Mỹ Linh bị chê tơi tả khi hát Quốc ca; Kang Tae Oh mất trí trong "Tuổi thanh xuân 2"

Jen,
Chia sẻ

Mỹ Linh bị chê tơi tả khi hát Quốc ca và sau đó đã đáp trả bằng những lời lẽ thâm thúy; kịch bản "Tuổi thanh xuân 2" bật mí về Kang Tae Oh... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

Bị chê tơi tả, Mỹ Linh tự nhận "tai nạn nghề nghiệp" khi hát Quốc ca cho Tổng thống Mỹ

mỹ linh

Tuần vừa qua, mọi sự chú ý đều hướng tới sự kiện Tổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam. Một trong những điểm nóng khiến cư dân mạng quan tâm là việc ca sĩ Mỹ Linh là người được chọn hát Quốc ca trước Tổng thống Mỹ trong sự kiện diễn ra ở Trung tâm Hội nghị quốc gia. Thế nhưng khi clip ghi lại khoảnh khắc nữ diva của Việt Nam khoe giọng được tung lên mạng, nó lại nhận về một làn sóng chỉ trích dữ dội.

Nhiều cư dân mạng đồng quan điểm cho rằng Mỹ Linh hát Quốc ca quá "lạ", không đủ độ hào hùng như đáng ra ca khúc này phải vậy. Một số người còn chỉ trích nữ ca sĩ hát như hát... opera, hay thậm chí gay gắt hơn là hát trong... tang lễ.

Trả lời phỏng vấn truyền thông sau đó, Mỹ Linh gọi việc này là một "tai nạn nghề nghiệp đối với cô". Nữ ca sĩ giải thích rằng ngày hôm đó cô bắt tông hơi thấp và thừa nhận đáng lẽ ra mình đã có thể hát tốt hơn. Nữ ca sĩ còn ví von cho rằng trường hợp của mình giống như "Maradona sút trượt 11m vậy".

Mỹ Linh cũng chia sẻ rằng việc mình được chọn hát Quốc ca là do ý của Đại sứ quán Mỹ. "Anh Huy Tuấn cũng có nói, họ chọn theo cách "sinh ra để làm việc này"" - nữ diva ý tứ dẫn lời nhạc sĩ Huy Tuấn khi có những ý kiến cho rằng nên để các giọng ca nam trình bày Quốc ca sẽ hay hơn.

Trả lời phỏng vấn, Mỹ Linh còn thâm thúy hơn khi dẫn chứng "Beethoven từng bị chửi là không biết viết giao hưởng khi ông ấy định thay đổi chính phong cách của mình" để bày tỏ quan điểm rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người và việc đón nhận thứ không quen luôn rất khó khăn. "10 năm nữa, những đứa trẻ bây giờ còn hát khác đi nữa, và đó là sự thật" - nữ ca sĩ chốt lại phần chia sẻ của mình.

Sau chia sẻ này của Mỹ Linh, nhiều cư dân mạng tiếp tục đem những câu nói của nữ ca sĩ ra mổ xẻ và phản đối gay gắt hơn nữa. Một số người cho rằng nữ diva đang tự đề cao mình một cách quá đà khi so sánh với Maradona hay Beethoven, và cái gọi là "tai nạn nghề nghiệp" của cô là rất khó chấp nhận.

"Tuổi thanh xuân 2" khởi quay, Kang Tae Oh bị "mất trí nhớ"

kang tae oh

Sau một thời gian dài chuẩn bị, phần 2 của Tuổi thanh xuân đã chính thức khởi động với những cảnh quay đầu tiên tại Hàn Quốc. Nhà sản xuất cho biết 2 diễn viên chính là Kang Tae Oh (vai Junsu) và Nhã Phương (vai Linh) vẫn được giữ nguyên dù dàn diễn viên tham gia có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên Nhã Phương hiện cũng đã có mặt tại Hàn Quốc để ghi hình Tuổi thanh xuân 2.

Phần 1 của Tuổi thanh xuân lựa chọn một đoạn kết dở dang khiến nhiều khán giả phàn nàn. Đây cũng là lý do đơn vị sản xuất quyết định làm tiếp phần 2 bộ phim. Ở đoạn kết phần 1, nữ chính Linh (Nhã Phương) đứng giữa 2 chàng trai là Junsu (Kang Tae Oh) và Khánh (Hồng Đăng) mà không biết sẽ đi về phía ai. Tuy nhiên được biết ở phần 2, nhân vật Khánh của Hồng Đăng sẽ không xuất hiện nữa bởi nam diễn viên đang bận rộn với lịch quay hình của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 3.

Ngoài ra, trong một tiết lộ mới đây, báo chí Hàn Quốc đưa tin rằng kịch bản phần 2 sẽ để cho nam chính Kang Tae Oh bị... mất trí nhớ. Bên cạnh đó, một nhân vật mới cũng xuất hiện trong phần 2 và "tranh giành" Kang Tae Oh với Nhã Phương, đó là vai diễn Shin Si Ah do nữ diễn viên Jung Hae Na thể hiện. Shin Si Ah được miêu tả là một giám đốc nghệ thuật tuổi trẻ tài cao, từng tốt nghiệp trường đại học học danh tiếng ở Mỹ. Cô chăm sóc Junsu khi bị anh bị mất trí nhớ và rồi đem lòng yêu anh.

Tuổi thanh xuân phần 2 sẽ được quay tại Hàn Quốc đến giữa tháng 6, sau đó ekip và diễn viên sẽ trở về Việt Nam thực hiện nốt các phân đoạn còn lại. Phim dự kiến sẽ lên sóng VTV3 trong tháng 10 năm 2016. 

Vietnam Idol khởi động, thí sinh "đi tìm vợ" gây chú ý

tập 1 vietnam idol 11

Tuần qua, tập đầu tiên của chương trình Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc Việt Nam đã chính thức lên sóng với 3 vị giám khảo là Bằng Kiều - Thu Minh - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Tập đầu tiên của chương trình đã lộ diện nhiều tài năng gây chú ý, tuy nhiên câu chuyện ấn tượng nhất lại thuộc về một thí sinh... không được vào vòng trong.

Anh là Phạm Văn Hải, 30 tuổi, đến từ Thanh Hóa. Thí sinh này mang lên sân khấu Idol một câu chuyện cuộc đời khá xúc động. Văn Hải kể rằng trước đây anh kinh doanh thua lỗ, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Vợ anh không muốn tạo thêm áp lực cho chồng đã bế con bỏ đi. Thí sinh đi tìm vợ khắp các tỉnh thành trong bảy tháng ròng rã nhưng không thấy. Anh cảm thấy có lỗi và lo lắng vì khi đi vợ không mang theo gì, lại chăm sóc con nhỏ mới chín tháng tuổi.

Anh tìm đến Vietnam Idol vì vợ anh cũng hay xem chương trình này, và anh muốn thông qua chương trình để tìm vợ mình. Văn Hải trình bày ca khúc do chính anh sáng tác mang tên Mong em về để gửi tới vợ. Phần trình bày của Văn Hải không xuất sắc nhưng lại rất giàu cảm xúc và nó mang đến những phút giây lắng đọng cho cả 3 giám khảo.
Chia sẻ