Nạn nhân bị thẩm mỹ viện vứt xác phi tang qua lời kể của hàng xóm

Nhã Đan, Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Bác Vũ Đình Long (Bí thư chi Bộ phường Hàng Thiếc) cho biết, chị Huyền là một người giản dị, hiền lành, biết cư xử với bà con lối xóm.

Con ngõ nhỏ 34 – 36 Hàng Thiếc hôm nay bỗng im ắng lạ thường. Gia đình anh Huy vì quá đau lòng về sự việc thương tâm xảy ra với chị Huyền nên đã từ chối gặp gỡ mọi người.

Bác Vũ Đình Long (Bí thư chi Bộ phường Hàng Thiếc, ngụ tại 34-36 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Sau mấy ngày tìm vợ, sáng dậy, anh Huy – nhà hàng xóm chúng tôi có thắp hương tổ tiên. Một lát sau, anh Huy thấy một tờ giấy ghi nhận có phẫu thuật thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện Cát Tường. Lo sợ có điềm gở, anh mới báo công an”.

Khi sự việc được sáng tỏ, ai nấy đều xót xa, cảm thông chia sẻ với gia đình anh Huy. 

Nạn nhân bị thẩm mỹ viện vứt xác phi tang qua lời kể của hàng xóm 1
Bác Vũ Đình Long (Bí thư chi Bộ phường Hàng Thiếc) cho biết, chị Huyền là một người giản dị, hiền lành, biết cư xử với bà con lối xóm

Theo đánh giá của bác Long, gia đình chị Huyền - anh Huy sống rất hòa thuận, hạnh phúc, bản thân chị Huyền là người con dâu rất được lòng bố mẹ chồng. Hàng năm, anh chị đưa bố mẹ, các con đi du lịch, gần đây nhất là đi Campuchia. 

Trong con mắt của mọi người, chị Huyền là người giản dị, hiền lành, mực thước tuy chị đi làm khá bận rộn nhưng vẫn luôn coi trọng lễ nghĩa, sống giản dị, chưa bao giờ chị có va chạm với ai trong khu phố. 

Vợ chồng anh Huy chị Huyền có hai đứa con trai, bé trai đầu học lớp 7, bé thứ 2 học lớp 3. Theo những gì bác Long biết, dù công việc của hai người đều bận rộn song cả hai luôn dành thời gian quan tâm tới gia đình, dạy con học hành chăm ngoan. Hàng xóm bất ngờ trước thông tin chị gặp nạn. 

Mọi người đều không hay biết gì cho tới 10 giờ sáng ngày 22/10, công an phường tới nhà bác Long để tìm hiểu về nạn nhân, hàng xóm xung quanh mới vỡ lẽ chị Huyền không may đã đột ngột ra đi. 

Chị Lê Thị Thanh Huyền (sinh năm 1974, ở số nhà 34 - 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chị làm trưởng phòng bán vé máy bay Công ty du lịch lữ hành Sài Gòn tại Hà Nội. Chị đã tử vong khi phẫu thuật hút mỡ bụng, bơm ngực tại thẩm mỹ viện Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội vào ngày 19/10 vừa qua. 

Từ ngày 19 tới 10 giờ sáng ngày hôm nay (22/10) không ai trong số nhà đó biết tin về chị. 

Theo lời bác Long, anh Huy (chồng chị Huyền), có trình báo về việc chị Lê Thị Thanh Huyền đi ra khỏi nhà, chị bảo có việc riêng vào lúc 8 giờ ngày 19/10, đến tối vẫn không về, gia đình lo lắng đã chia nhau đi nhiều nơi tìm kiếm không thấy.

Mãi tới sáng nay, mọi người mới biết chị đột ngột ra đi tại trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường. 

Hiện tại, gia đình anh Huy vô cùng đau xót, họ đang mong chờ từng giây từng phút tìm được xác chị Huyền. 



Sau khi xác định chị Huyền tử vong tại trung tâm thẩm mỹ viện, Giám đốc trung tâm cùng nhân viên bảo vệ đã khiêng xác nạn ra xe ôtô để phi tang xác xuống sông Hồng.

Nạn nhân bị thẩm mỹ viện vứt xác phi tang qua lời kể của hàng xóm 2

Chia sẻ