS Lê Thị Kiều Dung bên sản phụ vừa mới sinh.

Chọn nghề bác sĩ sản khoa vì… nhà gần bệnh viện Từ Dũ

Tính đến nay, ThS.BS Lê Thị Kiều Dung (57 tuổi) đã có 34 năm gắn bó với lĩnh vực sản, phụ khoa. Ngần ấy năm theo nghề "nhạy cảm" và rất đỗi cực nhọc nhưng khi nhớ lại, bà vẫn cho rằng con đường vào nghề của mình khá thuận lợi.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 2.

Nữ bác sĩ đã có 34 năm công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa.

BS Kiều Dung cho biết, ngày trước ba mẹ bà tham gia cách mạng, tập kết ra Hải Phòng rồi sinh bà tại đó. Sau ngày đất nước thống nhất, bà được đưa về Sài Gòn năm 14 tuổi. Chính vì thế nên dù là người gốc Nam Bộ, bà vẫn nói "rặc" giọng miền Bắc.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 3.

Bà chọn lĩnh vực phụ sản một cách rất ngẫu nhiên.

Muốn theo nghiệp y như cha mẹ nhưng khi vào đại học, BS Kiều Dung không biết theo lĩnh vực gì. Rồi đột ngột, nữ BS chọn khoa sản.

"Lúc đó nhà tôi ở góc đường Cao Thắng – Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), gần ngay BV Từ Dũ nên nghĩ thôi học sản khoa để sau này xin vô đó làm luôn cho gần chứ không tính toán gì xa xôi cả" – BS Kiều Dung kể.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 4.

Những lần chứng kiến trẻ nhỏ chào đời giúp BS Kiều Dung thêm yêu nghề.

Nghề chọn người, khoảng thời gian làm việc tại BV Từ Dũ, bà yêu công việc lúc nào không hay. Những ca trực khuya lắc khuya lơ, chứng kiến các bà mẹ từ khi đau quặn bụng, vào phòng sinh la hét cho đến lúc ôm trong tay đứa trẻ nhỏ thó vừa chào đời, vị BS vui chung niềm vui của những gia đình vừa đón thêm thành viên mới.

Nhưng khắc sâu trong ký ức của BS là lúc chứng kiến bệnh nhân gặp biến chứng sản khoa trong tích tắc.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 5.

Nhưng sự cố y khoa là một phần trong ký ức không quên của BS.

"Hồi ấy tôi chỉ vừa mới ra trường. Sản phụ đang theo dõi sinh, nằm khỏe bình thường bỗng dưng lên cơn thuyên tắc ối, rối loạn đông máu, ngưng tim ngưng thở không kịp trở tay. Chồng chị ấy là một cán bộ sĩ quan, nghe tin dữ đã không giữ được bình tĩnh. Tôi cùng các đồng nghiệp vừa đau xót lại vừa hoảng sợ, không biết phải giải thích sao cho người nhà, phải nhờ cả công an và pháp y can thiệp. Là BS, chúng tôi hiểu rằng nỗi đau mất người thân là không thể nào thay thế được. Nhưng có những sự cố y khoa dù không phải do nhân viên y tế gây ra khiến sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc" – BS Kiều Dung tâm sự.

Cay đắng cứu chữa phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ

Cảm động, hạnh phúc trong thời khắc đưa một sinh linh chào đời chừng nào thì khi đứng ở hoàn cảnh phải chấm dứt một sự sống còn trong bụng mẹ, BS Kiều Dung đắn đo chừng đó.

"Lúc trước khi chưa có phá thai nội khoa (uống thuốc) thì vẫn phải hút thai. Thai nhỏ thì chỉ có túi thai, nhau, máu và nước. Nhưng phá thai vì yếu tố bệnh lý, dị tật khi thai đã tượng hình thì không thể nào tránh khỏi. Lại có những trường hợp buộc lòng phải phá thai để bảo đảm tính mạng, mà sản phụ thì không chịu hợp tác" – BS Kiều Dung nói.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 6.

Rất nhiều lần, nữ BS cấp cứu cho các bệnh nhân bị phòng khám Trung Quốc lừa gạt.

Nhưng thứ để lại ám ảnh và cả sự bức xúc với BS Kiều Dung là lúc phải tiếp nhận những trường hợp bị biến chứng sau khi vào phòng khám Trung Quốc.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 7.

