Mỹ Linh nhẹ nhàng đáp trả khi bị chê hát Quốc ca trước Obama thiếu hào hùng

Shindo,
Chia sẻ

Mỹ Linh đã có những chia sẻ thắng thắn khi bị nhiều người chỉ trích rằng hát Quốc ca thiếu hào hùng trong nghi lễ gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngày 24/5 vừa qua, Mỹ Linh đã vinh dự được Đại sứ quán Mỹ mời đến tham dự sự kiện gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Là nữ ca sĩ duy nhất góp mặt trong sự kiện này, Mỹ Linh còn vinh dự được hát Quốc ca Việt Nam trước ngài tổng thống và nhiều quan chức khác. 

mỹ linh obama 1
Mỹ Linh

Ý thức được tầm quan trọng của sự kiện, Mỹ Linh đã có những chuẩn bị khá chu đáo. Chị chọn cho mình chiếc áo dài trắng nền nã, trang điểm phù hợp. Tuy nhiên, phần thể hiện Quốc ca không có nhạc đệm của Mỹ Linh đã gây ra những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, Mỹ Linh tuy chuẩn bị tốt về hình thức nhưng chiều sâu trong cách xử lý ca khúc lại chưa có. Việc nữ ca sĩ hát ở tông quá thấp khiến bài hát mất đi sự hào hùng vốn có. Nhiều người thậm chí còn dành cho Mỹ Linh những bình luận chỉ trích khá nặng lời.

obama
Tổng thống Mỹ Barack Obama

Video clip Mỹ Linh hát "Quốc ca" trước tổng thống Obama

Trước những ý kiến không hay nhắm vào mình, Mỹ Linh đã nhẹ nhàng đáp trả trên trang facebook cá nhân. Mỹ Linh viết rằng: "Think before you comment or speak” (Suy nghĩ kỹ trước khi bạn bắt đầu bình luận hoặc nhận xét)". Mỹ Linh cho biết sở dĩ, chị chọn tông thấp vì muốn Quốc ca trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng hơn. Bởi trước đó tổng thống Obama đã có 1 bài diễn văn khá xúc động về mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ trong thời hiện đại, việc Mỹ Linh hát Quốc ca theo phong cách này là vì muốn hưởng ứng quan điểm của ngày tổng thống: "Hòa bình luôn tốt hơn chiến tranh".

mỹ linh obama 2

mỹ linh obama 3

mỹ linh obama 4
Nữ ca sĩ giải thích về việc bị chê hát Quốc ca thiếu hào hùng trên trang cá nhân

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm: “Còn ai muốn bàn tán gì thì tuỳ. Đó là lựa chọn của em, hoà bình luôn tốt. Em không hát vì đám đông, mà hát bằng cả trái tim mình để đóng lại quá khứ, nhìn về tương lai. Và khi cất tiếng hát, em nhớ bố của mình tha thiết!”.
Chia sẻ