Minh Hằng dẫn đầu, Hoàng My bật khóc rời “Bước nhảy hoàn vũ”

Tin, ảnh: Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Với số điểm thấp nhất, Á hậu Hoàng My phải nói lời chia tay đầu tiên "Bước nhảy hoàn vũ" 2012.

Đêm thi thứ 3 của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012 được diễn ra với hai điệu nhảy Rumba hoặc Quickstep theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên vào tối qua (8/4) tại sân Quần Ngựa – Hà Nội. Như đã thông báo, trong đêm thi này, các cặp thí sinh chính thức bước vào cuộc chạy đua căng thẳng loại trực tiếp.

Có thể nói rằng, chính quyết tâm chiến thắng mà hầu hết các thí sinh đều thể hiện được những phong độ tốt dần lên của mỗi người, khán giả sẽ có cảm giác ngang tài ngang sức. Và không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, với số điểm 31, cặp đôi Hoàng My và Hristo đã phải dừng cuộc chơi ở đêm thi thứ 3 của chương trình Bước nhảy hoàn vũ.


Hoàng My mở màn cho đêm thi thứ 3 với tâm lý khá lo lắng, hoang mang.


Cô hoàn thành bài thi chưa thực sự xuất sắc.

Sở hữu một thể hình chuẩn cùng vẻ đẹp sang trọng, ngay từ đầu, Á hậu Hoàng My được đánh giá là một ứng cử viên nhiều ẩn số cho Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 3 này. Tuy nhiên, khiêu vũ thể thao quả thật không phải là bộ môn dễ dàng cho bất kì thí sinh nào. Sự nỗ lực của Hoàng My trong 2 đêm thi vừa rồi là điều mà khản giả lẫn Ban giám khảo đều cảm nhận được. Tuy nhiên, cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng, người thua...

Đặc biệt, khó khăn đè nặng lên Hoàng My khi kết thúc đêm thi thứ 2 cô đứng cuối cùng nên đến với điệu nhảy Rumba và thí sinh thi đầu tiên, Hoàng My không tránh khỏi tâm trạng lo lắng. Mặc dù khởi đầu tốt với tâm trạng khát khao nhưng Hoàng My lại không thể hiện tốt bài thi của mình, đôi chỗ chân cô bước không vững, bạn nhảy Hristo chưa đem đến tình cảm cháy bỏng, không thể hiện được sự yêu thương trong điệu nhảy…


Dễ dàng nhận thấy Hoàng My phải dừng cuộc chơi sớm...


Hoàng My bật khóc khi phải chia tay Bước nhảy hoàn vũ 2012


Tình cảm giữa các đồng nghiệp, giữa thí sinh với nhau sẽ là những kỉ niệm giá trị nhất, đáng nhớ nhất của Hoàng My!


(Clip phần thi của Hoàng My và bạn nhảy Hrito)


Như vậy Hoàng My đã phải nói lời chia tay đầu tiên với Bước nhảy hoàn vũ, không giấu được cảm xúc, Hoàng My bật khóc nói lời tạm biệt cuộc thi. Hoàng My cũng đã có cơ hội biết đến một chương trình truyền hình thực tế, biết đến bộ môn dancesport và những trải nghiệm không thể quên với biết bao nhiêu công sức, thử thách, hi vọng… cùng với bạn nhảy của mình trong chương trình này. Với tất cả sự nỗ lực ấy, Hoàng My ra đi trong sự vinh quang khi cô đã dốc hết tâm huyết của mình với 3 đêm thi đầy thách thức và sự tiến bộ của Hoàng My thể hiện rõ qua từng đêm thi! Giám khảo Chí Anh có lẽ là người cảm nhận được điều này hơn ai hết, kết thúc chương trình, đích thân Chí Anh đã xuống sàn nhảy để động viên, vỗ về Hoàng My. Có lẽ, tình cảm giữa các đồng nghiệp, giữa thí sinh với giám khảo sẽ là những kỉ niệm giá trị nhất, đáng nhớ nhất của Hoàng My!

Trong đêm thi thứ 3 của Bước nhảy hoàn vũ cũng đã giúp khán giả cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt của ca sỹ Nguyên Vũ trong vai trò MC. Anh đã điềm tĩnh hơn trong việc xử lý câu chữ cũng như tạo được sự hòa hợp, vừa phải khi đứng cạnh Ốc Thanh Vân.


Hai MC quen thuộc Ốc Thanh Vân và Nguyên Vũ


Bốn vị ban giám khảo khó tính của chương trình.