Có trường hợp đã phải cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

"Tôi nhớ mãi trường hợp một nữ bệnh nhân đã có hai người con lại ngoài 40 tuổi, thời điểm bắt đầu rối loạn tiền mãn kinh nên không phát hiện thai sớm. Tại BV, chúng tôi khuyên chị hãy giữ lại đứa con, vì thai đã 17 tuần tuổi. Không biết vì hoàn cảnh gì, chị này không chịu rồi nghe lời của cò mồi, tìm đến một phòng khám Trung Quốc cách BV không xa. Họ gắp thai ra thế nào lại khiến bệnh nhân thủng tử cung, thủng luôn cả đại tràng, nhiễm trùng nặng. Chúng tôi phải mổ cấp cứu, cắt bỏ tử cung và mời cả BS ngoại khoa của BV Chợ Rẫy đến làm hậu môn tạm để cứu bệnh nhân thoát chết" – BS kể.

Hay trường hợp của một nữ bệnh nhân quê Bạc Liêu, bị phòng khám Trung Quốc hù dọa lộ tuyến cổ tử cung phải đốt bỏ, nếu không sẽ bị ung thư. Từ chỗ đang lành lặn, vùng kín nữ bệnh nhân sau khi đốt đã nhiễm trùng nặng.

"Bệnh nhân còn bị phòng khám này kiểm soát không cho xuất viện, phải bỏ hết đồ đạc lại để trốn ra ngoài, tìm đến BV cầu cứu khi đã bị lừa gần trăm triệu đồng. Chữa trị ổn định, tôi khuyên chị ta nên đi báo công an. Nhưng không hiểu vì lý do gì, bệnh nhân lại sợ sệt rồi im lặng" – BS bức xúc.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 8.

Những cuộc phẫu thuật "không mong muốn" do hậu quả của những phòng khám Trung Quốc luôn chực chờ.

Lần khác, một cô gái chỉ mới vừa quan hệ tình dục lần đầu nhưng vùng kín dị ứng. Tiếp tục dùng chiêu vẽ bệnh, một phòng khám Trung Quốc đã đốt tử cung khiến vùng kín nữ bệnh nhân liên tục chảy nước và nhiễm trùng.

Quá hoảng sợ nên ngay sau ký vào lá đơn chấp nhận phẫu thuật, bệnh nhân bị "cướp" thẻ ngân hàng trắng trợn trên bàn mổ để rút sạch tiền.

"Trường hợp này phải cho thuốc trị nhiễm trùng, làm vệ sinh, tái tạo mô vết thương. Đến 2 tháng sau, vùng kín bệnh nhân mới trở lại bình thường nhưng tiền đã mất và tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng" – BS phân tích.

Đã chọn nghề y, phải có cái tâm

Hằng tháng, khoa Phụ sản, BV ĐHYD phải tiếp nhận trên dưới chục ca bị phòng khám Trung Quốc "hành xác". Là người đứng đầu khoa, sau mỗi lần giải cứu bệnh nhân, BS Kiều Dung lại thêm một lần bức xúc.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 9.

BS Kiều Dung được nhiều học trò, đồng nghiệp đánh giá là nhiệt tình, có tâm.

"Họ chi tiền quảng cáo rất mạnh nên chỉ cần nhấn vào là lặp tức có tin nhắn tự động gửi đến bệnh nhân, thậm chí còn gọi trực tiếp. Các phòng khám trôi nổi này hầu như không đặt mục tiêu phục vụ người bệnh lên hàng đầu mà chỉ tìm cách trục lợi, lừa đảo bệnh nhân kiếm tiền. Tôi không hiểu vì lý do gì các phòng khám này lại không dẹp bỏ được" – BS lên tiếng.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 10.

Nhiều trường hợp khó khăn dù không trong ca trực, bà vẫn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

Là BS sản khoa nhiều năm kinh nghiệm, đồng thời cũng là giảng viên Bộ môn Sản của Trường ĐHYD TP.HCM, dù ở vị trí nào BS Kiều Dung cũng luôn căn dặn học trò, cấp dưới phải đặt cái tâm lên hàng đầu khi cứu chữa bệnh nhân.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, nghe chuyện bác sĩ sản khoa chuyên giải cứu phụ nữ bị phòng khám Trung Quốc hành hạ - Ảnh 11.

Nữ bác sĩ quan niệm: Chọn nghề y phải có cái tâm.

"Lúc nào mình cũng nghĩ phải làm những gì tốt nhất cho bệnh nhân chứ không chỉ vừa đủ. Khi dạy sinh viên, tôi luôn hướng sinh viên phải thật cẩn thận, kỹ lưỡng, làm sao để cho bệnh nhân ít bị đau nhất, phục hồi sớm nhất chứ không phải chỉ may cho dính đường rạch lại là xong. Ngay cả khi ra một chỉ định điều trị, viết một toa thuốc cũng luôn luôn phải nghĩ: Nếu đây là người nhà của mình, mình có làm như vậy hay không" – BS Kiều Dung tâm niệm.

Chia sẻ