Mỹ Lệ: "Tôi thuộc týp phụ nữ hấp dẫn"

,
Chia sẻ

"Ngày trước, học ở Huế, 15/20 chàng trai trong lớp “thầm thương trộm nhớ” tôi dù rằng có rất nhiều người đẹp hơn trong ngôi trường nghệ thuật đó" - "Mỹ nhân ngư" tiết lộ.

“Chọn tôi là sai rồi” - Mỹ Lệ đã cương quyết như thế khi hẹn chị để nói về ảo tưởng. Nhưng có lẽ cũng vì “chạm nọc” khi chúng tôi “dám” xếp chị vào hàng “ảo tưởng” nên Mỹ Lệ đã sẵn sàng đối thoại để chứng minh mình không như thế.

Nhan sắc

Tôi không phải nguời có nhan sắc tuyệt trần nhưng tôi thuộc týp phụ nữ hấp dẫn và biết làm cho mình trở nên hấp dẫn trong mắt người khác. Tôi có thể nói điều đó vì tôi cá tính, tôi thông minh và tôi có tài năng.
 
Ngày trước, học ở Huế, 15/20 chàng trai trong lớp “thầm thương trộm nhớ” tôi dù rằng có rất nhiều người đẹp hơn trong ngôi trường nghệ thuật đó.
 
Và tôi có thể tự hào tất cả các bức ảnh của tôi hầu như không photoshop, nếu có chỉ là “tẩy” phần gân tay cho bớt xanh mà thôi còn mặt là để nguyên, thậm chí một người bạn còn nói tôi “cẩu thả” trong chuyện đó nữa mà.
 
Nhiều người gặp tôi ở ngoài còn nhận xét là nhìn tôi trẻ hơn so với ảnh mà họ nhìn thấy trên báo. Có người đoán tôi chỉ mới ngoài 30 tuổi mà nếu nói tuổi thật thì chẳng ai nghĩ tôi nhiều thế!
 

Ca hát

Tôi biết khả năng của mình đến đâu nên không “làm quá” trong chuyện vươn lên đỉnh cao. Hơn nữa, tôi cũng không phải loại ca sĩ đánh đổi mọi thứ để vươn lên đỉnh cao. Thử nhìn lại những ca sĩ hàng đầu hiện nay, có mấy người đi lên bằng thực lực của mình. Tôi dám nói thẳng là rất ít và tôi cũng nói thẳng là ngay cả những người được xếp hàng diva hiện nay tôi chỉ thấy Thanh Lam là xứng đáng. Nếu ở thì tương lai thì Thu Minh hoàn toàn có thể.
 
Bạn có để ý đó là những ca sĩ xuất thân từ tỉnh lẻ như tụi tôi rất khó để được công nhận với những vị trí cao. Siu Black cũng vậy, chị ấy xứng đáng được xếp hàng diva nhưng vì chị là dân tỉnh lẻ như tôi. Những người được coi là diva hãy xem lại vì sao họ được đặt vào vị trí đó. Xét lại thì những người đang được phong diva hiện nay đã có nguyên cả một ê-kip bạn bè, đài truyền hình, gia đình hỗ trợ.
 
Mỹ Lệ in Symphoni của tôi là một liveshow thành công dù rằng bạn có cho là thất bại thì đó vẫn là ý kiến chủ quan của bạn. Thử hỏi rằng với một chương trình mà tôi đánh dấu sự trở lại cũng như có thể làm DVD để phát hành cho fan của mình thì sao có thể gọi là thất bại được. Đành rằng, trong liveshow đó, tôi có thể hát sai lời và trật nhịp, nhưng tính về đại thể thì đó là một sự kiện thành công, nó đánh dấu một quãng thời gian 10 năm ca hát của sự nghiệp Mỹ Lệ.
 
Chuyện làm liveshow thì ai chẳng lỗ, ít nhất cũng vài trăm triệu, tôi cũng không phải ngoại lệ nhưng như đã nói, với quá nhiều điều làm được như trên thì việc lỗ vài trăm triệu thì cũng đáng. Hơn nữa, liveshow đó của tôi cũng có tài trợ mà.
 

