Mỹ Lệ cũng "phát sốt" vì Uyên Linh

Theo Ngôi sao,
Chia sẻ

Dù đang rất bận bịu với công việc, thế nhưng, gần đây Mỹ Lệ buộc phải "tốn thời gian" vì cô ca sĩ trẻ Uyên Linh, người sở hữu giọng ca có "ma lực" khiến Mỹ Lệ kinh ngạc.

- Bận rộn với công việc như vậy, chị theo dõi Vietnam Idol bằng cách nào?

- Thật ra từ vòng gala đầu tiên cho đến gala 8 tôi không theo dõi, vì tôi nghĩ bây giờ các cuộc thi bị bão hòa rồi, cũng không có gì đáng chú ý. Thế nhưng, sau gala 8 tôi cứ nghe mọi người kháo nhau về Uyên Linh và không ngớt lời ca ngợi. Tò mò quá, tôi quyết lên mạng tìm clip bài hát của Uyên Linh để nghe và thật sự tôi thấy vô cùng ngạc nhiên. Uyên Linh khiến tôi phải đặc biệt chú ý.

Giọng hát của Uyên Linh khiến Mỹ Lệ ngạc nhiên.

- Đứng ở vị trí một ca sĩ được đào tạo bài bản và có thâm niên trong nghề ca hát, chị đánh giá như thế nào về Uyên Linh?

- Tôi rất ngạc nhiên khi biết Uyên Linh chưa từng trải qua trường lớp đào tạo thanh nhạc nào, mà lại có thể hát tốt như vậy. Ở Uyên Linh có một sức hút rất lạ kỳ, từ ánh mắt, nụ cười cho đến điệu bộ, cử chỉ trên sân khấu. Ngoài ra, Uyên Linh còn sở hữu một giọng hát lạ. Giọng của cô ấy là giọng alto nhưng lại có chút khàn trong đó.

Tôi rất mừng, vì sau nhiều năm thì nền âm nhạc Việt Nam mới xuất hiện được một “hiện tượng” như vậy. Tôi không sợ sẽ bị thế hệ sau “vượt mặt” mình, mà rất hy vọng, sức ảnh hưởng của Uyên Linh đến giới trẻ sẽ góp phần làm cho họ nâng cao thẩm mỹ về âm nhạc.

- Chị có quá lời không, khi chưa “phục” một số đồng nghiệp được vinh danh là diva, trong khi lại dành những lời có cánh cho một gương mặt mới toanh như Uyên Linh?

- Tôi không đề cao, mà đang nói về sức hút của cô ấy. Trong mắt tôi, Uyên Linh cũng có tố chất của diva. Diva trước hết phải là người có giọng ca đặc biệt, và sau đó là sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đến công chúng. Trước mắt, tôi thấy Uyên Linh hội đủ hai yếu tố đó.

- Cũng vì chuyện ai xứng đáng là diva hay không mà chị từng bị “vạ miệng”, chị không sợ sẽ lại tiếp tục gây “sóng gió”?

- Tôi thẳng tính, nghĩ sao nói vậy. Tôi tôn trọng tất cả các đồng nghiệp và không có ý hạ bệ ai cả. Nhưng, với tôi thì Thanh Lam hay chị Bảo Yến, chị Siu Black là những người xứng đáng với danh xưng đó. Để đánh giá ai là diva còn tùy thuộc vào sự nhìn nhận và thậm chí là tình cảm riêng của mỗi người, nên không thể bắt buộc tôi phải suy nghĩ giống mọi người.

Cô hy vọng, sức ảnh hưởng của thí sinh Vietnam Idol sẽ góp phần nâng cao thẩm mỹ về âm nhạc cho giới trẻ.

- Năm vừa qua chị khá bình lặng với âm nhạc nhưng lại được xếp vào hàng “hot” với những bài báo gây sốc. Chị muốn nói gì về điều này?

