BÀI GỐC Biết tôi tái hôn, mẹ chồng cũ mang 500 triệu đến xin được nuôi cháu, song thằng bé nói một câu khiến bà hổ thẹn bỏ lại 100 triệu rồi ra về

Biết tôi tái hôn, mẹ chồng cũ mang 500 triệu đến xin được nuôi cháu, song thằng bé nói một câu khiến bà hổ thẹn bỏ lại 100 triệu rồi ra về

Bà không đề cập đến chuyện đón cháu về nữa mà để lại 100 triệu bảo tôi lập sổ tiết kiệm cho con.

25 Chia sẻ

Ngày cầu hôn tôi, chồng hào phóng tặng cả mảnh đất mặt phố cho nhà vợ, nào ngờ mới 3 năm trôi qua, bố mẹ tôi lại "sống lỗi" với con rể

MY HANH,
Chia sẻ

Tôi đứng giữa chồng và gia đình mình mà chẳng biết phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa.

Gia đình tôi có 3 chị em. Bố mẹ tôi sống với em trai tôi. Còn tôi ở với chồng trong một căn biệt thự. Nhà chồng tôi giàu có, kinh doanh bất động sản nên nhà đất không thiếu. Ban đầu, chồng đối với nhà tôi rất thoáng. Anh chi tiền không ngại ngần, chỉ cần bố mẹ tôi vui là được. Nhưng sau khi nhận thấy mình bị bố mẹ vợ lợi dụng để "moi" tiền cho con trai, chồng tôi bắt đầu giận dữ và thắt chặt chi tiêu với nhà vợ. Anh vẫn cho phép tôi cho tiền bố mẹ nhưng không được vượt quá 3 triệu/tháng. Tôi cũng giận bố mẹ lắm. Ông bà quá thương con trai nên "sống lỗi" với con rể.

Ngôi nhà, mảnh đất bố mẹ tôi đang ở cũng do chồng tôi tặng lúc cầu hôn tôi 3 năm trước. Mảnh đất nằm ở mặt phố nên đắt giá. Tôi đã nhắc nhở bố mẹ nhiều lần là không được bán mảnh đất này đi.

Chồng tôi đã lâu rồi không về nhà vợ, cũng không chu cấp tiền bạc hay mua sắm đồ đạc trong nhà nữa. Em tôi lại quen ỷ lại vào anh rể nên ăn chơi lêu lổng rồi gây nợ hơn cả tỷ. Giờ bố mẹ tôi đòi bán đất bán nhà để trả nợ cho con trai. Tôi can không được. Mấy hôm trước, khi ăn cơm, tôi kể lại chuyện gia đình cho chồng nghe. Vừa nghe chuyện bán đất, chồng tôi đã liếc mắt nói một câu: "Nhắc với họ, đất đó là tôi mua. Nếu bán cũng phải thông qua ý kiến của tôi".

Tôi ngồi lặng người. Gọi điện cho bố mẹ, họ lại chửi tôi dại dột, có chồng giàu mà không biết "bòn rút" của chồng về cho nhà đẻ. Giờ có mỗi mảnh đất, họ đang đứng tên nên muốn bán hay không là quyền của họ.

Tôi đứng giữa chồng và gia đình mình mà chẳng biết phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa. Hay tôi xin chồng cho mình 1 tỷ để trả nợ cho em trai và giữ đất giữ nhà lại?

(yenchi...@gmail.com)

Chia sẻ