Ngoài ra, một điểm đáng nhắc đến nữa ở liveshow thứ 3 này chính là việc 4 vị giám khảo đã làm việc đúng với chuyên môn, vai trò và trách nhiệm của mình khi cả 4 vị đều đưa ra những lời nhận xét đi vào thẳng vấn đề, giúp các thí sinh biết được điểm yếu điểm mạnh của mình và không thiếu những lời động viên chân thành nhất dành cho họ. Tuy nhiên, nếu Chí Anh và Khánh Thi những người có chuyên môn cao, còn đạo diễn Quang Dũng luôn có cách hóm hỉnh trong nhận xét thì nhạc sĩ Quốc Bảo vẫn bị đánh giá là “thiếu muối” nhất khi nhiều lúc đưa ra những câu nhận xét chung chung, không nhiều chứng kiến riêng.

Quay trở lại với hai điệu nhảy RumbaQuickstep được xem là hai điệu nhảy có độ khó cao. Nếu như Rumba là một điệu nhảy lãng mạn gợi tình nhất trong các điệu nhảy, đòi hỏi thí sinh phải tạo dáng quyến rũ thì Quickstep là một điệu phóng khoáng nhất trong các điệu nhảy cổ điển, nó đòi hỏi sự linh hoạt ở các động tác chân... ngoài ra, người nhảy phải thể hiện được sự tươi vui cũng như có khả năng làm chủ những động tác nhanh.

Đạt số điểm cao nhất trong đêm thi với 37 điểm đó là cặp đôi Minh Hằng - Atanas. Với một phong độ ổn định cùng với việc nắm được nhiều những vấn đề kĩ thuật trong bộ môn khiêu vũ thể thao, Minh Hằng không khó khăn để hoàn thành cực kì tốt bài Quickstep của mình. Mặc dù giám khảo Khánh Thy cho rằng cô vẫn còn bị chệch nhạc trong một số bước nhảy nhưng nhìn tổng thể thì Minh Hằng đã có một màn trình diễn đáng khen trong đêm thi thứ ba.


Nụ hôn bất ngờ của Minh Hằng và bạn nhảy


Minh Hằng thể hiện bài thi với một phong độ ổn định


Cô không khó khăn để hoàn thành cực kì tốt bài Quickstep của mình.


(Clip phần thi của Minh Hằng và Atanas)


Nếu như ở đêm thi tuần trước, Minh Quân cùng bạn nhảy Nikoleta nhận được nhiều lời khen ở điệu Cha cha cha thì với điệu Quickstep trong đêm nay, Minh Quân tiếp tục thể hiện một tinh thần thi đấu thoải mái, có phong độ. Trong vai Vua hề Saclo, nam ca sỹ đã diễn xuất khá đạt với những bước chân tốt, anh được giám khảo Khánh Thi đánh giá là: diễn được, nhảy được và hấp dẫn. Mặc dù được xem là một thí sinh có nhiều chiêu, trò nhưng càng vào sâu những vòng trong, Minh Quân cũng đã chứng tỏ cho khán giả thấy rằng ngoài chiêu, trò thì anh cũng tiến bộ rất nhiều về phần chuyên môn, kĩ thuật.


Minh Quân được nhiều khán giả yêu thích nhất trong đêm thi thứ 2.


Trong vai Vua hề Saclo, Minh Quân đã diễn xuất khá đạt với những bước chân tốt



Nhận được nhiều lời khen và số điểm cao gần bằng cặp đôi của Minh Hằng đó chính là diễn viên Vân Trang cùng bạn nhảy Vasil. Không quá khó khăn để Vân Trang hoàn toàn tốt điệu Quickstep này. Cô đã thể hiện tốt biểu cảm gương mặt, cái thần của điệu nhảy: sự trẻ trung, tươi tắn… Ngoài ra, Vân Trang cũng rất hòa hợp với bạn nhảy trong những động tác, nhất là các bước chân. Đây là yếu tố quan trọng cho sự thành công của một tiết mục. Giám khảo Chí Anh cho rằng cô nhảy tốt ở cả hai mảng Latin và Standard, các tư thế đều tốt. 35 là số điểm của cặp đôi này.


Vân Trang đã thể hiện tốt biểu cảm gương mặt, cái thần của điệu nhảy.




Vân Trang cũng rất hòa hợp với bạn nhảy trong những động tác, nhất là các bước chân.

Sau hai đêm thi trước chưa thể hiện được nhiều thì ở đêm thứ 3 này, Anh Thư đã thực sự làm hài lòng người xem và Ban giám khảo bằng một vũ điệu Rumba tuyệt vời! Đẹp, quyến rũ, gợi cảm, mềm mại, uyển chuyển… đó là tất cả những gì cô người mẫu này thể hiện trong buổi tối hôm nay. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đánh giá Anh Thư có một sự tiến bộ rõ rệt trong khi nữ giám khảo Khánh Thi cho rằng cô không còn “cứng” như cách mà các người mẫu thể hiện trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ, trái lại, Anh Thư đã thể hiện sự mềm mại, khao khát tình yêu của mình trong điệu nhảy.


