Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Những ngày vừa qua, nền nhiệt ở Hà Nội lên cao đã khiến cho bệnh nhân ở các bệnh viện đang trong tình trạng quá tải phải chui xuống gầm giường, dạt ra hành lang hay tìm đến các gốc cây cho dễ… thở.

Chật chội, nắng nóng, bệnh nhân chui cả xuống gầm giường

Vừa bước vào đợt nắng nóng mới, tuy nhiên, nhiệt độ tại Hà Nội đã lên đến 39 – 40 độ C khiến cho sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những gia đình có người thân nhập viện rơi vào tình cảnh khốn cùng. 

Nhiều bệnh nhân và người nhà vì không thể chịu nổi cảnh đông đúc và nắng nóng đến nghẹt thở ở trong phòng bệnh nên đã tranh thủ giờ bác sĩ nghỉ trưa, và buổi tối để tìm đến các gốc cây, hành lang bệnh viện, hay bất cứ nơi nào có quạt và thông thoáng để nghỉ ngơi.

Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở 1
Một số bệnh nhân khác thì nằm dài ngay giữa lối đi để tìm chút không khí thoáng mát

Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở 2
  Trong khi đó, tại khoa Khám bệnh, bệnh viện Nhi Trung ương, mặc dù hầu hết các hành lang đều được trang bị quạt trần làm mát, nhưng người lớn, trẻ con vẫn nhễ nhại mồ hôi vì oi bức.

Lý giải cho cách tránh nóng này, anh Nguyễn Đăng Mạnh đi chăm người nhà tại khoa Thận tiết niệu, bệnh viện Bạch Mai, cho biết, “thời tiết quá oi bức nhưng phòng bệnh lại rất đông, mỗi giường đều có từ 2 đến 3 bệnh nhân nằm, ngồi chen chúc. Thậm chí có giường số bệnh nhân lên đến 4 người. Cho nên, các bệnh nhân nhẹ hơn thường phải ngồi, hoặc di tán đi đâu đó quanh phòng bệnh để nhường giường cho các bệnh nhân nặng hơn”.

“Tối đến, hoặc khi cần nghỉ ngơi, nhiều bệnh nhân không có chỗ còn phải trải chiếu xuống gầm giường. Chỗ nằm này, bình thường chỉ dành cho người đi chăm bệnh, nhưng nay, vì nắng nóng, chật chội quá mức, nên bệnh nhân cũng phải nằm như thường.” – anh Mạnh nói.

Vẫn theo anh Mạnh, có bệnh nhân, vì không thể chịu được nóng còn nằm lăn ra hành lang, chỗ có quạt trần của bệnh viện để hóng mát, mặc cho người đi lại xung quanh cho đến khi có y tá nhắc nhở mới ngồi dậy để trở lại phòng.

Trưa nắng 40 độ C, người nhà bệnh nhân tranh nhau bóng cây

Đối với người nhà bệnh nhân, nhất là với những người ở xa, đi chăm bệnh nhưng không được vào phòng bệnh trong giờ hành chính thì nắng nóng càng khiến họ trở nên khổ cực gấp trăm lần.

Đối với họ, những lúc đó, kiếm được một chỗ ngồi mát mẻ, hay một bóng cây để ngồi đã là hạnh phúc. Bởi không phải ai cũng may mắn như vậy.

“Muốn kiếm được chỗ râm mát để buổi trưa có thể ngả lưng thì phải đi nhận từ sớm, bởi chỉ cần đi muộn vài phút thì sẽ không còn chỗ” - Chị Phạm Thị Hoàn (quê Bắc Giang), người đã có kinh nghiệm đi chăm bệnh tại Viện sức khỏe tâm thần từ 1 tuần nay chia sẻ.

Chính vì vậy, theo chị Hoàn, đối với những gia đình mới đưa người thân đi khám bệnh, chưa có kinh nghiệm chọn chỗ thường ít kiếm được chỗ râm mát để ngồi nên phải vạ vật ở trước cửa các phòng khám, hành lang, tiền sảnh bệnh viện mặc cho mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Chùm ảnh PV ghi nhận được tại bệnh viện Bạch Mai, và bệnh viện Nhi trung ương:


Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở 3
Mỗi giường bệnh tại khoa Thận tiết niệu, bệnh viện Bạch Mai thường có tới 2, 3 thậm chí là 4 bệnh nhân.
Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở 4
  Mỗi bệnh nhân lại kèm thêm 1 đến 2 người nhà khiến cho phòng bệnh càng trở nên chật chội, ngột ngạt. Nhiều người phải trải chiếu xuống gầm giường để nằm.

Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở 5
Nhiều bé, yếu trong người lại cộng thêm thời tiết khắc nghiệt nên khóc ra rả
Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở 6
Còn những người đi chăm bệnh thì tranh thủ từng bóng râm để nghỉ ngơi, hít thở
Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở 7
  
Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở 8
Người may mắn thì kiếm được gốc cây mát mẻ để kê giường, trải chiếu làm chỗ ngả lưng.
Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở 9
Ít may mắn hơn thì phải mặc áo chống nắng để nằm
Nắng 40 độ, bệnh nhân chui xuống gầm giường để… thở 10
Còn không thì ngồi bất cứ chỗ nào có thể ngồi, mặc cho mồ hôi nhễ nhại
Chia sẻ