Nắng nóng, người dân "đùa với tử thần" tại các kênh, hồ trong thành phố

QT-Chí Toàn,
Chia sẻ

Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, các thanh niên trong thành phố đã rủ nhau ra các sông, hồ tắm để tránh nóng và hóng mát mà không lường trước những nguy hiểm gần kề.

Ghi nhận tại TP.HCM:

Mặc nước kênh ô nhiễm, thanh niên vẫn thản nhiên tắm


Tại kênh Tàu Hũ (dọc theo Đại lộ Đông Tây, TP.HCM) đoạn qua quận 8, quận 5, cứ vào buổi chiều khi nước sông dâng cao, thanh niên lại rủ nhau đến đây tắm theo nhóm từ 5-10 người. Có ngưuời còn trèo lên thành cầu bộ hành nhảy xuống sông từ độ cao 15 - 20 mét. Đầu năm nay, một học sinh 16 tuổi ngụ quận 8 đã chết vì đuối nước khi cùng 3 người bạn của mình bơi về phía bờ quận 4. Nhưng cái chết thương tâm của học sinh này dường như chưa cảnh tỉnh được bộ phận thanh thiếu niên tại khu vực bờ kênh.

Nắng nóng, người dân

Không áo phao và bảo hộ, khi nước dâng cao, các thanh niên bám vào chân cầu bộ hành nghỉ mệt trước khi... bơi tiếp

Nắng nóng, người dân

Những vụ tai nạn do trượt chân té ngã hoặc chết đuối khi tắm sông tại các khu vực bờ kênh này vẫn không hề thuyên giảm, nhưng các thanh niên vẫn không mảy may sợ hãi.

Nắng nóng, người dân

Đặc biệt, môi trường nước ở các bờ kênh rất ô nhiễm, người tắm tại khu vực này dễ mắc các bệnh ngoài da như rôm sảy, mụn, chốc... Dưới lòng sông cũng có nhiều gạch đá, mảnh chai, hay những vật cứng có thể gây nguy hiểm khó lường.

Nắng nóng, người dân

Khi nước kênh rút, thanh niên lên bờ, người già và trẻ em lại ngồi trên lối cống thoát nước để... câu cá.


Sinh viên leo rào tắm ở Hồ Đá tử thần

Khu vực Hồ Đá tại Làng Đại học Quốc Gia Quận Thủ Đức được mệnh danh là Hồ Đá tử thần do hàng năm luôn có người bỏ mạng dưới đáy hồ. Xác định hồ Đá là khu vực nguy hiểm nên cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, treo  biển cảnh báo, nhưng do nắng nóng kéo dài, sinh viên trong làng Đại học lại rủ nhau ra hồ tắm.

Nắng nóng, người dân

Lối xuống hồ phải leo trên các dốc đá dựng đứng cực kỳ nguy hiểm.

Nắng nóng, người dân

Thoạt nhìn, Hồ Đá có vẻ như rất an toàn vì mặt hồ phẳng lặng, không hề có dòng chảy mạnh hay xoáy nước nguy hiểm nhưng dưới lòng hồ có nhiều mỏm đá nhọn, nước luôn lạnh hơn so với nhiệt độ ngoài trời nên người chết tại hồ vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nắng nóng, người dân

Có sinh viên chỉ mặc mỗi chiếc quần lót và vô tư xuống hồ để tắm.

Người dân đổ xô ra bờ sông và Hồ con rùa hóng mát

Cứ đến chiều là người dân lại tụ tập tại Hồ con rùa (Quận 3), khu vực bờ sông Sài Gòn ngay nóc hầm Thủ Thiêm để hóng mát. Tại Công viên sàn gỗ Quận 7, lượng người tập trung quanh hồ cũng tăng trong những ngày nắng nóng gần đây.

Nắng nóng, người dân

Hồ con rùa nhộn nhịp và đông đúc dưới cái nắng khó chịu của Sài Gòn.

Nắng nóng, người dân

Các bạn trẻ không màng nguy hiểm, bỏ giày dép và ngồi vắt vẻo từ độ cao gần 10 mét.

Nắng nóng, người dân

Công viên sàn gỗ cũng trở thành địa điểm tránh nóng.

Nắng nóng, người dân  

Nắng nóng, người dân

Nhiều người đổ xô ra khu vực sông Sài Gòn hóng mát và ăn vặt.


Ghi nhận tại Hà Nội:

Những ngày nắng nóng, hàng trăm người dân Thủ đô cũng đổ ra Hồ Tây để tắm, bất chấp biển cấm ở đây. Được tắm miễn phí trong không gian thoáng mát nên nhiều người thản nhiên xem Hồ như bãi tắm.

Nắng nóng, người dân
"Bãi tắm" Hồ Tây thu hút từ thanh niên, trung niên tới trẻ em
Nắng nóng, người dân
Coi Hồ Tây như bãi biển...
Nắng nóng, người dân
Nhiều người còn sắm cả kính bơi, áo phao
Nắng nóng, người dân
Các bạn trẻ rủ nhau "nghịch" nước để tránh nóng
Nắng nóng, người dân

Nắng nóng, người dân

Nắng nóng, người dân
Những em nhỏ cũng được bố mẹ cho ra đây bơi để tránh nóng
Nắng nóng, người dân

Nắng nóng, người dân
Người không bơi thì đứng trên bờ hóng mát
Nắng nóng, người dân

Nắng nóng, người dân
Cho cả vật nuôi đi bơi
Nắng nóng, người dân

Nắng nóng, người dân

Nắng nóng, người dân

Nắng nóng, người dân

Nắng nóng, người dân
Tuy có biển cấm nhưng người dân vẫn thản nhiên bơi lội, bất chấp nguy hiểm

Chia sẻ