Anh Thư cũng có nụ hôn cháy bỏng cùng bạn nhảy của mình.


Anh Thư đã thực sự làm hài lòng khán giả bằng một vũ điệu Rumba tuyệt vời!


Anh Thư đã thể hiện sự mềm mại, khao khát tình yêu của mình trong điệu nhảy.

Bài nhảy của Huỳnh Đông và bạn nhảy Rusina tối nay nhận được nhiều lời khen của giám khảo Nguyễn Quang Dũng về phần dàn dựng. Với điệu Quicktep, Huỳnh Đông một lần nữa chứng tỏ sở trường diễn viên của mình khi anh thể hiện rất tốt cái “thần” cũng như câu chuyện mà cả hai muốn gửi đến khán giả. Kĩ thuật khá ổn cộng với sự biểu cảm tốt trong động tác, bước chân, sắc mặt… đã làm cho khán giả phải dán mắt vào tiết mục của nam diễn viên điển trai này. 33 là số điểm chung cuộc của họ.




Huỳnh Đông sư dụng kĩ thuật khá ổn cộng với sự biểu cảm tốt trong động tác, bước chân, sắc mặt.

Trên nền nhạc lãng mạn của ca khúc nổi tiếng Right here waiting, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã cống hiến cho khán giả một màn biểu diễn Rumba ngọt ngào! Ngọc Ngoan thu hút nhiều ánh nhìn bằng sự mê đắm, bằng những cái nhìn tình cảm với bạn nhảy Vesela… Giám khảo Chí Anh chỉ nhắc nhở rằng Quách Ngọc Ngoan nên tự tin hơn nữa, nhảy nhiều hơn và đừng quá thụ động. Điều cần thiết nhất cho Ngọc Ngoan ở những vòng sau đó chính là việc anh phải chú trọng hơn nữa vào phần kĩ thuật nếu như muốn có những tiết mục hoàn hảo.




Ngọc Ngoan thu hút nhiều ánh nhìn bằng sự mê đắm, bằng những cái nhìn tình cảm với bạn nhảy Vesela

Với vũ điệu Rumba, Phương Thanh đồng thời cũng vượt qua chính mình trong đêm hôm nay. Thật sự là một thử thách cho nữ ca sỹ vốn quen thuộc một cá tính âm nhạc mạnh mẽ, bụi bặm… phải uyển chuyển, lả lướt, lãng mạn trong vũ điệu Rumba. Mặc dù còn hơi cứng trong các động tác nhưng sự nỗ lực của Phương Thanh rất tuyệt vời khi cô chấp nhận thực hiện những bước nhảy khó, nhất là phần bị bạn nhảy nam quay liên tiếp nhiều vòng khiến cho khán giả và Ban giám khảo không khỏi hồi hộp về sự nguy hiểm của nó! Với sự thể hiện trong đêm nay, Phương Thanh muốn chứng tỏ rằng cô luôn muốn thử thách và vượt qua chính mình khi đến với Bước nhảy hoàn vũ! Giám khảo Chí Anh cho biết anh rất thích tiết mục này và dành nhiều lời khen cho cô.




Phương Thanh sử dụng những động tác khó trong bài thi.

Một tiến bộ rõ rệt nhất nữa trong đêm thuộc về Trương Nam Thành. Với điệu Rumba cùng bạn nhảy Elena, anh đã nhận được 36 điểm cùng nhiều lời khen ngợi từ BGK. Trong đêm thi, Nam Thành tiến bộ về mọi mặt: kĩ thuật chuyên môn, biểu cảm, thần thái và nhất là sự tự tin. Nếu giữ được phong độ thế này, chắc chắn Trương Nam Thành sẽ còn gây nhiều bất ngờ cho BNHV 2012.

MC Tuấn Tú và bạn nhảy Vesela cũng có một tiết mục an toàn trong vũ điệu Quickstep. Sự tự tin, tự nhiên và nhảy một cách đầy say mê… có lẽ là những điều mà người ta thấy rõ nhất ở anh chàng MC điển trai này.




Nam Thành tiến bộ về mọi mặt: kĩ thuật chuyên môn, biểu cảm, thần thái và nhất là sự tự tin.




Tuấn Tú đầy tự tin trên sân khấu.


Nathan Lee khoe giọng trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ.




Minh béo và Siu Balck.
Chia sẻ