Mộng Vân bật khóc trong ngày trở lại trường quay

,
Chia sẻ

Nữ diễn viên nổi tiếng một thời chia sẻ cảm giác sau hơn 10 năm trở lại phim trường. Mộng Vân sẽ tái ngộ khán giả truyền hình qua bộ phim "Nghe trà", phát sóng từ 7/12.

Mộng Vân nổi lên cùng thời với Lý Hùng, Diễm Hương, tạo nên một thời "thịnh" của điện ảnh Việt Nam, khi phim xuất xưởng gần như liên tục. Những Lửa cháy thành Đại La, Cái chết nhà tỷ phú, Nhà lan tím, Bông hồng đẫm lệ... kéo được khán giả tới rạp và đáp ứng tốt nhu cầu giải trí người dân thời đó. Nhưng kể từ sau "vụ án vũ trường Century" năm 1992, nữ diễn viên lui về cuộc sống đời thường, chuyên tâm cho việc gia đình.

Mộng Vân vẫn trẻ trung, tươi tắn như thủa nào.
Ảnh: Harry Nguyễn.

"Hơn 10 năm, tôi ở nhà, dành toàn bộ thời gian cho chồng và 3 đứa con. Thế nhưng, tự trong thâm tâm, tôi biết bộ môn nghệ thuật thứ bảy vẫn đeo bám dai dẳng, vẫn ấp ủ trong mình. Nên khi con đã lớn, tôi nghĩ ngay đến việc đóng phim trở lại”, Mộng Vân chia sẻ.

Trong thời gian "nghỉ ngơi", nhiều kịch bản đã đến tay nữ diễn viên nhưng chị đều từ chối bởi chưa có vai diễn nào đủ ấn tượng. Mãi cho đến khi nhận được kịch bản Nghe trà, Mộng Vân mới nhận lời. Chị cho biết: "Nhân vật có nhiều trăn trở. Vừa yêu thương chồng, lo lắng cho tương lai con gái, người phụ nữ ấy còn biết đặt để sự nghiệp kinh doanh lên hàng đầu. Tôi đồng cảm và tìm thấy bản thân mình ở tính cách bà Mai Hòa, một phụ nữ rất Việt Nam".

"Vạn sự khởi đầu nan" - nữ diễn viên tâm niệm điều đó để khắc phục khó khăn trong lần đóng phim trở lại. Ảnh: Harry Nguyễn.

Tuy nhiên, nữ diễn viên không dễ gì hòa nhập ngay với không khí trường quay sau mười mấy năm xa cách. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Mộng Vân bật khóc với đạo diễn Danh Dũng. "Áp lực quá lớn và tôi không biết mình có thể đảm đương hết vai diễn theo suốt quá trình dài hơi hay không", chị kể lại. Cách diễn nguyên một phân đoạn dài hơi không nghỉ, với cùng lúc 2 máy quay từ các hướng khiến chị thấy lạ lẫm. Hơn nữa, việc thu tiếng trực tiếp cũng làm người đẹp thêm bối rối. "Tôi là người con gốc Huế, nhưng sống tại Sài Gòn, lại chơi thân, trò chuyện với một số bạn Hà Nội. Thành ra giọng nói của tôi lai cả 3 miền. Khi thu trực tiếp, tôi cứ có cảm giác giọng mình không chuẩn", chị thừa nhận.

Vạn sự khởi đầu nan, Mộng Vân tâm niệm như thế và cố gắng để khắc phục. Cùng với sự khuyến khích của đạo diễn, sự ủng hộ và hỗ trợ của bạn diễn, nhất là NSƯT Lân Bích, nữ diễn viên đã tự tin để hoàn thành nhân vật, đánh dấu sự trở lại của mình với phim ảnh.

Một cảnh diễn của Mộng Vân và NSƯT Lân Bích trong phim.

 
Mộng Vân cũng không quên nhắn nhủ, nếu có sai sót thì rất mong khán giả bỏ qua bởi "chỉ mong mọi người cảm nhận được niềm đam mê nghệ thuật của mình. Tôi sẽ duy trì nó và tiếp tục tham gia khi có kịch bản tốt sau này", chị thật thà cho biết. Ngoài Nghe trà, sắp tới, khán giả điện ảnh còn gặp lại nữ diễn viên xinh đẹp trong phim truyện lịch sử Tây Sơn hào kiệt.
 
TheoVnExpress
Chia sẻ