- Năm qua, tôi vẫn làm việc cật lực và cho ra đời CD Tình, DVD liveshow Mỹ Lệ in Symphony cùng thương hiệu thời trang trẻ em. Tuyệt nhiên, tôi không muốn gây sốc với những chuyện linh tinh như hở ngực, hở vai. Thế nhưng, dường như thời buổi bây giờ những gì đàng hoàng, tròn trịa thì bị coi là “nhạt”, là không hot. Đến khi tôi gặp một số chuyện trên trời rớt xuống thì tên tôi rần rần trên báo mạng.

- Người ta nói tại chị quá mạnh miệng, nôm na là chẳng sợ gì ai…

- Trời ơi, tôi đâu có dám mạnh miệng đến mức độ như vậy. Tôi toàn bị vạ thôi, có những bài tôi không trả lời phỏng vấn, họ tự viết rồi cuối cùng tôi bị khán giả chửi tan tành.

- Thế còn chuyện khoe khoang nhà cửa, xe cộ thì sao?

- Tôi đâu có điên mà đi khoe, nhiều người còn giàu hơn tôi gấp bội lần. Họ không khoe thì thôi chứ mắc gì tôi lại đi khoe cho họ cười vào mặt. Có những câu chuyện ngoài đời bạn bè nói giỡn với nhau, cuối cùng một ngày đẹp trời thấy nó xuất hiện trên báo như là tuyên ngôn chính thức của mình mà không biết vì sao.

Gần đây, có một bài báo dài hai trang giựt tít “Người đàn bà tuyệt đẹp trong âm nhạc”, khiến tôi một phen “lên bờ xuống ruộng”. Tất cả là vì người viết quá yêu mến tôi, và họ đặt tít như vậy chỉ là cách chơi chữ từ tên gọi Mỹ Lệ của tôi. Thế nhưng, mọi người vin vào đó nói là tôi bỏ tiền mua bài PR và chửi tôi tơi tả. Tôi biết làm sao trong trường hợp như vậy bây giờ?

Trước những lời bàn tán không tốt về mình, Mỹ Lệ bỏ qua và không quan tâm.

- Cảm giác của chị như thế nào khi gặp phải những chuyện như vậy?

- Tức chứ! Như ngày xưa là tôi nhảy đổng lên rồi chứ không chịu để yên đâu. Thế nhưng, giờ thì tôi chẳng có thời gian để mà chăm con chứ nói gì đến chuyện đi đôi co. Hơn nữa, thời nay tốt xấu gì cũng bị chửi hết. Nghệ sĩ hư hỏng cũng chửi, mà đàng hoàng cũng bị chửi. Thôi thì ai nói gì cứ mặc kệ.

Mỗi sáng tôi đều sắp xếp thời gian để lướt báo mạng và cũng rất chịu khó lướt qua các comment của độc giả. Cái nào góp ý chân tình thì tôi rút kinh nghiệm, cái nào không đúng và ác ý thì tôi cho qua.

- Chị có coi đây là năm xui tháng hạn của mình?

- Cũng không sao. Quan trọng là mình vẫn làm được việc, xuất hiện lần nào là đáng lần đó chứ không tràn lan. Chăm chỉ làm việc suốt 24 tiếng trong ngày, xong việc thì lo chăm con, chăm chồng. Nấu ăn không ngon đã thấy áy náy rồi. Vậy nên, bên cạnh thương hiệu thời trang trẻ em, tôi còn ra được hai sản phẩm âm nhạc là mừng rồi.

- Tại sao trong lần phát hành DVD liveshow này, chị còn cho ra mắt cả phiên bản CD thu live?

- Vì tôi thấy là nhiều người không thích xem mà chỉ thích nghe tôi hát, cho đỡ “mệt”, bởi dòng nhạc và cách tôi hát nếu xem quá nhiều sẽ có cảm giác bị “căng”.

- Chứ không phải chị tự ti về nhan sắc của mình?

- Tôi không đẹp nhưng cũng đâu có xấu đâu, nhìn cũng được chứ bộ? Đùa thôi, chứ tôi ra mắt phiên bản CD là để đến được với nhiều đối tượng khán giả hơn. Có những người thích nghe nhạc trên xe hơi, hoặc nghe trong phòng ngủ thì CD là một giải pháp tốt.

Chia sẻ