Divas Night

Tôi chưa từng có tham vọng tổ chức một chương trình ca nhạc để tự nâng tầm của mình lên diva như mọi người vẫn “chụp mũ”. Đó chỉ là chương trình hát lại những ca khúc nổi tiếng của những diva nổi tiếng trên thế giới mà thôi. Nghĩ sao mà một chương trình trong phòng trà có thể tự nâng tầm mình lên diva được. Và cũng chính từ diva cũng gây nhiều ảo tưởng lắm đó vì đó phải là người có thể tạo được hiệu ứng đám đông, tác động và gây được một trào lưu âm nhạc mới. Ở Việt Nam có mấy người làm được như thế.

Thời trang

Bạn có thể cho rằng thời trang của tôi là “sến và cải lương” nhưng tôi lại thấy nó sang. Bộ váy mà bạn cho là “giống cái lồng bàn” đó đã có rất nhiều nghệ sỹ đặt may. Mỗi người một gu thẩm mỹ nhưng tôi tự tin với thiết kế của chính mình và bạn bè tôi cũng tin vào nhận định đó của tôi. (Nói tới đây, Mỹ Lệ mở iPad cho phóng viên xem những bức ảnh thời trang mới chụp của mình và kèm theo nhận định: không thể sang hơn!).

Cuộc sống

Nếu tôi ảo tưởng tôi đã khoe mình đi xe 7 tỷ rồi chứ không phải lẳng lặng như thế này. Tôi thấy chuyện khoe xe tiền tỷ thật tầm thường vì cuộc sống còn biết bao người khốn khổ khắp nơi. Nhà tôi có đến bốn chiếc xe hơi mà có bao giờ tôi khoe đâu. Tôi đi du lịch khắp nơi mà có bao giờ chụp hình gửi báo đâu. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định “mua bìa báo” như một số đồng nghiệp tôi biết. Vậy thì tạo sao lại xếp tôi vào hàng “ảo tưởng”?

Giải thưởng

Mỹ Lệ in Symphoni không phải là chương trình “nâng tầm” hoặc trông ngóng một giải thưởng nào đó như mọi người vẫn nói. Như tôi đã nói, đó chỉ là một dấu mốc đánh giá con đường 10 ca hát của Mỹ Lệ cũng như có sản phẩm để đáp lại sự trông mong của mọi người - những khán giả yêu quý tôi mà thôi. Nếu bây giờ quay clip cũng tốn đến cả trăm triệu mà tôi có thể kết hợp làm show luôn thì cũng “nhất cử lưỡng tiện” đó chứ?
 
Còn giải thưởng Cống hiến ư? Về cơ bản tôi không đồng tình với cái tên Cống hiến bởi thực sự có mấy người “cống hiến” được gì cho âm nhạc Việt mà xứng đáng nhận giải. Có một số cá nhân nhận giải tôi thấy không xứng đáng và tôi cũng chưa từng có ý định tham gia hoặc kỳ vọng mình có thể nhận được giải thưởng đó.
 

Kinh doanh

Bên cạnh âm nhạc thì tôi cũng kinh doanh bất động sản, chứng khoán mà tôi có bao giờ tuyên bố đâu. Những dự án xây nhà cho người có thu nhập thấp có bao giờ tôi nhắc đến đâu. Nếu là một người thích khoe mẽ và ảo tưởng về những gì mình đang có thì những thông tin như thế phải “tràn ngập” trên mạng chứ?

Lời kết

Tôi thấy ở lứa của tôi, mọi người tỉnh táo lắm chứ không “ảo tưởng” như bây giờ đâu. Các bạn trẻ bây giờ “bay” cao quá. Họ thiếu tỉnh táo để biết được mình đang đứng ở đâu và vị trí gì. Còn tôi thì tôi biết những gì mình đang làm và giá trị thực sự của nó. Nếu có khả năng lên trên đỉnh thì tôi đã làm mọi chuyện có thể , nhưng tôi cũng ý thức được mình hoàn toàn không có khả năng đó nên dừng lại. Hơn nữa, trên đỉnh cao nhiều gió lắm và cũng đừng bao giờ nghĩ mình là top của thế giới.

Theo Sành điệu

Chia sẻ